-
Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường -
Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé -
Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý -
149 trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển đại học -
Đầu xuân đã chạm ngưỡng 34°C, miền Bắc nóng hầm hập như giữa hè -
Ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình -
Thông tin mới vụ thuyền chở 11 người bị chìm khiến 2 mẹ con tử vong ở Huế -
Clip ghi lại cảnh nghi giúp việc ngủ quên khiến em bé 19 ngày tuổi rơi từ trên giường xuống đất -
Cơ quan thuế đề nghị xã, phường hỗ trợ hàng chục triệu đồng để "động viên tinh thần cán bộ" -
Bé 3 tuổi suýt nguy kịch vì đuối nước tại khu nghỉ dưỡng ở Hà Nội
Thể thao
19/11/2021 15:31Ngỡ ngàng với mức thu nhập thấp khó tin của Alves ở Barca
Alves mới đạt thỏa thuận với Barca hôm 13/11 vừa qua. Tuy đã đạt thỏa thuận với đội bóng cũ, nhưng phải đến tháng Giêng tới anh mới có thể cống hiến cho đội chủ sân Nou Camp.
Theo tờ Marca, Barca do quỹ lương bị BTC La Liga giới hạn chỉ có thể trả Alves mức thu nhập "bèo bọt" là 155.000 euro/mùa. Đây là con số thậm chí còn không bằng mức lương hàng tuần của nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới. Tuy được trả ít như vậy, song Alves vẫn đang cảm thấy rất hào hứng khi anh hầu như không để tâm quá bận tâm đến vấn đề tiền bạc khi trở lại Barca.

Cầu thủ 38 tuổi này đã bắt đầu tập luyện với các đồng đội ở Nou Camp và mới đây đã có những chia sẻ đáng chú ý: "Có một điều vẫn được tôi duy trì liên tục kể từ khi theo nghiệp cầu thủ, đó là sự khát khao cháy bỏng. Đúng là bây giờ tôi đã ít tóc hơn, nhưng sự khát khao thì vẫn còn nguyên vẹn".
"Tôi biết mình có thể đóng góp gì cho Barca. Nói chung, tôi có thể mang giá trị đến cho Barca cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Chí ít thì tôi cũng có thể tạo ra sự hòa hợp giữa CLB và các CĐV. Chỉ cần Barca có thêm sự ủng hộ từ người hâm mộ thì những kết quả tích cực hứa hẹn sẽ đến thường xuyên hơn".
"Với tôi, tuổi tác chỉ là con số. Hiện nay vẫn có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp đang chơi bóng ở đỉnh cao dù đã khá cứng tuổi. Mục tiêu của tôi là cũng làm được như họ. Hồi mùa Hè vừa rồi, tôi đã cho thấy mình có thể làm gì khi cùng ĐT Brazil giành huy chương vàng tại Olympic Tokyo".
"Người hâm mộ chờ đợi những màn trình diễn tốt nhất từ tôi và tôi sẽ cố gắng đưa ra câu trả lời hợp lý. Hãy nhớ rằng, tôi sinh ra không phải để đứng thứ 2 mà luôn phải đứng thứ nhất",
"Dù đã lâu không thi đấu cho Barca, nhưng tôi đến Nou Camp để chơi bóng và sẽ làm tất cả những gì có thể để giành suất đá chính. Tôi đã nói với HLV Xavi rằng mình là hậu vệ cánh phải, nhưng cũng có thể đá được ở các vị trí khác nếu cần", Alves kết luận.
Alves đã nghỉ ngơi vài tháng nay sau khi chia tay CLB Sao Paulo hồi tháng 9. Ở nhiệm kỳ đầu thi đấu cho Barca (từ 2008 đến 2016), anh từng cùng đội bóng này giành tổng cộng 23 danh hiệu lớn nhỏ.
Theo Trọng Khang (Bongdaplus.vn)
- 2 người lớn, 1 trẻ nhỏ may mắn thoát chết nhưng tài xế bán tải vẫn có thể đối diện án "giết người"? (15 phút trước)
- Lộ diện "pháo đài" tên lửa trong lòng đất: Lời cảnh báo đanh thép của Tehran (41 phút trước)
- Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường (50 phút trước)
- Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé (55 phút trước)
- Cập nhật mức cát-xê dàn diễn viên trong phim Thỏ ơi: Thù lao của nam chính Vĩnh Đam gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Giả gái hẹn hò lừa đảo gần 40 tỷ đồng, thanh niên Việt Nam bị bắt tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý (1 giờ trước)
- Diễn biến giá vàng 2/3 đồng loạt đi lên, thực trạng tại các cửa hàng vàng xuất hiện thêm dịch vụ cho người mua (1 giờ trước)
- Vì 200 triệu, vợ chồng tôi rơi vào chiến tranh lạnh (1 giờ trước)
- Vui Tết xong… cãi nhau vì tiền: Câu chuyện không hiếm ở nhiều gia đình trẻ (2 giờ trước)