-
Bạn muốn hạnh phúc hơn? Hãy học 7 lối sống từ những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
-
"Chốt đơn" ra rạp, vẫn nhận ra Thùy Tiên
-
Tang thương bao trùm showbiz Hàn: Thêm 1 nam ca sĩ được tìm thấy tử vong không rõ nguyên nhân ở khách sạn
-
Cảnh báo thời trang mùa hè: Đừng để chiếc quần này làm bạn xấu hổ giữa chốn đông người!
-
Tóc Tiên lên tiếng gì giữa lúc chuyện hôn nhân với Touliver bị bàn tán rầm rộ?
-
Bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất Đông Nam Á khởi chiếu tại Việt Nam
-
Chồng đột quỵ sau bữa cơm tối, vợ vội vàng chích đầu ngón tay như clip trên mạng
-
SOOBIN sượng trân, lộ rõ biểu cảm không vui dù được gọi tên chiến thắng
-
Nữ nghệ sĩ ở nhà 600m2, hôn nhân đầu đầy ồn ào, là mẹ 2 con, U40 viên mãn bên bạn trai kém 11 tuổi
-
Chai nước bỏ quên trong ôtô hay cốp xe, còn uống được không?
Thể thao
02/07/2015 09:44Người hâm mộ Việt Nam kêu than giá vé trận đấu Man City
Ngay sau khi Ban tổ chức công bố giá vé trận đấu giữa tuyển VN gặp Man.City vào ngày 27.7 tới, rất nhiều khán giả đã lên tiếng kêu than.
Ngay sau khi Ban tổ chức công bố giá vé trận đấu giữa tuyển VN gặp Man.City vào ngày 27.7 tới, rất nhiều khán giả đã lên tiếng kêu than.
![]() |
Man xanh chưa đến VN nhưng người hâm mộ đã ngán ngẩm vì giá vé quá cao |
Tăng gấp 3 lần so với xem Olympic Brazil
Ông Trần Hữu Nghĩa - Chủ tịch Hội Cổ động viên (CĐV) VN, cho biết “Khi nghe tin Manchester City đến VN, nhiều anh em chúng tôi háo hức lắm vì vốn mê xem giải Ngoại hạng Anh. Sẽ thích thú làm sao nếu được tận mắt chứng kiến những ngôi sao của Man xanh. Nhưng mọi sự hào hứng bị tắt phụt khi hay tin giá vé “bay qua cả trần nhà”. Thu nhập trung bình của người dân VN còn thấp mà giá vé lại quá cao đến 1,8 triệu đồng/vé, “bèo” nhất cũng là 600.000 đồng/vé. Ôi thôi, thế là chẳng còn dịp để xem đội bóng lừng danh “đá đấm” với đội tuyển VN nữa rồi!”.
Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Dù ở đâu đó trên mạng, có khán giả kêu sẽ tẩy chay trận đấu vì giá vé đắt nhưng theo nhìn nhận của chúng tôi, vé có thể vẫn sẽ đắt hàng. Vì thế, VFF sẽ có kế hoạch phát hành vé thật chuyên nghiệp và đặc biệt sẽ có phương án chống nạn phe vé. Tình cảnh người mua chen nhau bẹp ruột và xếp hàng từ đêm để có thể mua được một tấm vé xem Olympic Brazil năm 2008 và xem Arsenal năm 2013 vẫn còn rất ám ảnh, nên VFF sẽ rút kinh nghiệm của những việc trong quá khứ, cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hâm mộ”. |
Trên trang mạng cá nhân của khá nhiều CĐV, chia ra làm hai luồng “tư tưởng” khác nhau. Hoặc ủng hộ: “Phí trả cho Man xanh là 1 triệu bảng, chưa kể chi phí cho công tác tổ chức cũng thêm vài tỉ nữa thì vé vào sân như vậy là ổn rồi. Nếu thấy cao, mời các bác ở nhà xem ti vi cho lành. Nhà tài trợ cũng từng tuyên bố mức giá xem Man xanh sẽ là hợp lý nhất với mục tiêu phục vụ cộng đồng và người hâm mộ bóng đá VN rồi còn gì”. Nhưng ý kiến phản đối thì có phần áp đảo hơn.
Ví dụ trên trang cá nhân Facebook của một khán giả lấy nick là CĐV bóng đá so sánh: “Thái Lan hay Malaysia mời Man đỏ sang đá, giá vé nếu tính ra tiền Việt cũng chỉ khoảng 350.000 đồng. Giá vé ở VN phũ phàng dã man quá!”. Hay như CĐV nổi tiếng tại VN là ông Tuấn Trâu vàng tỏ ra ấm ức: “Khán giả vào sân để chiêm ngưỡng cầu thủ mà mình yêu thích. Nhưng giá vé thì chát quá!”.
