Thể thao

Ngoại binh Thanh Hóa nhận thẻ đỏ, xúc phạm khán giả

Trận Khánh Hòa thua Thanh Hóa 0-2 trên sân 19/8 ở vòng 2 V-League 2017 chiều 14-1, không những khan hiếm dấu ấn chuyên môn mà còn tạo ra những hình ảnh xấu xí với hàng loạt những pha vào bóng thô bạo, xô xát giữa cầu thủ 2 đội. 

Trận Khánh Hòa thua Thanh Hóa 0-2 trên sân 19/8 ở vòng 2 V-League 2017 chiều 14-1, không những khan hiếm dấu ấn chuyên môn mà còn tạo ra những hình ảnh xấu xí với hàng loạt những pha vào bóng thô bạo, xô xát giữa cầu thủ 2 đội. 

Omar có hành động phản cảm hướng về CĐV Khánh Hòa. Ảnh chịp từ màn hình

Tiêu biểu là ở phút 14, Đình Đồng (Thanh Hóa) và Tấn Điền (Sanna Khánh Hòa) va chạm hết sức bình thường ở đường biên phải gần cuối phần sân của Thanh Hóa. Tuy nhiên, đội trưởng Thanh Hóa là Omar Papa Faye và đội trưởng Văn Vũ (Khánh Hòa) đã lao đến định ăn thua đủ với nhau.

Đến phút 41, trung vệ Thanh Hóa Đinh Tiến Thành có pha vào bóng bằng hai chân khá nguy hiểm với Lâm Ti Phong (Khánh Hòa). Một tình huống va chạm diễn ra khá xa khung thành thủ môn Thanh Thắng và thực tế Tiến Thành không cần thiết phải vào bóng rắn đến như vậy. Tình huống này cũng dẫn đến pha xô đẩy giữa cầu thủ hai đội.

Nhưng đỉnh điểm của những pha bóng xấu xí chính là phút 34. Tiền vệ đội trưởng Omar có tình huống đá cao chân khiến Nhật Nam (Khánh Hòa) phải nằm sân đau đớn. Ngay lập tức, các cầu thủ Sanna Khánh Hòa lao đến xô đẩy Omar. Không giữ được bình tĩnh, Omar đã dùng tay đánh vào mặt Văn Vũ. Với hành động thiếu kiềm chế đó, Omar đã bị trọng tài truất quyền thi đấu. 

Video clip Omar nhận thẻ đỏ và khiêu khích CĐV Khánh Hòa. Nguồn: TTTV

Cùng phải nhận thẻ đỏ với Omar là hậu vệ phải Nguyễn Đình Nhơn khi cầu thủ này đã tham gia vụ xô đẩy khá quyết liệt. Điều đáng nói là trên đường rời sân, Omar đã có hành động tục tĩu xúc phạm những CĐV Khánh Hóa la ó anh trên khán đài. Chứng kiến hành động của cậu học trò, HLV Petrovic lắc đầu ngao ngán. Ngoài những tình huống trên, trận đấu liên tục bị cắt vụn với hàng loạt pha phạm lỗi của cầu thủ hai đội.

Tuy thiếu vắng trụ cột Omar nhưng Thanh Hóa vẫn tỏ ra nhỉnh hơn trong 45 phút thi đấu hiệp 2 và giành chiến thắng chung cuộc 2-0 nhờ công của Văn Bình (phút 64 và phút 77). Chiến thắng này giúp Thanh Hóa dẫn đầu bảng xếp hạng sau 2 vòng đấu đầu tiên với thành tích toàn thắng.

Video clip trận Khánh Hòa thua Thanh Hóa 0-2. Nguồn: VPF

SLNA - Cần Thơ: 1-1

Ngoại binh Thanh Hóa nhận thẻ đỏ, xúc phạm khán giả
SLNA (phải) bị XSKT Cần Thơ (áo sọc) chia điểm trên sân Vinh chiều 14-1. Ảnh: ANH TÙNG

Phút 90+2, nhiều khán giả trên sân Vinh kéo nhau ra về bởi họ nghĩ rằng chiến thắng đầu tay ở mùa bóng 2017 đã nằm gọn trong tay đội bóng xứ Nghệ sau pha lập công của Henry vào phút 69.

