-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
19/12/2024 14:12Ngược dòng bằng cú hat-trick đẳng cấp, Arsenal giành vé bán kết League Cup
Không phải đến bây giờ, giới chuyên môn mới cảnh báo việc Arsenal sự sa sút ở khâu tấn công khi số bàn thắng ngày càng giảm và hiệu quả dứt điểm cực tệ. Có thể xem đây là yếu tố khiến "Pháo thủ" ngày càng rơi lại phía sau trong cuộc đua vô địch.

Ngay cả khi "nhạc trưởng" Martin Odegaard trở lại sau chấn thương và sẵn sàng làm nhiệm vụ kiến tạo, tình hình khan hiếm bàn thắng của Arsenal vẫn chưa được cải thiện là bao. Tiếp Crystal Palace trên sân nhà ở tứ kết League Cup rạng sáng 19-12, HLV Mikel Arteta sử dụng bộ ba tiền đạo Sterling – Jesus – Trossard và điều này càng làm thế công Arsenal thêm rối rắm.

Jean-Philippe Mateta mở tỉ số cho đội khách Crystal Palace ngay ở phút thứ 4 từ sai lầm của hậu vệ Jakub Kiwior nhưng suốt cả hiệp 1, "Pháo thủ" không cách nào tìm được bàn gỡ hòa trong thế bế tắc. Phải đến sau giờ nghỉ, khi Martin Odegaard được tung vào sân, sự thay đổi của HLV Mateta lập tức phát huy tác dụng.

Phút 54, tiền vệ người Na Uy tung đường chuyền chọc khe để Gabriel Jesus băng xuống dứt điểm, quân bình tỉ số. Đây là bàn thắng đầu tiên của Jesus ở mùa giải năm nay trên mọi mặt trận. Khi Bukayo Saka được tung vào sân, tiền đạo người Anh cũng có ngay đường chuyền dọn cỗ để Jesus ghi bàn gia tăng cách biệt cho Arsenal ở phút 70.

Jesus đánh dấu ngày thi đấu thăng hoa của mình bằng pha thoát xuống ghi bàn, hoàn tất cú hat-trick sau đường chuyền chính xác của Odegaard phút 81. "Người cũ" của sân Emirates là Eddie Nketiah đánh đầu ghi bàn, rút ngắn tỉ số còn 2-3 cho Crystal Palace nhưng quá muộn cho một sự thay đổi.

Ngược dòng giành chiến thắng vô cùng kịch tính, Arsenal đi tiếp vào vòng bán kết League Cup, chờ gặp Liverpool, hoặc Newcastle hoặc đội thắng của cặp Tottenham – Man United. Ở trận đấu cùng giờ, Liverpool đánh bại Southampton với tỉ số 2-1 trong khi Newcastle đánh bại Brentford với tỉ số 3-1. Cặp Tottenham – Man United sẽ ra sân rạng sáng 20-12 để xác định suất vé bán kết thứ tư.
Ảnh: Reuters
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




