Thể thao

'Ngôi sao đen đủi nhất' của bầu Đức: Xin đừng thêm một 'nụ cười trong bi kịch' nữa

Trong những ngày vui tưng bừng của bóng đá Việt Nam, Tuấn Anh luôn là người "ngồi ngoài". Trong chuỗi trận thăng hoa của HAGL, Tuấn Anh cũng lại là "nốt nhạc trầm".

1. Không phải chờ đến lúc Hùng Dũng phải vắng mặt dài hạn vì chấn thương, HLV Park Hang-seo mới phải "lo cháy ruột" về tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam, mà ngay từ khi Tuấn Anh tái phát chấn thương sau trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong màu áo HAGL, ông thầy người Hàn Quốc đã phải phập phồng lo sợ về việc vắng tiền vệ trung tâm này trong chiến dịch chinh phục chiếc vé dự vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chấn thương khiến tiền vệ tài hoa nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại trở thành ngôi sao đen đủi nhất dưới thời thầy Park. Phải mất đến 10 năm, đội tuyển Việt Nam mới có cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup một lần nữa. Tuấn Anh từng thổ lộ:

"Hôm đó xem trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia, lúc nhìn các đồng đội giơ cao chiếc cúp vô địch em đã không ngăn được dòng nước mắt. Lúc đó em nghĩ, giá mà không bị chấn thương, có lẽ mình cũng có mặt để nâng cúp cùng anh em trên sân.

'Ngôi sao đen đủi nhất' của bầu Đức: Xin đừng thêm một 'nụ cười trong bi kịch' nữa

Số em rất đen khi toàn dính chấn thương trước những giải đấu quan trọng, như hồi VCK U23 châu Á đầu năm 2018 cũng thế. Đến giờ, trong tay em vẫn chưa có thành tích nào".

Mùa giải này, HAGL thăng hoa tột độ sau 6 mùa giải lứa U19 HAGL của Tuấn Anh, cùng Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... được bầu Đức đôn lên chơi V.League. Nhưng trong "chức vô địch giai đoạn 1" mà đội bóng phố Núi đang có được ở hiện tại, Tuấn Anh lại là "dớp đen đủi" khó lý giải.

Mùa giải V.League năm nay, HAGL có chuỗi 7 trận toàn thắng đầy hiển hách. Trong 7 trận thắng ấy, có đến 5 trận họ buộc đối phương phải "trắng tay" hoàn toàn khi không thể ghi nổi bàn vào lưới thủ thành Tuấn Linh. Và chốt hai đầu của chuỗi trận thăng hoa ấy, là hai trận hòa, với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Becamex Bình Dương. Đen đủi thay cho Tuấn Anh, đấy lại là hai trận đấu mà Tuấn Anh góp mặt, thậm chí ra sân từ đầu, còn 7 trận thắng kia, anh đều ngồi ngoài.

2. Mọi thứ bắt đầu từ trận đấu trên sân Hà Tĩnh. Cho đến tận bây giờ, lời giải thích của HLV Kiatisuk cho việc buộc Tuấn Anh phải chơi trọn vẹn trận đấu ấy vẫn cực kỳ khó chấp nhận.

""Zico Thái" trần tình sau trận đấu ấy: "Tôi muốn giữ đội hình 11 người đá 90 phút để kiểm tra thể lực xem các cầu thủ tiến bộ đến đâu. Tôi cũng muốn Tuấn Anh có thể chơi được cả trận. Tôi đã cam kết để Tuấn Anh đá 90 phút và cậu ấy đã hoàn thành. Đấy là điều tốt cho Tuấn Anh".

Sau cái "điều tốt" mà Kiatisuk nhắc đến, Tuấn Anh lại dính chấn thương. Và trong ngày trở lại trên sân Pleiku trong trận gặp Becamex Bình Dương, tiền vệ trung tâm này chỉ đá được có một hiệp, và đang khiến thầy Park phải phập phồng lo sợ hơn bao giờ hết khi chưa thể lấy lại được phong độ của mình, trong khi đó chấn thương vẫn đang chực chờ.

