-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thể thao
16/05/2026 06:43Ngược dòng hạ chủ nhà Saudi Arabia, U17 Trung Quốc tạo địa chấn tiến vào bán kết

Dù bị đánh giá thấp hơn trước giờ bóng lăn, U17 Trung Quốc đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự tại giải đấu năm nay. Kể từ sau thất bại ở ngày ra quân trước U17 Indonesia, các cầu thủ trẻ vùng Đông Á càng đá càng cho thấy sự tự tin và bản lĩnh kiên cường.
Đối đầu với áp lực khủng khiếp từ bốn phía khán đài của nước chủ nhà U17 Saudi Arabia, tinh thần ấy một lần nữa được các cầu thủ U17 Trung Quốc cụ thể hóa bằng một chiến thắng vô cùng xứng đáng.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên rất cao khi hai đội liên tục chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra hàng loạt cơ hội sóng gió trước khung thành của nhau. Phút 21, bước ngoặt đầu tiên xuất hiện khi U17 Saudi Arabia tìm được bàn mở tỷ số nhờ pha đột phá dũng mãnh bên hành lang cánh trái của Ammar Maimani, trước khi cầu thủ này tung đường chuyền dọn cỗ cho Bayomi dứt điểm cận thành làm tung lưới đối phương.
Thế nhưng, niềm vui của đội bóng áo xanh lại ngắn chẳng tày gang. Chỉ ít phút sau, từ một quả căng ngang của đồng đội, Wan Xiang đã có tình huống xử lý vô cùng khéo léo trong vòng cấm để loại bỏ hậu vệ chủ nhà rồi dứt điểm chính xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Bước sang hiệp hai, lợi thế về nền tảng thể chất sung mãn đã giúp U17 Trung Quốc chiếm thế thượng phong. Những cái tên như Shuai Weihao hay Zhao Songyuan liên tục khuấy đảo và gây sức ép nghẹt thở lên phần sân của U17 Saudi Arabia.
Thành quả ngọt ngào đã đến ở phút 59 sau một pha dàn xếp tấn công mẫu mực. Nhận đường kiến tạo bằng đầu tinh tế của He Sifan, Zhao Songyuan băng vào đá nối cận thành chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng Đông Á.
Không còn gì để mất, U17 Saudi Arabia dồn toàn lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dù Yahya Saeed và Jawad Al Hashim rất tích cực dứt điểm, song các cơ hội của đội chủ nhà đều lần lượt trôi qua trong sự tiếc nuối.
Mải mê tấn công mà không thể ghi bàn, đội bóng áo xanh đã phải nhận đòn hồi mã thương chí mạng ở những phút bù giờ. He Sifan khép lại ngày thi đấu chói sáng của mình bằng màn solo kỹ thuật loại bỏ hai hậu vệ đối phương, trước khi tung cú nã đại bác bằng chân trái sấm sét, ấn định chiến thắng cách biệt 3-1.

Với tấm vé vào bán kết hoàn toàn thuyết phục này, U17 Trung Quốc đang chờ đợi đối thủ tiếp theo của mình, vốn là đội thắng trong cặp đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia.
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (19:09)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (57 phút trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (1 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (1 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (2 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (2 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (3 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (3 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (3 giờ trước)