-
Trước khi bố vợ hấp hối thì ông gọi đến đưa cho tôi cả nửa tỷ rồi dặn phải giấu kín, dù tôi và vợ đã ly hôn -
Vợ cũ mời tôi dự đám cưới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt khóc ân hận... -
Giữa trưa, mẹ chồng gọi tôi 30 cuộc giục mau đến khách sạn 5 sao có việc -
Xe khách tông vào đuôi xe tải trên cao tốc, tài xế mắc kẹt trong cabin -
Đà Nẵng chìm trong lũ lịch sử: Nước vượt báo động 3 hơn 1m, thủy điện ồ ạt xả lũ, mất điện trên diện rộng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" đã có mặt, hé lộ chi phí di chuyển nhà -
Chuyện gì đang xảy ra với loạt MV "ăn chơi" của Binz? -
Phát ngôn chính thức về tin đồn sạt lở vùi lấp cả làng ở Trà Leng: Thực hư ra sao? -
Phú Thọ: Học sinh phải đi vòng 40km để tới trường, nguyên nhân do đâu? -
Tử vi thứ 4 ngày 29/10/2025 của 12 con giáp: Sửu kém may, Dần dư giả
Thể thao
16/01/2023 17:45Người Việt ở xứ chùa vàng và mong muốn ĐT Việt Nam đăng quang để ‘trêu’ CĐV Thái
Phạm Giang sang Thái Lan từ khi học cấp 3 và hiện là sinh viên năm 3 trường Đại học Công nghệ Mahanakorn ngành An toàn thông tin. Vốn mê bóng đá và yêu đội tuyển, Giang luôn có mặt ở mọi trận đấu của đội tuyển Việt Nam mỗi khi thi đấu trên đất Thái Lan.
Không những cổ vũ đội tuyển trên khán đài, anh còn xuất hiện ở các buổi tập để có thể gặp gỡ gần hơn các Chiến binh Sao Vàng. Vì vậy trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 tại Thammasat, Giang cho biết “ngay sau khi tan học lúc 15h30 ngày 15/1 sẽ lập tức bắt xe từ Bangkok tới Rangsit để kịp đón đội tuyển đến sân”.
Khá trùng hợp khi trận đầu tiên cậu sinh viên của ĐH Mahanakorn đi xem đội tuyển Việt Nam trên đất Thái chính tại Thammasat. Đó là trận mở màn bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 hồi tháng 9/2019. Hôm ấy hai đội tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng, cuối cùng rời sân với kết quả hòa 0-0.


Ở lần này, vì luật bàn thắng sân nhà sân khách, chúng ta không thể để tỷ số đó lặp lại. Giang hy vọng “trận đấu tại Thammasat tối nay sẽ là một màn trình diễn bùng nổ của đội tuyển dù phải đá trên sân nhà của Thái, với tỷ số 1-0 là đẹp cho Việt Nam”.
Giang cho biết việc kiếm được tấm vé vào xem trận chung kết lượt về AFF Cup không hề dễ dàng. “Tôi phải liên hệ với người quen, sau đó mua thành công trên mạng”, du học sinh tại Thái nói với báo Tiền Phong, “Vé thuộc khu dành riêng cho đội khách Việt Nam. Giá gốc 750 bath (tương đương 533.000 VNĐ) nhưng phải mua với giá 1.000 bath (711.000 VNĐ). Đây là lần đầu tiên giá vé dành cho CĐV đội khách cao như thế. Bình thường người hâm mộ đội khách chỉ cần bỏ ra 500 bath (355.000 VNĐ). Còn hiện tại, giá mua ngoài đã lên đến 1.200 (853.000 VNĐ), thậm chí 1.500 bath, khoảng 1 triệu đồng”.