Lẽ nào Kiatisuk không viết đến tiền sử chấn thương dài dằng dặc của Tuấn Anh, khiến tiền vệ này "đi sai một bước", để rồi đứng trước nguy cơ phải trả giá cực kỳ nặng nề cho quyết định đầy cảm tính ấy.

'Ngôi sao đen đủi nhất' của bầu Đức: Xin đừng thêm một 'nụ cười trong bi kịch' nữa - 1

Cả "Zico Thái" lẫn HLV Park Hang-seo đều đánh giá cực kỳ cao Tuấn Anh, bởi anh là cầu thủ hiếm hoi có thể làm được cái việc chơi như một nghệ sĩ khi có bóng trong chân mình, và chơi như một chiến binh khi bóng trong chân... đối phương. Có Tuấn Anh trên sân, ngoài sự đảm bảo sức ép ở khu vực giữa sân, đội bóng của anh chắc chắn sẽ có được những pha bóng chuyển trạng thái cực kỳ mượt mà và tốc độ. Bên cạnh đấy, tiền vệ tài hoa này còn sở hữu khả năng thoát pressing cực kỳ điêu luyện.

Nhìn lại 5 trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã trải qua, Tuấn Anh là cái tên đầu tiên của HAGL được thầy Park lựa chọn, rồi mới đến Văn Toàn. Trong khi đó Công Phượng, Hồng Duy chỉ đóng vai trò dự bị, ra sân cực kỳ hạn chế. Còn Xuân Trường, Minh Vương, Văn Thanh thậm chí còn chưa được ra sân phút nào.

Bởi vậy, Tuấn Anh chính là niềm hi vọng, sự kỳ vọng lớn nhất của bầu Đức ở đội tuyển Việt Nam, và cũng chính là sự kỳ vọng lớn lao của HLV Park Hang-seo ở loạt trận quyết định trước mắt.

Nhưng cũng nên nhớ, Tuấn Anh chưa lấy lại được phong độ của mình, và chấn thương luôn là dấu hỏi lớn với tiền vệ này. Loạt trận tới của đội tuyển Việt Nam lại vô cùng khốc liệt, khi Indonesia "không còn gì để mất", Malaysia sẽ cực kỳ "khó nhằn", còn UAE thì cực mạnh với 3 cầu thủ tấn công nhập tịch cùng ngôi sao sáng nhất trên hàng tiền đạo trở lại.

'Ngôi sao đen đủi nhất' của bầu Đức: Xin đừng thêm một 'nụ cười trong bi kịch' nữa - 2

Vì mục tiêu tiên quyết là chiếc vé lọt vào vòng loạt cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, rất có thể HLV Park Hang-seo sẽ buộc phải dùng Tuấn Anh như cái cách mà Kiatisuk dùng anh ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, như cái cách mà ông thầy người Hàn Quốc từng dùng Đình Trọng ở trận thắng tưng bừng trước U23 Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Nhưng hãy nhớ, đằng sau những quyết định ấy là những bi kịch.

Nhà báo Đỗ Tuấn của tờ Bongdaplus đã viết rằng: "Nhắc đến Nguyễn Tuấn Anh, người ta luôn nhớ đây là cầu thủ thường xuyên dính chấn thương. Nhưng với tiền vệ này, dẫu bi kịch đến đâu, anh vẫn luôn nở những nụ cười. Nụ cười ấm áp đến kỳ lạ...".

Tuấn Anh vừa bước sang tuổi 26 được vài ngày. Sau những tháng ngày chấn thương mỏi mòn, thêm lần nữa tương lai, cơ hội lại được trải ra trước mắt tiền vệ tài hoa và lãng tử này. Nhưng để không còn những "nụ cười trong bi kịch" nữa, lại phải tùy thuộc rất nhiều vào thầy Park, và cả "Zico Thái" nữa.

Theo Lam Chi (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ngoi-sao-den-dui-nhat-cua-bau-duc-xin-dung-them-mot-nu-cuoi-trong-bi-kich-nua-162211805075949259.htm