Một đồng nghiệp của chúng tôi cũng cho biết: “Con số 1,8 triệu đồng đã là ngang với giá vé xem một trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Nhưng để so sánh một cách hợp lý, chúng ta nên đặt trong sự so sánh với mức giá ở hai trận giao hữu của các năm trước với khách mời là những dàn sao tầm cỡ.
Ví dụ năm 2008, vé xem trận đấu giữa VN và đội tuyển Olympic Brazil lần lượt là 200.000, 300.000, 500.000 và 700.000 đồng. Đó là khoản tiền để được trực tiếp xem Ronaldinho, Pato hay Anderson. 5 năm sau, giá vé để xem CLB Arsenal cũng trên sân Mỹ Đình là 400.000, 700.000, 1 triệu, 1,5 triệu đồng, tức là đã tăng gấp đôi so với trận đấu gặp Olympic Brazil. Và nếu so với trận đấu với Olympic Brazil năm 2008 thì giá vé năm nay tăng gấp 3 lần. Theo đánh giá của dư luận thì mức giá này được coi là khá cao, nhiều người đã kỳ vọng giá vé sẽ ở mức ngang với trận gặp Arsenal 2 năm trước bởi lượng fan hâm mộ của Man xanh không bằng so với Arsenal và số tiền để mời 2 CLB này cũng chỉ xấp xỉ như nhau”.
Giá vé cao cũng vẫn lỗ !
Một thành viên trong Ban tổ chức chia sẻ với chúng tôi khi câu hỏi đặt lên bàn là, tại sao giá vé vượt ngưỡng chịu đựng của số đông khán giả: “Nhiều người cho rằng những nhà kinh doanh muốn tăng giá vé để bù đắp khoản lỗ khi bỏ ra hàng chục tỉ đồng để mời các đội bóng lớn về thi đấu tại VN. Nhưng nói thật là trong 3 nguồn thu thì nguồn thu từ bản quyền truyền hình chỉ được 50 triệu đồng, nguồn thu từ vé chắc chắn cũng sẽ không đủ, nguồn thu còn lại từ bản quyền khai thác thương mại là bảng biển trên sân thì Man.City đòi hỏi nhiều mà phía VN phải đáp ứng. Hai năm trước, số tiền để mời Arsenal sang VN khoảng 2 triệu USD (tương đương 42 tỉ đồng). Tiền bán vé thu về khoảng 32 tỉ đồng, tiền bán quảng cáo trên sân thu về khoảng 7 tỉ đồng. Do đó, hai nhà đồng tài trợ là Eximbank và HAGL đã bị lỗ nặng. Nhưng những lợi ích về lâu về dài thì không ai đong đếm được”.
Ộng Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB, nói: “Chúng tôi đứng ra mời Man.City, ngoài mục đích tạo ra một sự kiện vì cộng đồng yêu bóng đá VN thì mục đích chính khác nữa là muốn phát triển mạnh mẽ hình ảnh doanh nghiệp đến đông đảo quần chúng, nên có lỗ vẫn làm”. Ông Hiển cũng hy vọng, nhiều khán giả sẽ yêu quý Man xanh mà chịu bỏ tiền ra mua vé.
Vẫn chưa ký hợp đồng du đấu
Cho đến hết ngày hôm qua, bản hợp đồng chuyến du đấu của Man.City vẫn chưa được đặt bút ký bởi 3 bên gồm VFF, đại diện đội bóng và SHB. Cũng vì lý do này mà lãnh đạo Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình từ chối trả lời chúng tôi về kế hoạch của sân cho trận đấu. Tuy nhiên, một quan chức vẫn khẳng định, VFF và Khu liên hợp đã có thỏa thuận về giá thuê sân Mỹ Đình phục vụ trận đấu vào tối 27.7. Theo đó, VFF sẽ trả số tiền là 800 triệu đồng.
>> Giá vé xem Man City thấp hơn các nước trong khu vực
>> Vé xem trận ĐTVN - Man City cao nhất 1,8 triệu đồng
>> Vé xem Man City có thể rẻ hơn trận ĐTVN - Arsenal
>> Giá vé trận Man City-tuyển Việt Nam là bao nhiêu?
>> Man City tới Việt Nam có phải là “cú hích”?
Theo Lan Phương (Thanh Niên Online)
Tin cùng chuyên mục

