-
Giá vàng hôm nay 20-1 lập đỉnh mới: Vàng nhẫn bứt phá vượt vàng miếng, thị trường trong nước nóng chưa từng thấy -
CẢNH BÁO: Loại chảo "quốc dân" nhà nào cũng có đang âm thầm tàn phá lá gan, tăng gấp 3 lần nguy cơ bệnh tật -
Sáng nay khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng -
"Cơn ác mộng" mang tên SSSS: 4 ký tự trên thẻ lên máy bay mà không hành khách nào muốn thấy -
Thông tin mới vụ sản phụ bị yêu cầu chuyển viện, chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên taxi ở TP.HCM -
Vụ bầu Đức tặng 160 căn hộ: Thông tin chi tiết về điều kiện để được nhận căn hộ chung cư xịn sò -
Brooklyn Beckham chính thức "tuyên chiến" với bố mẹ, bóc trần mặt tối sau hào quang của gia đình quyền lực nhất thế giới -
Chân dung nam sinh lớp 10 giành giải nhất với số điểm tam khoa tại kì thi học sinh giỏi toán quốc gia lớp 12 -
Nam thanh niên tử vong tại chỗ vì vướng dây cáp nối 2 xe cẩu, camera ghi lại hình ảnh gây ám ảnh -
Tử vi thứ 3 ngày 20/1/2026 của 12 con giáp: Ngọ nóng nảy, Tuất viên mãn
Thể thao
04/05/2022 11:30Ngược dòng không tưởng trong 15 phút, Liverpool vào chung kết
Bàn thắng
Villarreal: Dia (3'), Coquelin (41')
Liverpool: Fabinho (62'), Diaz (67'), Mane (74')
Thẻ đỏ
Villarreal: Capoue (86')
Bước vào trận bán kết lượt về, chủ nhà Villarreal đã chào đón sự trở lại của tiền đạo chủ lực Gerrard Moreno, nhưng người đá cặp với anh là Arnaut Danjuma lại chấn thương không thể ra sân. HLV Unai Emery đã quyết định trao cơ hội cho Boulaye Dia, chân sút mới có 176 phút ra sân từ đầu mùa tại đấu trường Champions League và chưa có bàn thắng nào.
Tuy nhiên, niềm tin mà Emery dành cho tiền đạo người Senegal đã sớm được đền đáp. Phút thứ 3, từ tình huống lên bóng bên cánh trái, Francis Coquelin thực hiện đường chuyền vào trong vòng cấm để Etienne Capoue băng lên dứt điểm trong tư thế hơi với và vô tình trở thành pha căng ngang để Dia có mặt đúng lúc đệm bóng tung lưới thủ thành Alisson trước sự bất lực tới từ người theo kèm, trung vệ Virgil Van Dijk.
Sớm có bàn thắng dẫn trước, Villarreal thi đấu tự tin hơn rất nhiều. Đội chủ nhà chủ động chọn cách chơi pressing tầm cao và chia cắt hoàn toàn các tuyến của Liverpool khiến đội khách hoàn toàn bế tắc trong việc triển khai lối chơi. Cách chơi này này giúp Villarreal giảm tải được áp lực cho hàng phòng ngự, đồng thời luôn tỏ ra rất nguy hiểm trong các tình huống lên bóng.
Suốt 45 phút thi đấu đầu tiên, Liverpool chỉ có tỷ lệ kiểm soát bóng 44% và không tung ra nổi một cú dứt điểm đi trúng khung thành của thủ môn Geronimo Rulli. Trái lại, Villarreal sau nhiều những pha bóng làm thót tim NHM Liverpool cuối cùng cũng có được điều mình mong muốn ở phút 41. Tiền vệ Capoue một lần nữa tỏa sáng, khi có tình huống tạt bóng chính xác bên cánh phải để Coquelin băng vào loại bỏ hậu vệ Alexander-Arnold lắc đầu chính xác đưa bóng vào góc gần loại bỏ thủ thành Alisson giúp Villarrel vươn lên dẫn 2-0, qua đó cân bằng tỷ số sau hai lượt trận.
Bước sang hiệp 2, HLV Juern Klopp quyết định tung Luis Diaz vào sân thế chỗ Diogo Jota thi đấu kém hiệu quả. Sự có mặt của ngôi sao người Colombia đã làm thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu, khi những đợt lên bóng của Liverpool trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều nhờ khả năng di chuyển và quấy phá hàng thủ của cựu cầu thủ Benfica.
