-
Thực hư vụ "chủ vội chạy lũ quên tháo xích cho chó cưng"
-
Shark Bình chạy quảng cáo tố "thằng em phản bội"
-
Vụ xác minh bí thư xã nghỉ học bồi dưỡng chính trị để đi chơi Pickleball: Lãnh đạo Tỉnh ủy lên tiếng
-
Bão Matmo có thể mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15
-
Tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, vụ nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong sẽ giải quyết ra sao?
-
Giá xăng dầu quay đầu đi lên
-
Xe bị ngập sâu nhưng không đi, có cần phải bảo dưỡng, thay dầu?
-
Chuyện gì xảy ra trong những lần chính phủ Mỹ đóng cửa trước đây?
-
Clip thót tim cứu người đàn ông "thập tử nhất sinh" giữa dòng nước lũ
-
“Bóng ma” bắt cóc online gieo rắc nỗi sợ trong nhiều gia đình
Thể thao
29/05/2025 05:11Ngôi sao Đông Nam Á cùng Hoàng Đức 'gieo sầu' cho Man United

Trong buổi tối 28/5, cả bốn niềm tự hào của bóng đá Việt (Hai Long, Văn Vĩ, Duy Mạnh và Hoàng Đức) đều được trao cơ hội thể hiện mình trong trận cầu lịch sử này.
Nguyễn Hai Long, đại diện duy nhất của Việt Nam trong đội hình xuất phát, đã có một hiệp một đầy năng nổ. Anh liên tục khuấy đảo hàng thủ Quỷ Đỏ với ít nhất bốn cú sút, trong đó có một pha đưa bóng đi sạt cột dọc và một cú sút phạt hàng rào hiểm hóc khiến bóng bay vọt xà trong gang tấc, báo hiệu một ngày thi đấu không hề dễ dàng cho các vị khách đến từ "Xứ sở Sương Mù".
Trước sức ép từ đội chủ nhà, HLV Amorim của Man United đã sớm có điều chỉnh khi thay liền bốn vị trí ở phút 32, đưa Casemiro, Maguire, Moorhouse và Dalot ra nghỉ để nhường chỗ cho các tài năng trẻ.
Sự thay đổi của vị HLV trưởng người Bồ Đào Nha 40 tuổi đã tạo ra sự cải thiện rõ rệt cho "Quỷ đỏ" khi chính các cầu thủ trẻ này suýt nữa đã đưa Man United vượt lên.
Phút 34, Mainoo thử tài thủ môn Patiwat Khammai bằng cú sút xa trái phá từ cự ly 26 mét, bóng khẽ chạm một hậu vệ ASEAN đổi hướng nhưng Patiwat đã xuất sắc đổ người cản phá.
Chỉ ít phút sau, lại là Mainoo với pha ngả người volley đẹp mắt sau một tình huống phạt góc, nhưng Delbridge đã xuất thần cản phá ngay trên vạch vôi, và Kan Mo kịp thời bọc lót trước cú đá bồi của sao trẻ Man United, giữ vững mành lưới cho ASEAN All-Stars.
Bước sang hiệp hai, HLV Kim San-sik làm mới đội hình ASEAN All-Stars khi rút Hai Long ra nghỉ, trao cơ hội cho Hoàng Đức, Duy Mạnh và Văn Vĩ. Bên kia chiến tuyến, HLV Amorim cũng tăng cường hỏa lực với sự xuất hiện của Garnacho, Amad Diallo và Bruno Fernandes.
Thế trận giằng co được duy trì cho đến phút 73 thì từ một pha chọc khe thông minh của Adrian Segecic xé toang hàng thủ áo đỏ, Maung Maung Lwin (Myanmar) thoát xuống lạnh lùng tung cú sút chéo góc, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng lịch sử cho đội chủ nhà.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Bukit Jalil, ấn định chiến thắng 1-0 đầy cảm xúc cho ASEAN All-Stars trước Man United, một kỷ niệm khó quên cho Hoàng Đức và các đồng đội tuyển Việt Nam.
QT (SHTT)








- Thực hư vụ "chủ vội chạy lũ quên tháo xích cho chó cưng" (17:49)
- Shark Bình chạy quảng cáo tố "thằng em phản bội" (17:41)
- Vụ xác minh bí thư xã nghỉ học bồi dưỡng chính trị để đi chơi Pickleball: Lãnh đạo Tỉnh ủy lên tiếng (17:33)
- Bão Matmo có thể mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15 (17:28)
- Tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, vụ nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong sẽ giải quyết ra sao? (17:20)
- OpenAI đạt cột mốc lịch sử (1 giờ trước)
- Ly hôn 9 tháng, tôi ngỡ ngàng khi biết danh tính vợ mới của chồng cũ (1 giờ trước)
- Con đường làm giàu của Shark Bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Người đàn ông tử vong trong công viên nghi do tự thiêu (1 giờ trước)
- Đập Tam Hiệp khiến Trái Đất lệch trục, ngày ngắn lại (1 giờ trước)




