-
Lật tẩy mạng lưới quyền lực: Chủ tịch Prince Group Chen Zhi chỉ là "bù nhìn" của 7 "kim chủ" bí ẩn -
Camera ghi lại cảnh va chạm kinh hoàng giữa xe khách và xe Maybach S600: 1 người tử vong -
Đề xuất "ưu đãi thuế sinh con": Điều kiện để gia đình sinh đủ 2 con trở lên có thể được giảm thuế TNCN -
Gia Lai: 3 người tử vong vì mưa lũ, yêu cầu thủy điện dừng xả nước khẩn cấp -
Người mệnh Thổ trồng 1 trong 4 loại cây này trong nhà: Tài lộc đổ về ào ào, tiền bạc hanh thông, gia đạo cũng yên ổn -
TPHCM: Hàng loạt nhà thuốc bị xử phạt, người dân cần chú ý điều này khi đi mua thuốc -
Xót xa cảnh hàng trăm xế hộp tiền tỷ chìm trong biển nước lũ sau mưa lớn -
Đặc công nước, hải quân xuyên đêm đột kích "điểm nóng" ngập lụt, giải cứu người dân kẹt trong lũ -
Phát hiện con bị cúm A: 3 bước cha mẹ cần LÀM NGAY trong 24h để chặn lây lan và tránh biến chứng! -
Danh tính người đàn ông qua đời trong tư thế treo lơ lửng ở phòng trọ, hàng xóm hé lộ tình tiết quan trọng
Thể thao
23/05/2022 12:15Ngược dòng 'điên rồ', Man City bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League

Pep Guardiola quyết định tung Fernandinho vào đá trung vệ cùng với Laporte trong khi Stones được đưa dạt ra cánh phải do tình hình chấn thương của các hậu vệ phải Man City. Trong khi đó HLV Steven Gerrard bất ngờ không để Emiliano Martinez bắt chính mà trao cho Robin Olsen lần đầu tiên bắt chính từ đầu mùa giải, còn hàng công Aston Villa có Ollie Watkins đá cao nhất và Coutinho cùng Buendia hỗ trợ.
Với việc Liverpool bị Wolves dẫn trước ở những phút đầu tiên, Man City càng có lý do để đẩy cao nhịp độ trận đấu. Những cơ hội được các học trò của HLV Pep Guardiola tạo ra liên tục về phía khung thành của Olsen, thế nhưng sự vô duyên của các cầu thủ chủ nhà khiến cho các cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Bất ngờ xảy ra ở phút thứ 37 khi đội khách vượt lên dẫn trước.
Từ quả tạt từ biên vào trung lộ của Lucas Digne, Matty Cash băng vào đánh đầu cận thành khiến thủ môn Ederson không thể cản phá. Tỉ số 1-0 được các cầu thủ Aston Villa giữ đến hết hiệp 1.
Sau giờ nghỉ, Man City nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Ngoài sân, HLV Pep Guardiola tung Sterling vào sân để thay cho Mahrez để gia tăng sức tấn công. Nhưng một lần nữa, những sai sót của hàng phòng ngự đã khiến cho The Citizens trả giá bằng bàn thua thứ 2. Phút 69, Philippe Coutinho đi bóng kỹ thuật vượt qua Rodri, trước khi dứt điểm khiến Ederson chỉ biết đứng nhìn.
Bị dồn vào thế chân tường, Man City không còn cách nào khác ngoài dâng cao để nuôi hy vọng lội ngược dòng. Cuối cùng, đội chủ nhà đã hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng như “bất khả thi” này. Chỉ trong vòng 5 phút từ phút thứ 76 đến phút 81, Man City đã ghi được 3 bàn thắng. 1 bàn đến từ cú sút xa của Rodri và 2 bàn còn lại được ghi do công của Gundogan.
Chung cuộc, thầy trò HLV Pep Guardiola có được chiến thắng kịch tính 3-2 trước Aston Villa, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch Premier League 2021/2022.
Đội hình xuất phát:
Man City: Ederson, Cancelo, Fernandinho, Laporte, Stones, De Bruyne, Rodri, Silva, Mahrez, Gabriel Jesus, Foden.
Aston Villa: Olsen, Cash, Chambers, Mings, Digne, Buendia, Luiz, Ramsey, McGinn, Coutinho, Watkins.
Theo Nguoiduatin.vn
- Đen Vâu bẽn lẽn về thăm cô giáo cũ nhân dịp 20/11 (15:15)
- Tương lai không tưởng: Elon Musk dự đoán con người sắp "không cần đi làm mà vẫn giàu" (15:11)
- Anh trai Hằng Du Mục thừa nhận em gái “thiếu hiểu biết, thiếu trách nhiệm” nhưng "không sản xuất hàng giả" (15:03)
- Porsche Cayenne Electric 2026 trình làng: Mạnh hơn 1.100 mã lực, có sạc không dây (15:00)
- Bất ngờ với món quà tặng cô giáo ngày 20/11, chủ nhân tiết lộ lý do khiến ai cũng ngỡ ngàng (24 phút trước)
- Giá xăng, dầu đồng loạt giảm (34 phút trước)
- Bắt buộc lắp ghế trẻ em trên ô tô: Nhiều gia đình đổ xô mua ghế, giá tăng chóng mặt (39 phút trước)
- Vụ bé gái 12 tuổi bị bà nội và hai người thân hành hạ dã man: 4 tiếng "kinh hoàng" (42 phút trước)
- Vì sao trộm có xu hướng "chê" Samsung dù đắt hơn iPhone trong năm 2025? (43 phút trước)
- Ở tuổi 45, tôi hiểu tâm lý ngoại tình: Vì sao đàn ông thường ở lại, còn phụ nữ dễ rời bỏ (55 phút trước)