-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
12/08/2021 06:24'Người hùng' Kepa đưa Chelsea lên đỉnh ở Siêu cúp châu Âu
"Bom tấn" Romelu Lukaku không được đăng ký đúng hạn, hàng loạt cầu thủ trụ cột lại không sẵn sàng thi đấu do chưa đạt thể lực lẫn tâm lý thi đấu tốt nhất sau chiến dịch Euro 2020 nên HLV Thomas Tuchel chẳng thể tung đội hình mạnh nhất của Chelsea để đối đầu cùng Villarreal ở trận tranh Siêu cúp châu Âu rạng sáng 12-8.

Mặc dù vậy, trước một Villarreal chủ động chơi phòng ngự phản công, Chelsea vẫn tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm trước đội bóng Tây Ban Nha. Trong khoảng 10 phút đầu tiên, Timo Werner và N’Golo Kante thay nhau bắn phá khung thành của thủ môn Sergio Asenjo khiến các CĐV Villarreal thót tim.

Phút 27, từ tình huống triển khai tấn công nhanh ở giữa sân, Marcos Alonso tung đường chuyền dọc biên trái hết sức thuận lợi để Kai Havertz thoát xuống nhận bóng rồi căng ngang chuẩn xác cho Hakim Ziyech đệm bóng cận thành, mở tỉ số trận đấu. Chỉ 6 phút sau, đến lượt cầu môn Chelsea chao đảo sau pha tấn công nhanh của Villarreal mà chỉ có pha khép góc kịp thời của thủ thành Edouard Mendy mới kịp ngăn cản cú dứt điểm trong vòng cấm của Boulaye Dia.

Khó khăn liên tiếp ập xuống với Chelsea cuối hiệp 1 khi hết Hakim Ziyech dính chấn thương nặng rời sân đến việc thủ môn Mendy suýt phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút dội xà ngang của Gerard Moreno.

Villarreal vùng lên tấn công dữ dội ở hiệp 2, đẩy Chelsea lùi sâu về phần sân nhà. Gerard Moreno suýt có bàn gỡ ở phút 52 khi dứt điểm bật cột dọc nhưng rồi ở cơ hội thứ ba được trao tay trận này, chân sút của tuyển Tây Ban Nha đã không bỏ lỡ. Phút 73, Boulaye Dia đánh gót chuẩn xác trong vòng cấm và Gerard Moreno hạ gục thủ thành Mendy, san bằng cách biệt 1-1 cho Villarreal.

Bất phân thắng bại trong 90 phút chính thức và trong cả hai hiệp phụ, hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định kết quả chung cuộc. Điểm nhấn của loạt đá cân não này chính là màn trình diễn xuất sắc của "kép phụ" Kepa Arrizabalaga, người được HLV Tuchel tung vào sân thay cho Edouard Mendy vì khả năng bắt phạt đền của anh.


Kai Havertz đá hỏng lượt đầu phía Chelsea nhưng Kepa lại cản được hai cú sút của Aissa Mandy lẫn Raul Albiol. Chelsea giành thắng lợi 6-5, giành danh hiệu châu Âu thứ nhì trong vòng 3 tháng.

Emerson Palmieri ngồi dự bị trận này nhưng vẫn vinh dự cùng đồng đội Jorginho (vào sân từ phút 65) trở thành hai cầu thủ giàu thành tích nhất khi cùng Chelsea giành hai cúp vô địch bên cạnh danh hiệu vô địch Euro 2020 cùng tuyển Ý.



Theo Đông Linh (Nld.com.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





