Việc HLV Hong Myung-bo liên tục "ngó lơ" Jens Castrop, ngôi sao vừa chuyển đổi quốc tịch từ Đức sang Hàn Quốc và đang tỏa sáng tại Bundesliga, đang gây ra một làn sóng tranh cãi lớn. Bất chấp việc từ bỏ đội tuyển Đức và trải qua quá trình nhập tịch gian nan, cầu thủ đa năng này vẫn phải mòn mỏi chờ cơ hội, khiến người hâm mộ và giới chuyên môn đặt câu hỏi về sự bảo thủ trong cách dùng người của ban huấn luyện.

Jens Castrop, người sinh năm 2003 với mẹ là người Hàn và bố là người Đức, đã chính thức chuyển đổi quốc tịch sang Hàn Quốc vào tháng 8 vừa qua. Đây là lần đầu tiên đội tuyển xứ kim chi sử dụng một cầu thủ nhập tịch đến từ Đức. Castrop hiện là ngôi sao thi đấu thường xuyên cho Borussia Mönchengladbach và thậm chí còn giành danh hiệu "Cầu thủ hay nhất tháng 9" của CLB.

17-1763368145-nghich-ly-gay-tranh-cai-tai-tuyen-han-quoc-sao-bundesliga-bi-ngo-lo-bat-chap-phong-do-dinh-cao.jpg
Cầu thủ Jens Castrop có bố là người Đức và mẹ là người Hàn Quốc.

Tuy nhiên, trong màu áo đội tuyển quốc gia, Castrop đang gặp phải sự đối xử hoàn toàn trái ngược. Trong chiến thắng 2-0 trước Bolivia hôm 14/11, Castrop chỉ được tung vào sân ở phút 85, thi đấu vỏn vẹn 5 phút. Trước đó, anh còn không được sử dụng một phút nào trong chiến thắng trước Paraguay hồi tháng 10. Kể từ khi nhập tịch, qua 6 trận giao hữu, Castrop chưa bao giờ chơi quá 45 phút.

Tình trạng này càng gây khó hiểu khi đội hình Hàn Quốc đang thiếu hụt nhân sự ở hàng tiền vệ do chấn thương của Park Yong-woo và sự vắng mặt của các trụ cột như Hwang In-beom và Paik Seung-ho. Mặc dù Castrop được đánh giá là ứng viên lý tưởng cho vị trí tiền vệ trung tâm và hậu vệ phải, anh vẫn bị xếp sau Won Du-jae và Kim Jin-gyu.

HLV Hong Myung-bo giải thích rằng hạn chế sử dụng các cầu thủ mới vì họ cần thêm thời gian để hiểu biết chiến thuật. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng lời giải thích này chưa thỏa đáng đối với Castrop, người có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao ở Bundesliga và nền tảng đào tạo khác biệt.

Nhiều người hâm mộ thất vọng cho rằng HLV Hong Myung-bo đang quá bảo thủ khi ưu tiên học trò cũ như Won Du-jae, thay vì mạo hiểm thử nghiệm một tài năng mới.

Cách làm việc của HLV Hong Myung-bo làm dấy lên nghi ngờ về sự chia rẽ trong nội bộ Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) và đội tuyển. Từng có ý kiến phản đối việc nhập tịch cầu thủ lên ĐTQG, và các HLV Hàn Quốc từ lâu đã nổi tiếng với xu hướng gắn bó với những gương mặt quen thuộc.

17-1763368145-nghich-ly-gay-tranh-cai-tai-tuyen-han-quoc-sao-bundesliga-bi-ngo-lo-bat-chap-phong-do-dinh-cao.jpg
Dù thi đấu ấn tượng tại Bundesliga trong màu áo Borussia Mönchengladbach, Castrop vẫn chưa được đánh giá cao trong màu áo Hàn Quốc.

Điều này được xem là bất công lớn đối với Castrop, người đã phải trải qua một quá trình nhập tịch đầy gian nan, gây tranh cãi lớn tại quê nhà Đức – nơi truyền thông thậm chí còn gọi anh là "kẻ phản bội". Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) thậm chí đã cân nhắc tăng cường các biện pháp ngăn chặn những trường hợp tương tự trong tương lai.

Việc Castrop bị "ngó lơ" khiến công chúng đặt câu hỏi lớn: KFA có đang tận dụng đúng và xứng đáng tiềm năng của cầu thủ đã hy sinh sự nghiệp quốc tế ở Đức để khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Hàn Quốc hay không?

QT (SHTT)