Sau bước ngoặt không tưởng của V.League, HLV Kim Sang-sik thêm cơ hội giành “cú ăn ba” lịch sử?
04/08/25 19:38

"Báo động giả" từ Messi
04/08/25 16:15

Thần đồng bóng đá số 1 Brazil chính thức gia nhập Chelsea
04/08/25 14:12

Chuẩn FIFA và khoảng trống trong bài kiểm tra thể lực trọng tài
04/08/25 13:49

Ruben Amorim mạnh tay hơn Mourinho ở MU: Tạm biệt văn hóa độc hại
04/08/25 11:58

Trọng tài V.League đột ngột qua đời, sếp VFF: "Tôi thật sự bàng hoàng và đau lòng"
04/08/25 11:00

Thế giới từng chứng kiến nhiều cái chết thương tâm của trọng tài thể thao
04/08/25 10:35

Mbeumo và hai chạm bóng đắt giá
04/08/25 09:50
Tin mới nhất
- Tịch thu phương tiện của thanh niên chở bạn gái bốc đầu trên phố (04/08/25 23:15)
- Công an Cần Thơ triệu tập người "tố" Công ty C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh (04/08/25 23:06)
- Nam sinh lớp 8 ở Hà Nội rút kiếm rượt đuổi trên sân bóng và cái kết thương tâm (04/08/25 23:03)
- Quốc vương Campuchia ủy quyền cho ông Hun Sen điều phối quốc phòng giữa căng thẳng biên giới (04/08/25 22:45)
- Mẹ 52 tuổi, con 22 tuổi bị nhầm là hai chị em (04/08/25 22:28)
- Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng về thông tin "tăng 1 độ, tăng 10% nguy cơ đột quỵ" (04/08/25 22:15)
- Miền Bắc lập kỷ lục nắng nóng (04/08/25 22:09)
- Điện Kremlin lần đầu lên tiếng về quyết định bố trí tàu ngầm hạt nhân của Tổng thống Mỹ (04/08/25 22:05)
- Chồng âm thầm chi hơn 3,6 tỷ đồng mua sắm online khiến vợ bật khóc cầu cứu (04/08/25 21:52)
- Cô gái trẻ ở Hà Nội mất tích bí ẩn sau lời nhắn "ngủ nhờ nhà bạn" (04/08/25 21:33)
Bài đọc nhiều

Những lời đủ thân, đủ hiểu, đủ đau được Giáo sư Xoay viết sau đám tang "người anh" Hoàng Nam Tiến

MC Quyền Linh: Tôi sai và...

Vụ chồng bị vợ đạp xuống hồ cá Koi gây sốc: Người chồng đăng full clip, nói thật toàn bộ lý do

Chai nước bỏ quên trong ôtô hay cốp xe, còn uống được không?

Đăng tin bất lợi cho quân đội Campuchia, phó thị trưởng nổi tiếng mạng xã hội bị ông Hun Sen trừng phạt