Thể thao
30/12/2024 20:33Ngôi sao gây tranh cãi lớn thời ông Troussier trở thành 'nhạc trưởng' dưới bàn tay HLV Kim Sang-sik
Tranh cãi thời HLV Troussier
Dưới thời HLV Park Hang-seo, Hoàng Đức là nhân vật không thể thiếu nơi hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Nhưng khi HLV Troussier lên nắm quyền, cầu thủ 26 tuổi được đẩy lên thi đấu như một tiền đạo cắm.
Ông Troussier có những tính toán riêng khi thực hiện phương án này. Từ góc nhìn của ông, Hoàng Đức với thể hình cùng khả năng xử lý bóng tốt sẽ là mắt xích quan trọng trong lối chơi thiên về phối hợp.
Nhưng kết quả thu được không như những gì nhà cầm quân người Pháp mong đợi. Hoàng Đức không thể thích nghi tốt với vị trí mới và phần nào tỏ ra lạc lõng trong hệ thống của đội tuyển Việt Nam.

Bất chấp hàng loạt câu hỏi từ giới chuyên môn, HLV Troussier vẫn kiên trì với kế hoạch của mình cho đến tận những trận cuối cùng nắm quyền.
Thống kê chỉ ra rằng Hoàng Đức đã thi đấu 6 trận với vị trí tiền đạo dưới thời ông Troussier, không ghi được bàn thắng nào và có 1 đường kiến tạo. Điều đáng nói, pha kiến tạo lại đến vào thời điểm mà tiền vệ thuộc biên chế CLB Phù Đổng Ninh Bình lùi thấp xuống chơi ở tuyến giữa (trận gặp Palestine).
“Nhạc trưởng” của HLV Kim Sang-sik
Lên nắm quyền ở đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cũng có những cân nhắc trong việc sử dụng Hoàng Đức. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã xếp cậu học trò thi đấu cả tiền vệ lẫn tiền đạo.
Nhưng kể từ hiệp hai trận đấu với Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2024, Hoàng Đức đã chính thức trở lại vị trí quen thuộc nơi tuyến giữa. Ở không gian thi đấu sở trường, tiền vệ 26 tuổi dần lấy lại phong độ và ngày càng khẳng định tầm quan trọng trong hệ thống chiến thuật tuyển Việt Nam.

Theo thông số từ Sofascore, điểm số dành cho Hoàng Đức trong 3 trận đá chính gần nhất lần lượt là 7,2 điểm, 7,3 điểm và 7,5 điểm. Trong đó màn trình diễn ở trận bán kết lượt về gặp Singapore gợi nhớ đến giai đoạn đỉnh cao phong độ của cầu thủ người Hải Dương.
Di chuyển cực kỳ năng nổ, Hoàng Đức vừa pressing tận khung thành đối phương, vừa lùi về tận vòng cấm đội nhà hỗ trợ phòng ngự. Trong tình huống tuyển Việt Nam nâng tỉ số lên 2-0, nỗ lực áp sát và đi bóng tuyệt vời từ Hoàng Đức đã “xé toang” hàng thủ đội bạn. Công việc còn lại dành cho Nguyễn Xuân Son chỉ đơn giản là đệm bóng vào khung thành đã bỏ trống.
Sofascore cho biết Hoàng Đức giành chiến thắng 10/13 tình huống tranh chấp tay đôi, 2 lần tắc bóng và 1 lần cắt bóng thành công. Trong khoảng thời gian Hoàng Đức có mặt trên sân, cựu tuyển thủ U17 Nhật Bản Kyoga Nakamura không tung ra được bất cứ pha dứt điểm nào.

Sau khi Hoàng Đức được HLV Kim Sang-sik rút ra nghỉ ngơi, Kyoga Nakamura mới có khoảng trống để xử lý. Ngôi sao tuyển Singapore sút 3 lần về phía khung thành Việt Nam và 1 lần đánh bại được thủ môn Đình Triệu.
Sự trở lại ấn tượng của Hoàng Đức rất quan trọng với tuyển Việt Nam trước thềm chung kết AFF Cup 2024. Cặp đôi Xuân Son – Tiến Linh đang đạt hiệu suất ghi bàn cao. Nhưng HLV Kim Sang-sik cần một tuyển giữa vững vàng để tăng thêm cơ hội chiến thắng trong 2 trận cầu quyết định.
Theo Misa (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
“Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi” - phim Việt 2025 khai thác nạn buôn người, lừa đảo trực tuyến đạt 80 triệu lượt xem (17/07)
-
Con bị đánh ở lớp, phụ huynh lên mạng "bóc phốt", nhà trường đề nghị Công an làm rõ (17/07)
-
NÓNG: 2 trường đầu tiên công bố điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT 2025, cao nhất 22,4 điểm (17/07)
-
Tiếp nhận 45 công dân từ Campuchia, phát hiện 6 đối tượng mang tiền án, tiền sự nguy hiểm (17/07)
-
Tomorrowland gặp sự cố cháy lớn, sân khấu bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, hơn 100 nghìn fan lao đao (17/07)
-
Mỹ: Động đất 7,3 độ, cảnh báo sóng thần ở Alaska (17/07)
-
Tài tử Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ ở tuổi 57, chuyên gia cảnh báo người có nguy cơ (17/07)
-
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Hà Nội, mẹ để lại thư nhắn nhủ "hãy xem cháu như con ruột" (17/07)
-
Cô gái Hà Nội chia sẻ: Ở tuổi 30, tôi cắt bỏ 30 thứ không nên mua và ví tiền của tôi biết ơn điều đó (17/07)
-
Hai thanh niên đầu trần chạy xe máy ngông nghênh 'đổi lái' ngay giữa phố Hà Nội (17/07)
Bài đọc nhiều