Nghiệt ngã thay ở phút bù giờ, XSKT Cần Thơ đã gỡ hòa 1-1 bởi cú đá giải vây đưa bóng đi luôn vào lưới đội nhà của trung vệ Quế Ngọc Hải. Tiếc cho SLNA đánh rơi chiến thắng trông thấy khi mọi thông số về chuyên môn họ đều nhỉnh hơn đội khách Cần Thơ trong tấn công, dứt điểm, hưởng phạt góc và phạt trực tiếp.

Trở lại V-League sau án kỷ luật của LĐBĐVN, trung vệ Chí Công (Cần Thơ) chính là điểm nhấn đáng nói nhất trận này. Lối chơi cứng rắn vẫn không mất đi trong những pha tranh bóng tay đôi bằng cách tung cao chân, vung tay vào mặt đối thủ. May cho Chí Công là những hành động thô thiển ấy không trúng đích, nếu không chắc chắn rằng trung vệ này đã bị truất quyền thi đấu.

Phút 72, nóng mặt khi bị dẫn bàn trước, Chí Công đã tung chân đạp thẳng vào Olaha (SLNA). May mắn cho Olaha khi cú đạp thô bạo ấy trật mục tiêu, dẫu vậy trọng tài Hoàng Ngọc Hà vẫn rút thẻ vàng cảnh cáo Chí Công.

Video clip trận Sông Lam Nghệ An hòa Cần Thơ 1-1. Nguồn: BĐTV

Sài Gòn - SHB Đà Nẵng: 2-1

Ở trận đấu muộn nhất của vòng 2, chủ nhà Sài Gòn đã thắng SHB Đà Nẵng 2-1 để vươn lên nhì bảng cùng FLC Thanh Hóa sau hai trận toàn thắng. Phút 19, tân binh vừa ký hợp đồng trước trận Patrick Cruz (Brazil) đã ghi bàn mở tỉ số 1-0. Phút 26, đến lượt đồng hương Marcelo Fernandes ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà trong sự choáng váng của các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Sang hiệp hai, SHB Đà Nẵng đã chơi tốt hơn và gần như làm chủ thế trận. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức chỉ ghi được có một bàn thắng ở phút 58 do công của tiền đạo trẻ Đức Chinh và đành chấp nhận thua 1-2.

Ngoại binh Thanh Hóa nhận thẻ đỏ, xúc phạm khán giả
Nỗ lực nhưng các cầu thủ SHB Đà Nẵng (áo trắng) vẫn thất bại trước CLB Sài Gòn. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Nói về việc hai đội bóng Sài Gòn và TP.HCM đang có những động thái tích cực để lôi kéo khán giả đến sân, HLV Lê Huỳnh Đức - một cầu thủ trưởng thành từ bóng đá TP.HCM cho rằng đây là tín hiệu vui cho bóng đá TP.HCM. Ông nói: "Hai đội bóng Sài Gòn và TP.HCM đang gây sự chú ý cho người hâm mộ TP. Và tôi tin là trong tương lai gần, hai CLB sẽ lấy lại hình ảnh cho bóng đá TP.HCM".

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng trời mưa lớn ở hiệp một đã khiến SHB Đà Nẵng nhập cuộc không tốt trong 25 phút đầu tiên. Nói về việc hai đội bóng Sài Gòn và TP.HCM đang có những động thái tích cực để lôi kéo khán giả đến sân, HLV Lê Huỳnh Đức - một cầu thủ trưởng thành từ bóng đá TP.HCM cho rằng đây là tín hiệu vui cho bóng đá TP.HCM.

Dù khán giả đến sân không nhiều trong chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết toàn đội sẽ không quá buồn mà sẽ càng cố gắng hơn để có thành tích tốt, từ đó lôi kéo khán giả đến sân đông hơn. Ông nói: "Chúng tôi cứ cố gắng chơi tốt, tình yêu của các CĐV sẽ dần dần đến. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt cho trận derby quan trọng sắp tới với CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất vào ngày 18-1 tới như là cách để lôi kéo CĐV đến sân hơn". 

Theo S.H - H.D - N.K (Tuổi Trẻ)