Lượt trận hạ màn vòng bảng Champions League 2025-2026 đã chứng kiến sự bùng nổ của các đại diện bóng đá Anh.

Với những chiến thắng thuyết phục, Man City, Liverpool, Arsenal và cả Tottenham đã chính thức cán đích trong top 8, giành tấm vé thông hành trực tiếp vào vòng 1/8 mà không cần tiêu tốn sức lực cho loạt trận play-off đầy rủi ro.

Man City và Liverpool: Bản lĩnh của những nhà vô địch

Sau cú vấp ngã bất ngờ trước Bodo/Glimt khiến thứ hạng bị đẩy xuống vị trí thứ 11, Manchester City bước vào cuộc đối đầu với Galatasaray trong tình thế buộc phải thắng. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã nhanh chóng khẳng định sức mạnh nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của Jeremy Doku. Chính tiền đạo người Bỉ đã kiến tạo tinh tế để Erling Haaland lốp bóng mở tỷ số, nâng thành tích của trung phong Na Uy lên con số 56 bàn sau 56 trận tại đấu trường này. Sau đó, lại là Doku độc diễn bên cánh trái, dọn cỗ cho Rayan Cherki dứt điểm gọn gàng ấn định chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp Man City đứng thứ 8 chung cuộc, phục thù thành công nỗi đau phải đá play-off như mùa giải trước.

Erling Haaland mừng bàn cùng Omar Marmoush trong trận Man City thắng Galatarasay 2-0 ở lượt cuối vòng bảng Champions League trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 28/1/2026. Ảnh: Man City

Erling Haaland mừng bàn cùng Omar Marmoush. Ảnh: Man City

Trong khi đó, tại thánh địa Anfield, Liverpool đã tạo nên một "cơn mưa bàn thắng" khi đè bẹp Qarabag với tỷ số 6-0. Alexis Mac Allister rực sáng với một cú đúp, bên cạnh các pha lập công của Salah, Wirtz, Ekitike và Chiesa. Trận đấu này cũng ghi dấu những cột mốc lịch sử khi Virgil van Dijk trở thành trung vệ đầu tiên có 3 kiến tạo trong một trận đấu tại Champions League, còn Florian Wirtz xác lập vị thế cầu thủ ghi bàn tốt nhất Ngoại hạng Anh tính từ cuối tháng 12/2025 đến nay. Hủy diệt đối thủ, "Lữ đoàn đỏ" cán đích ở vị trí thứ 3, chỉ xếp sau Bayern Munich và Arsenal.

Arsenal: Kỷ lục tuyệt đối và màn tái xuất của Kai Havertz

Arsenal đã khép lại vòng bảng theo cách không thể hoàn hảo hơn khi trở thành câu lạc bộ duy nhất giành trọn vẹn 24 điểm tuyệt đối sau 8 lượt trận. Tiếp đón đối thủ yếu Kairat trên sân nhà, HLV Mikel Arteta đã mạnh dạn thay đổi toàn bộ đội hình xuất phát, tạo điều kiện cho Kai Havertz có lần đá chính đầu tiên sau gần một năm chờ đợi.

Trận đấu diễn ra với thế trận áp đảo hoàn toàn thuộc về "Pháo thủ". Ngay phút thứ 2, Viktor Gyokeres đã mở tỷ số sau đường chọc khe của Havertz. Dù để đối thủ gỡ hòa trên chấm phạt đền, Arsenal vẫn nhanh chóng thiết lập lại trật tự. Kai Havertz chứng minh giá trị với một bàn thắng và một kiến tạo, trước khi Gabriel Martinelli đệm bóng ấn định chiến thắng 3-2 (sau khi đối thủ có bàn gỡ muộn ở phút bù giờ). Với thành tích toàn thắng, Arsenal sẽ nắm lợi thế cực lớn khi được thi đấu trên sân nhà ở các trận lượt về vòng knock-out.

Viktor Gyokeres mừng bàn mở tỷ số trận Arsenal thắng Kairat 3-2 ở lượt cuối Champions League trên sân Emirates, London, Anh ngày 28/1/2026. Ảnh: PA

Viktor Gyokeres mừng bàn mở tỷ số trận Arsenal thắng Kairat 3-2 ở lượt cuối Champions League

Sự tương phản thú vị của Tottenham

Góp mặt vào niềm vui chung của bóng đá Anh là Tottenham. "Gà trống" đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trên sân của Eintracht Frankfurt nhờ sự tỏa sáng của bộ đôi Kolo Muani và Dominic Solanke. Kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 4, Tottenham hiên ngang tiến vào vòng 1/8. Điều đáng nói là phong độ thăng hoa tại châu Âu của thầy trò HLV Ange Postecoglou lại trái ngược hoàn toàn với hình ảnh phập phù tại đấu trường quốc nội, nơi họ đang xếp tận vị trí thứ 14 và chỉ hơn nhóm xuống hạng 8 điểm.

Dominic Solanke (áo trắng) ghi bàn trong trận Tottenham thắng Frankfurt 2-0 trên sân Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main, Hessen, Đức. Ảnh: Reuters
Dominic Solanke (áo trắng) ghi bàn trong trận Tottenham thắng Frankfurt. Ảnh: Reuters

Việc cả 4 đại diện Ngoại hạng Anh đều lọt vào top 8 không chỉ khẳng định vị thế của giải đấu này tại lục địa già mà còn giúp các CLB có thêm thời gian nghỉ ngơi, dồn toàn lực cho cuộc đua vô địch đầy khốc liệt tại Premier League trong giai đoạn sắp tới.

PTH (SHTT)