Thể thao

Người thân đau xót đưa tiễn tuyển thủ U.23 vắn số về nơi an nghỉ

Bầu không khí đau thương bao trùm xóm nhỏ nơi cầu thủ U.23 Việt Nam Trần Phước Thọ sinh ra và lớn lên. Nỗi đau quá lớn của gia đình Thọ khiến những ai có mặt tại lễ tang đều không thể cầm được nước mắt.

Bầu không khí đau thương bao trùm xóm nhỏ nơi cầu thủ U.23 Việt Nam Trần Phước Thọ sinh ra và lớn lên. Nỗi đau quá lớn của gia đình Thọ khiến những ai có mặt tại lễ tang đều không thể cầm được nước mắt.

Sáng nay, linh cữu Phước Thọ được đưa về đất mẹ sau gần 2 ngày bên gia đình. Dòng người đưa tiễn nối dài và lặng đi trước nỗi đau quá lớn của gia đình. Bên cạnh người thân, bạn bè và đồng đội thì đại diện các ban ngành lãnh đạo cũng có mặt để đưa cầu thủ trẻ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Những người có mặt tại lễ tang không thể kìm được nước mắt trước cảnh tượng già khóc trẻ, anh khóc em. Dù cầu thủ trẻ vắn số đã ra đi mãi mãi ở tuổi 23 nhưng hình ảnh hiền lành của Phước Thọ chắc chắn vẫn còn mãi trong lòng đồng đội, bạn bè và những người từng có cơ hội tiếp xúc với anh.

HLV Hữu Thắng gửi vòng hoa đến tang lễ của Phước Thọ

Mẹ Phước Thọ ngất xỉu tại lễ an táng của con trai

Ba cầu thủ trẻ thất thần nhìn mọi người làm thủ tục an táng cho Phước Thọ

Anh trai và em gái Phước Thọ

Em gái (đội nón) đau đớn trước sự ra đi đột ngột của anh trai

Anh trai Phước Thọ khóc nấc tại lễ an táng

Người già, trẻ nhỏ khu Phước Thọ sống đều đến chia buồn cùng gia đình

Dòng người đưa tiễn Phước Thọ kín một con đường

Giám đốc điều hành CLB Long An Võ Thành Nhiệm đến chia buồn cùng gia đình

Đồng hương của Phước Thọ - cầu thủ Tài Em

Trung vệ Hoàng Lâm, tuyển thủ U.23 đau đớn trước sự ra đi của đồng đội

Lãnh đạo và các đồng đội cùng đến chia buồn với gia đình

Phương Nguyên (Thanh Niên Online)