-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
30/01/2024 13:22Ngược dòng hạ Palestine, Qatar vào tứ kết Asian Cup
Trận đấu giữa hai đại diện Tây Á đã diễn ra quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc khi cả Iraq lẫn Jordan đều chơi không ngại va chạm. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Jordan mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 19, Olwan đập nhả với đồng đội trong vòng cấm rồi dứt điểm vào góc gần buộc thủ thành Hassan bên phía Iraq phải đổ người cản phá.

Đến phút 26, vẫn là Olwan băng xuống phá bẫy việt vị nhưng số 9 của Jordan vẫn không thắng được thủ thành Hassan bên phía Iraq trong pha đối mặt. Phải đến phút 36, Iraq mới tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên khi Bayesh cứa lòng hiểm hóc buộc thủ thành Abulaila phải bay người hết cỡ cứu thua cho Jordan.
Tưởng như hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng thì đúng vào phút bù giờ, Al Ammari của Iraq mắc sai lầm tai hại với đường chuyền ngang bất cẩn. Al Naimat cướp bóng rồi bứt tốc vượt qua 2 hậu vệ Iraq trước khi dứt điểm tinh tế mở tỷ số cho Jordan.

Sau giờ nghỉ giải lao, Iraq đẩy cao đội hình tấn công và sau nhiều nỗ lực hãm thành thì họ cũng tìm được bàn gỡ. Phút 68, Suad Natiq bật cao đánh đầu đập đất quân bình tỷ số. Chưa đầy 10 phút sau, đến lượt Aymen Hussein dứt điểm chéo góc hiểm hóc đưa Iraq vượt lên. Nhưng ngay sau đó, Aymen Hussein phải nhận thử vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu vì hành động ăn mừng khiêu khích.
Chơi thiếu người, Iraq phải co cụm đội hình chống đỡ các pha uy hiếp của Jordan và bi kịch đã xảy ra. Đúng vào những phút bù giờ, Al Arab và Al Rashdan lần lượt tỏa sáng lập công đem về chiến thắng ngược dòng cho Jordan.
Tỷ số chung cuộc: Iraq 2-3 Jordan (Hiệp 1: 0-1)
Ghi bàn
Iraq: Suad Natiq 68', Aymen Hussein 76'
Jordan: Al Naimat 45+1', Al Arab 90+5', Al Rashdan 90+7'
Thẻ đỏ
Iraq: Aymen Hussein 77'
Đội hình xuất phát
Iraq: Jalal Hassan, Rebin Solaka, Hussein Ali Haidar, Suad Natiq, Ahmed Al Hajjaj, Youssef Amyn, Ibraheem Bayesh, Amir Al Ammari, Ali Jasim, Osama Rashid, Aymen Hussein
Jordan: Yazeed Abulaila, Abdallah Nasib, Yazan Al Arab, Salem Al Ajalin, Ali Olwan, Mousa Tamari, Mahmoud Al Mardi, Raja'ei Ayed, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad, Yazan Al Naimat'
Theo Sỹ Ánh (Tạp chí Du lịch TP.HCM)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (45 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (46 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (53 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (54 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (55 phút trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




