-
Tin mới nhất về bão số 12 Fengshen: Suy yếu nhanh, miền Trung vẫn mưa lớn
-
Nam thanh niên 24 tuổi cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh
-
Đỗ Hà liên tục né nụ hôn của thiếu gia Viết Vương trong đám cưới
-
Vụ xe cứu trợ đền 100 triệu đồng sau tai nạn: Chốt chi phí sửa chữa
-
Bí thư Trần Lưu Quang: Không có việc TP.HCM sắp xếp lại phường, xã
-
Có ai tin đây là Ánh Viên không, dụi mắt 7749 lần vẫn không nhận ra
-
CSGT TP HCM vào cuộc vụ nữ sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, phì phèo điếu thuốc
-
Khách Tây đói lả dừng trước đám tang ở Huế, được mời vào ăn cơm chay
-
Tài xế taxi lên tiếng về hiểu nhầm trong câu chuyện giúp đỡ người cha có con nguy kịch tại Bệnh viện Bạch Mai
-
Vợ Duy Mạnh gặp vận xui
Thể thao
24/04/2023 12:00'Người băng' hóa người hùng, M.U chính thức vào chung kết FA Cup
Đối đầu Brighton trong khuôn khổ trận bán kết FA Cup, xét đến phong độ trên mọi đấu trường gần đây, không ít quan điểm cho rằng Manchester United nằm ở 'cửa dưới' so với đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi. Hơn nữa, HLV Erik Ten Hag còn không có được sự phục vụ của hai nhân tố đặc biệt quan trọng là Lisandro Martinez và Raphael Varane.
Không nằm ngoài dự đoán, Brighton là đội giành quyền chủ động từ đầu trận với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội cùng những cơ hội nguy hiểm liên tiếp. Từ phút thứ 7, David De Gea đã buộc phải trổ tài cản phá trước tình huống đá phạt đầy hiểm hóc của Alexis Mac Allister ngay trước vòng cấm bên phía Man Utd. Đến phút 13, Quỷ đỏ lại đối mặt với một cú sút đầy hiểm hóc đến từ Julio Enciso, nhưng may là pha dứt điểm này đã đưa bóng đi không chính xác.

Về phía Man Utd, họ cũng nhanh chóng có câu trả lời với tình huống phản công ấn tượng ở phút thứ 14, được kết thúc bởi pha dứt điểm của Bruno Fernandes trong vòng cấm nhưng thủ thành Sanchez đã xuất sắc cản phá. Những phút tiếp theo, trận đấu bị gián đoạn khá nhiều bởi những tình huống va chạm của cả hai đội. Mãi đến cuối hiệp một, tốc độ mới được đẩy cao với những pha dứt điểm liên tục đến từ Bruno hay Christian Eriksen nhưng bàn thắng thì vẫn chưa xuất hiện.
Bước sang hiệp hai, Man Utd lại phải sớm đối mặt với sóng gió khi các cầu thủ Brighton thi nhau sút bóng sau một tình huống phạt góc ở phút thứ 56, trước khi Enciso dứt điểm một chạm đầy hiểm hóc đưa bóng hướng đến góc cao khung thành. Nhưng một lần nữa, De Gea lại thi đấu xuất sắc và giúp Man Utd tránh khỏi một bàn thua trông thấy. Ít phút sau, Quỷ đỏ đáp trả với pha cứa lòng của Antony nhưng bóng lại đi quá nhẹ.

Trong những phút còn lại của trận đấu, hai đội vẫn tỏ ra tương đối bế tắc trong việc tìm cách xuyên thủng mành lưới đối phương. Cơ hội nguy hiểm nhất được tạo ra thuộc về Solly March, nhưng pha dứt điểm của tiền đạo này vẫn bị De Gea cản phá. Bước ngoặt không xảy đến sau những tình huống thay đổi người của cả hai đội, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.
Trong hiệp phụ đầu tiên, suýt nữa Rashford đã có thể giúp Man Utd định đoạt cục diện trận đấu ở phút thứ 105. Trong một tình huống tổ chức pressing hiệu quả, Quỷ đỏ đoạt được bóng ngay trong hàng phòng ngự của Brighton, nhưng đáng tiếc là pha dứt điểm đầy hiểm hóc của Rashford lại không đánh bại được thủ thành Sanchez.
Đây cũng là cơ hội nguy hiểm duy nhất được hai đội tạo ra trong 30 phút thi đấu hiệp phụ, đã không có bàn thắng nào được ghi và trận đấu buộc phải bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi. Trong 6 lượt sút đầu tiên, Brighton và Man Utd đều thực hiện thành công các quả đá penalty của mình, trước khi Solly March dứt điểm lên trời ở lượt đá thứ 7. Bên phía Quỷ đỏ, Victor Lindelof đã không mắc sai lầm và chính thức giúp đội chủ sân Old Trafford có vé tham dự trận chung kết.

