Thể thao
11/04/2024 07:05Ngược dòng siêu đỉnh, Barcelona đè bẹp PSG tại Parc des Princes
Kylian Mbappe được xem là thứ "vũ khí tối thượng" trong tay HLV Luis Enrique nhưng siêu sao người Pháp rốt cuộc lại khiến người xem vô cùng thất vọng. Tiền đạo của PSG từng ghi 3/4 bàn thắng ở hai lượt đấu vòng 16 với Sociedad nhưng trước một đội bóng Tây Ban Nha khác và đẳng cấp hơn như Barcelona, Mbappe đã không thể hiện được mình.

Giới chuyên môn sẽ "mổ xẻ" vì sao Mbappe rất chăm dẫn bóng, lừa bóng và dứt điểm nhưng cả trận chỉ có ba cú sút và không cú nào đi trúng đích, chỉ có 1 pha đi bóng qua người thành công, ba lần việt vị và chỉ thắng 3/12 pha tranh chấp tay đôi…
Tất cả các chỉ số này của Mbappe hoàn toàn bị che mờ bởi đồng đội Ousmane Dembele, tác giả bàn gỡ hòa 1-1 và có pha dứt điểm bóng tìm đúng cột dọc cầu môn Barcelona phút 75.

Trở lại diễn biến trận đấu trên sân Parc des Princes, nơi PSG quyết định tận dụng lợi thế sân nhà và lực lượng mạnh nhất hiện có để tìm kiếm 3 điểm ở trận tứ kết lượt đi…Nhập cuộc đầy chủ động, PSG tạo được một số tình huống nguy hiểm trong khoảng 10 phút đầu tiên nhưng Lee Kang-in, Kylian Mbappe và Ousmane Dembele đều không tận dụng tốt.

Trong khi đó, đội khách Barcelona mãi đến phút 20 mới có cơ hội nhưng lại suýt tìm được bàn thắng. May mắn cho PSG khi Nuno Mendes kịp lùi về phá bóng trên vạch cầu môn khi thủ thành Donnarumma đã ra lố đà.

Mặc dù vậy, Barcelona cũng vẫn là đội phá vỡ thế bế tắc ở phút 37, khi Raphinha dễ dàng ghi bàn ở tình huống thủ thành Donnarumma lao ra phá bóng không tốt. Bàn thắng duy nhất này giúp Barcelona tạm vượt lên nắm ưu thế trong hiệp 1 nhưng rồi chỉ ít phút đầu hiệp hai, chủ nhà PSG khiến trận đấu thực sự bùng nổ.

Dembele rồi Vitinha thay nhau lập công ở các phút 48 và 50, PSG vượt lên dẫn ngược Barcelona.

Nhận liền hai bàn thua, HLV Xavi quyết định thay đổi nhân sự và tính toán của nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã mang lại hiệu quả. Pedri vào sân và ngay trong pha chạm bóng đầu tiên, tuyển thủ trẻ Tây Ban Nha đã có đường chuyền xé toang hàng phòng ngự PSG để Raphinha băng xuống tung cú vôlê đẳng cấp, không cho thủ thành Donnarumma có cơ hội cản phá.

Chưa dừng lại ở đó, phút 77, đến lượt một cầu thủ vào sân thay người khác là Andreas Christensen tỏa sáng với pha đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Barcelona. Pha lập công của hậu vệ người Đan Mạch được ghi đúng sinh nhật thứ 28 của anh, cắt đứt chuỗi 27 trận bất bại của PSG.

Thắng tưng bừng trên sân khách, Barcelona rõ ràng đã có được lợi thế cực lớn trước khi trở về sân nhà đá trận lượt về vào giữa tuần tới.


Ra sân cùng giờ với trận đấu ở Paris, Atletico Madrid trên sân nhà Metropolitano đã giành chiến thắng 2-1 trước Dortmund. Bóng đá Tây Ban Nha có 3 đại diện ở vòng tám đội và cả ba đều giành kết quả tích cực với 2 thắng, 1 hòa.
Ảnh: Reuters
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)








- Bầu trời Hà Nội trắng xoá, ô nhiễm không khí ở mức báo động đỏ (29/07)
- Bộ phim hot trở lại vì bê bối của sư trụ trì Thích Vĩnh Tín có hơn 100 người con riêng (29/07)
- 6 ngày trong rừng sâu, ăn lá cây cầm cự: Hành trình sống sót của người phụ nữ bị lũ cuốn (29/07)
- Hơn 41.000 cán bộ, công chức nghỉ việc đã nhận được tiền hỗ trợ (29/07)
- Kỳ lạ dựng hàng rào sắt giữa đường để làm dải phân cách ở Quảng Ninh (29/07)
- Khởi tố 5 nguyên cán bộ chiến sỹ trại tạm giam về tội dùng nhục hình (29/07)
- Mất điện, nước suốt một tuần, người dân đi bộ 6 tiếng nhận quà cứu trợ (29/07)
- Chứng khoán sụp mạnh sau khi vượt đỉnh, nhiều nhà đầu tư bắt đầu lo (29/07)
- U23 Thái Lan hứng mưa chỉ trích sau hạng 3 U23 Đông Nam Á (29/07)
- Nàng Mơ bị chê "ố dề" khi vào Top 15 Vietnam's Next Top Model, biểu cảm của Thanh Hằng đã nói lên tất cả? (29/07)