Liverpool cảnh bảo sự trở lại của mình ở phút 55 sau tình huống dứt điểm dội xà ngang của Alexander-Arnold. Đến phút 62, sự vượt trội về thế trận của đội khách được cụ thể hóa bằng bàn thắng. Mohamed Salah có pha tỉa bóng chính xác để Fabinho băng lên xâm nhập vòng cấm và thực hiện cú dứt điểm uy lực vào góc hẹp đưa bóng qua hai chân thủ thành Rulli rút ngắn cách biệt cho Liverpool.
Chỉ 5 phút sau khi có bàn rút ngắn cách biệt, Liverpool đưa trận đấu về vạch xuất phát sau pha băng vào đánh đầu cận thành của Diaz từ đường tạt bóng loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Villarreal tới từ Alexander-Arnold. Trước đó 1 phút, Diaz cũng khiến cầu trường El Madrigal nín lặng với pha solo và cứa lòng hoàn hảo đưa bóng đi sát cột dọc khung thành đội chủ nhà.
Nhận hai bàn thua chóng vánh, Villarreal chẳng còn gì để mất đã đẩy rất cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Chính điều này đã khiến họ phải trả giá, khi Sadio Mane có tình huống phá bẫy việt vị ở phút 74, loại bỏ cả thủ thành Rulli trước khi dứt điểm vào khung thành bỏ trống giúp Liverpool ngược dòng dẫn trước 3-2.
Quãng thời gian hơn 15 phút cuối trận, Liverpool liên tục có những tình huống phản công và có cơ hội ghi thêm bàn thắng nhưng Curtis Jones, Salah, Mane đều không thể tận dụng thành công. Trong khi đó, Villarreal dù rất nỗ lực những không thể có thêm bàn thắng. Trái lại đội khách còn khép lại một hiệp 2 đáng quên bằng chiếc thẻ đỏ của Capoue - người đã thi đấu rất hay trong hiệp thi đấu đầu tiên.
Chung cuộc Liverpool giành chiến thắng 5-2 sau hai lượt trận để trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào chung kết.
Đội hình thi đấu:
Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol (Aurier 79'), Torres, Estupiñán (Trigueros 79'); Parejo, Capoue; Lo Celso, Coquelin (Pedraza 69'); Moreno (Chukwueze 70'), Dia (Alcacer 81')
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson (Henderson 81'); Fabinho (Milner 84'), Keïta (Tsimikas 81'), Thiago (Curtis Jones 80'); Salah, Mané, Jota (Dias 46')
Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)
- Giá vàng hôm nay 20-1 lập đỉnh mới: Vàng nhẫn bứt phá vượt vàng miếng, thị trường trong nước nóng chưa từng thấy (09:30)
- Phan Hiển hé lộ góc khuất hôn nhân: Từng nhiều lần chia tay với Khánh Thi, thừa nhận vợ quá giỏi cũng mệt (09:30)
- Chuẩn bị xây nhà, gia đình bàng hoàng khi phát hiện mộ tổ xuất hiện trên đất ở (09:27)
- Triều Tiên: Ông Kim Jong Un cách chức Phó Thủ tướng ngay tại hiện trường thị sát (09:27)
- Nhan sắc tuổi 20 của Lọ Lem gây "náo loạn" đường phố Sài Gòn: Vẻ đẹp thuần khiết khiến du khách quốc tế ngẩn ngơ (09:20)
- CẢNH BÁO: Loại chảo "quốc dân" nhà nào cũng có đang âm thầm tàn phá lá gan, tăng gấp 3 lần nguy cơ bệnh tật (09:16)
- Bạo loạn tại Iran: Cảnh sát ra "tối hậu thư" 3 ngày, Lãnh đạo tối cao cảnh báo cứng rắn (09:14)
- Người dùng iPhone được khuyến cáo cập nhật phần mềm càng sớm càng tốt (09:11)
- Chủ tiệm điện thoại sa lưới sau thời gian trốn truy nã vì hành vi rút tiền trong tài khoản của khách (09:09)
- Nghệ sĩ Vân Dung: "Thiếu Táo Quân như mất đi một nửa linh hồn của đêm Giao thừa" (09:08)