Trong những phút còn lại của trận đấu, hai đội vẫn tỏ ra tương đối bế tắc trong việc tìm cách xuyên thủng mành lưới đối phương. Cơ hội nguy hiểm nhất được tạo ra thuộc về Solly March, nhưng pha dứt điểm của tiền đạo này vẫn bị De Gea cản phá. Bước ngoặt không xảy đến sau những tình huống thay đổi người của cả hai đội, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.
Trong hiệp phụ đầu tiên, suýt nữa Rashford đã có thể giúp Man Utd định đoạt cục diện trận đấu ở phút thứ 105. Trong một tình huống tổ chức pressing hiệu quả, Quỷ đỏ đoạt được bóng ngay trong hàng phòng ngự của Brighton, nhưng đáng tiếc là pha dứt điểm đầy hiểm hóc của Rashford lại không đánh bại được thủ thành Sanchez.
Đây cũng là cơ hội nguy hiểm duy nhất được hai đội tạo ra trong 30 phút thi đấu hiệp phụ, đã không có bàn thắng nào được ghi và trận đấu buộc phải bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi. Trong 6 lượt sút đầu tiên, Brighton và Man Utd đều thực hiện thành công các quả đá penalty của mình, trước khi Solly March dứt điểm lên trời ở lượt đá thứ 7. Bên phía Quỷ đỏ, Victor Lindelof đã không mắc sai lầm và chính thức giúp đội chủ sân Old Trafford có vé tham dự trận chung kết.
Tỷ số chung cuộc: Brighton 0-0 Man Utd (6-7 pen)
Đội hình ra sân
Brighton: Sanchez, March, Webster, Dunk, Estupinan, Caicedo, Gross, Welbeck, MacAllister, Mitoma, Enciso.
Dự bị: Steele, Colwill, Undav, Ayari, Gilmour, Van Hecke, Veltman, Buonanotte, Offiah.
Man Utd: De Gea, Lindelof, Fernandes, Martial, Rashford, Eriksen, Casemiro, Dalot, Antony, Shaw, Wan-Bissaka.
Dự bị: Butland, Malacia, Sabitzer, Fred, Sancho, Weghorst, Pellistri, Williams, Elanga
Theo Array (Xe & Thể Thao)








- Tin mới nhất về bão số 12 Fengshen: Suy yếu nhanh, miền Trung vẫn mưa lớn (6 phút trước)
- Nam thanh niên 24 tuổi cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh (10 phút trước)
- Đỗ Hà liên tục né nụ hôn của thiếu gia Viết Vương trong đám cưới (24 phút trước)
- Đỗ Thị Hà rạng ngời giữa không gian rạp cưới 3.000 m2 (1 giờ trước)
- Thái Lan công bố HLV mới (1 giờ trước)
- Bão số 12 chưa vào bờ, một áp thấp nhiệt đới lại xuất hiện gần Biển Đông (1 giờ trước)
- Chuyên gia review: "Tôi đã dùng hết các mẫu iPhone 17 năm nay, có một chiếc mà tôi sẽ không bao giờ mua" (1 giờ trước)
- Bắt khẩn cấp nữ diễn viên buôn người sang Campuchia với giá 92 triệu (2 giờ trước)
- "Bom sex hận tình" Phan Sương Sương tung ảnh phòng the, dọa phát tán thêm 6 clip nhạy cảm của bạn trai diễn viên (3 giờ trước)
- Một quốc gia châu Âu lần đầu tiên phát hiện thấy muỗi: Bắt được 3 con gồm 2 cái và 1 đực (3 giờ trước)




