-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thể thao
03/12/2022 07:25Ngược dòng Bồ Đào Nha, Hàn Quốc tiếp bước Nhật Bản vào vòng 1/8
Bàn thắng:
Hàn Quốc: Young-gwon (27'), Hee-chan (90+1')
Bồ Đào Nha: Horta (5')

Trước trận đấu cuối cùng vòng bảng này, Hàn Quốc không tự quyết được số phận. Họ cần phải thắng Bồ Đào Nha, trong khi Ghana phải thua Uruguay với cách biệt không quá 2 bàn ở trận đấu cùng giờ, mới giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, ngay phút thứ 5, trong pha tấn công tổng lực đầu tiên, Ricardo Horta đã mở tỉ số cho Bồ Đào Nha. Xuất phát từ đường phất dài rất chính xác của trung vệ kì cựu Pepe, Diogo Dalot đón bóng, đỡ bước 1 cực tốt và căng ngang vào cho Horta dứt điểm ở cự ly gần làm tung lưới Hàn Quốc.
Xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh trái, bóng vô tình chạm vai Ronaldo tạo điều kiện cho trung vệ Kim Young-Gwon (27’) dứt điểm nối gỡ hòa cho Hàn Quốc. Phần lớn thời gian còn lại của hiệp 1, hai đội cũng tạo ra những cơ hội nhất định nhưng đều không tận dụng thành công. Đặc biệt ở phút 42, Vitinha sút xa rất căng, thủ thành Kim Seung-Gyu đẩy bóng ra, CR7 lao vào đánh đầu nhưng không trúng đích. Anh không thể có bàn thắng thứ 9 cho riêng mình tại các kỳ World Cup.
Rõ ràng, Bồ Đào Nha không hề có dấu hiệu buông trận. Dù ra sân với 6 sự thay đổi nhưng vẫn thi đấu tập trung và kiểm soát thế trận tốt. Về phần mình, Hàn Quốc vẫn nghèo nàn trong tấn công, chủ yếu đánh biên, tạt vào kém hiệu quả và trông chờ nhiều vào các tình huống cố định. Nếu muốn ghi thêm bàn thắng, ban huấn luyện của đội bóng Đông Á cần phải thay đổi lối chơi ở 45 phút còn lại.
Sang hiệp 2, các cầu thủ Hàn Quốc vẫn miệt mài tìm kiếm bàn thắng với các pha tấn công đa dạng, phong phú, những miếng đánh trực diện, quyết đoán và nguy hiểm hơn. Tuy vậy, họ vẫn thiếu may mắn và sự chính xác nhất định để có bàn thứ hai. Còn Bồ Đào Nha lại vẫn giữ nhịp tốt, thỉnh thoảng vẫn thi triển tấn công khiến các CĐV Hàn Quốc không khỏi lo lắng. Khoảng hơn 20 phút cuối, Hàn Quốc đẩy cao đội hình và tung thêm hai tiền đạo vào sân, nhưng vẫn cố gắng chịu trận, không dâng quá cao để tránh rơi vào bẫy phản công nhanh của Bồ Đào Nha. Và, sự dũng cảm ấy đã được đền đáp. Khi trận đấu bước vào phút thứ 90+1, ngôi sao lớn nhất của bóng đá xứ sở kim chi đã lên tiếng.
Son đi bóng rất quyết đoán giữa một rừng cầu thủ Bồ Đào Nha rồi tỉa bóng tinh tế cho cầu thủ vào sân thay người Hwang Hee-Chan dứt điểm đẳng cấp, ghi bàn thứ 2 cho Hàn Quốc. Kịch tính đẩy lên cao độ khi trận đấu Hàn Quốc - Bồ Đào Nha kết thúc sớm hơn trận đấu cùng giờ 8 phút. Rồi khi trận Uruguay-Ghana khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho đội bóng Nam Mỹ, vừa đủ để Hàn Quốc lọt qua khe cửa hẹp để đi tiếp, Son đã khóc như những kỳ World Cip trước. Nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh cùng các đồng đội đã miệt mài chiến đấu đến những giây phút cuối cùng để có thể đảo ngược được tình thế, đảo ngược được số phận.
Đội hình thi đấu Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha
Hàn Quốc (4-3-3): Seung-gyu; Moon-hwan, Kwon, Young-gwon (Ui-jo 81'), Jin-su; In-beom, Woo-young, Kang-in (Jun-ho 81'); Jae-sung (Hee-chan 66'), Gue-sung (Yu-min 90'), Heung-min.
Bồ Đào Nha (4-3-3): Costa; Dalot, Pepe, Silva, Cancelo; Nunes (Palhinha 65'), Neves (Leao 65'), Vitinha (Carvalho 81'); Horta, Ronaldo (Andre Silva 65'), Mario (Bernardo Silva 82').


Theo Di Đan (Bongdaplus.vn)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (17:30)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (17:23)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (17:15)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (17:06)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (1 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (1 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (1 giờ trước)
- Sai phạm liên quan tham nhũng có thể không bị xử lý hình sự nếu đáp ứng 3 điều kiện (1 giờ trước)