Điều này cho thấy cuộc đọ sức giữa Thái Lan và Việt Nam có sức hút rất lớn, đồng thời cũng nói lên một chi tiết, người Thái biết về sự cuồng nhiệt và cả độ chịu chơi của người hâm mộ Việt Nam. Với sinh viên như Phạm Giang, 1.000 bath có giá trị bằng một tuần ăn ở trường. Tuy nhiên, anh bày tỏ, “vì tình yêu đội tuyển, tiền bạc không phải vấn đề lớn”. Chưa hết, trận chung kết AFF Cup 2022 còn là trận cuối cùng HLV Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển.
“Trước đây Thái Lan thường thắng và đá trên cơ với ĐT Việt Nam”, Giang nói, “Nhưng từ triều đại của HLV Park Hang-seo, người Thái buộc phải nhìn Việt Nam bằng con mắt khác. Chính những bạn bè và nhiều người Thái đều nói rằng ĐT Thái Lan hiện tại yếu hơn thời được dẫn dắt bởi Zico Thái Kiatisuk, đồng thời sự quan tâm của người hâm mộ cũng giảm dần. Thế nhưng gặp Việt Nam, vé được bán hết và mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng.



Giờ đây CĐV Thái coi Việt Nam là kình địch đầy khó chịu, mỗi khi gặp luôn bắt buộc phải thắng. Dưới thời HLV Park Hang-seo, sau những gì ông đã làm, từ các chiến tích ở tầm châu lục đến những trận đấu khó khăn ông mang lại cho Bầy voi chiến, cảm giác e dè đã xuất hiện”.
Chính tâm lý này phát sinh ra cuộc chiến giữa người hâm mộ hai nước. Trước và sau mỗi lần chạm trán luôn có tranh cãi, trêu chọc và cả mỉa mai trên các mạng xã hội. Tuy nhiên như Giang cho biết, các màn khẩu chiến lan tràn song chỉ dừng lại ở không gian mạng. Còn tại ngoài đời, anh chỉ thấy sự thân thiện và cởi mở của người Thái.
“Hồi Thái Lan thua Việt Nam ở King’s Cup 2019, sau trận đấu bạn bè người Thái ở trường lại… trêu ngược tôi”, chàng trai người Hải Phòng nói, “Chẳng là thời gian trước đó Việt Nam gặp hay thua, nên chiến thắng là một hiện tượng. Họ nói rằng Việt Nam giờ đá ghê gớm đấy”.
Dĩ nhiên Phạm Giang cũng trêu lại, kiểu như “tưởng Thái thế nào”. Nhưng anh cũng cố gắng tiết chế không dám trêu quá đà, dù sao cũng đang trên đất người ta. Giờ thì sống và học tập ở Thái Lan đã lâu, các mối quan hệ thân thiết hơn cho phép anh đùa quá một chút. Anh hy vọng vào một chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo trong tối nay, sau đó nâng cao chiếc Cúp vô địch AFF Cup ngay trước sự chứng kiến của người Thái. Hôm sau trở lại trường, Giang sẽ trêu bạn bè người Thái cho đến khi họ phát cáu mới thôi.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)
- Một số thực phẩm giúp phòng ngừa và điều trị ung thư tốt nhất (10:20)
- Show của Bùi Công Nam, Duy Khánh tại Hàn Quốc bất ngờ bị hủy khiến fan bức xúc (10:13)
- Đề xuất sửa quy định thuế giá trị gia tăng lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi (10:06)
- Trước khi bố vợ hấp hối thì ông gọi đến đưa cho tôi cả nửa tỷ rồi dặn phải giấu kín, dù tôi và vợ đã ly hôn (10:00)
- Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược ngay trước thềm chuyến thăm của ông Trump đến Hàn Quốc (34 phút trước)
- Doãn Quốc Đam tiếp tục bị chê trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh (38 phút trước)
- Vợ cũ mời tôi dự đám cưới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt khóc ân hận... (40 phút trước)
- Giữa trưa, mẹ chồng gọi tôi 30 cuộc giục mau đến khách sạn 5 sao có việc (47 phút trước)
- Truy nã "nữ quái" giả danh giáo viên, lừa vay tiền ngân hàng rồi bỏ trốn (51 phút trước)
- Sự thật thú vị về lợi ích của ớt chuông vàng (51 phút trước)