-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
18/11/2018 05:32Người Việt tại Myanmar: ‘Mua vé xem AFF Cup ở đây không khổ như ở Việt Nam’
Vào lúc 19h00 tối nay theo giờ địa phương, ĐT Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tế Yangon để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà Myanmar vào ngày 20/11 tới. Có mặt tại sân bay, ngoài đội ngũ phóng viên còn có sự xuất hiện của một nhóm CĐV Việt Nam. Họ là những người Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại nước bạn.
Chia sẻ với các phóng viên Việt Nam sang Myanmar tác nghiệp, các CĐV người Việt cho biết họ rất hào hứng khi đội bóng quê hương sang đây thi đấu và đã rủ anh em bạn bè đồng hương cùng đến sân để cổ vũ ĐT Việt Nam. Thậm chí anh Nguyễn Đức Thiện, một CĐV đã sinh sống và làm việc tại Myanmar 4 năm cho biết mình đã mua tới 200 vé.

Lý giải nguyên nhân có thể mua được lượng vé lớn đến vậy, anh Thiện cho biết việc sở hữu vé xem các trận đấu tại AFF Cup 2018 trên đất Myanmar với những CĐV Việt Nam là không quá khó khăn, đặc biệt so với cảnh dòng người xếp hàng chen chúc nhau cách đây ít hôm tại sân Mỹ Đình.
“Người Việt mình sang đây mua vé không khó. Mọi người có thể dễ dàng ra trực tiếp sân mua mà không phải chen lấn xô đẩy gì cả. Ở trong nước phải chen lấn vì lượng CĐV mình quá đông, còn sang đây thì lượng vé cho CĐV Việt Nam chỉ có hơn 2000 thôi.
Vé được bán trong quầy có mức giá 5.000 kyat, xấp xỉ 75.000 đồng. Vé chợ đen nếu có cũng vào khoảng 100.000-200.000, không như Việt Nam đến vài triệu một vé.
Vé online ở đây họ có bán nhưng ít người mua. Không phải vì thủ tục khó mà nhiều người không biết đến phương thức này trên các trang web của Myanmar. Em có mua thử và thấy nó khá dễ dàng và em đã mua được 10 vé.
Ở trận này em mua cho em thì 1 vé nhưng em mua giúp cho người khác gần 200 vé. Thời gian đầu BTC cũng khá dễ nên việc mua nhiều vé cũng không có khó khăn gì nhiều. Em mua hộ chủ yếu là cho những bạn người Việt đang làm việc tại Myanmar nhưng ở hơi xa Yangoon, hoặc những người ở nhà chuẩn bị sang đây và nhờ mua trước”, anh Việt cho biết.
Cùng với đó, anh Nguyễn Quốc Việt tiết lộ các công ty, doanh nghiệp có người Việt tại Myanmar đều đã lên kế hoạch tập hợp lại thành các nhóm, mỗi nhóm khoảng 50-100 người để cùng đến sân cổ vũ cho ĐT Việt Nam. Chính vì vậy, dù phải thi đấu xa nhà nhưng chắc chắn các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn sẽ nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình từ trên khán đài, nơi cộng đồng người Việt tại Myanmar và những CĐV bay từ Việt Nam sang cùng hòa làm một để cháy hết mình vì đội tuyển.

Âu Bằng - Từ Myanmar (SHTT)








- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (22 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (26 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (29 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (31 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (47 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (47 phút trước)




