Theo tiết lộ của HLV John Herdman, chính sự can thiệp và tác động kịp thời từ ban huấn luyện Indonesia lên tổ trọng tài đã giúp đội bóng được bù giờ thêm, mở ra cơ hội để ghi 2 bàn quyết định.
02-1790913419-nguyen-nhan-trong-tai-keo-dai-thoi-gian-bu-gio-tran-dau-cua-indonesia-o-fifa-asean-cup

Bước ngoặt của trận đấu bắt đầu từ phút 90. Khi đó, Indonesia đang dẫn trước Bangladesh với tỷ số 7-1 và chỉ cần ghi thêm đúng 1 bàn thắng nữa là đủ vượt mặt Malaysia để sở hữu tấm vé bước vào trận chung kết. Đúng thời điểm này, bầu không khí trên sân bỗng sôi sục khi trọng tài bàn Ohashi Yusuke giơ bảng thông báo thời gian bù giờ là 2 phút.

Bất bình trước thời gian bù giờ quá ít trong một hiệp đấu có nhiều tình huống bị gián đoạn, các thành viên ban huấn luyện cùng cầu thủ Indonesia lập tức lao tới phản ứng dữ dội với vị trọng tài người Nhật Bản.

Trong lúc sự bức xúc chưa kịp lắng xuống, Bangladesh bất ngờ tìm được bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống 2-7. Tình huống này đẩy Indonesia vào tình thế rất khó khăn: họ phải ghi 2 bàn thắng trong khoảng thời gian còn lại.

Trước sức ép gay gắt từ đội chủ nhà, trọng tài bàn Ohashi Yusuke đã có một quyết định hy hữu khi thay đổi thời gian bù giờ từ 2 phút lên thành 7 phút. Trên thực tế, quyết định kéo dài thêm thời gian là hoàn toàn có cơ sở khi hiệp hai liên tục bị gián đoạn bởi các can thiệp từ VAR và những va chạm nhỏ giữa hai đội.  

Chia sẻ về sự cố này, HLV John Herdman giải thích: "Tôi không rõ họ nghĩ gì khi ban đầu chỉ cộng 2 phút, bởi ai trên sân cũng thấy đó là sai sót khi hiệp 2 có nhiều lần VAR can thiệp. Khi tôi gặng hỏi, trọng tài thứ tư thừa nhận sai sót và rất may là họ đã kịp sửa sai".  

Dẫu vậy, việc trọng tài thay đổi quyết định đột ngột để sửa thời gian từ 2 thành 7 phút kết hợp với việc Indonesia tận dụng trọn vẹn khoảng thời gian đó để vượt qua Malaysia trên BXH đã thổi bùng làn sóng tranh luận. Rõ ràng, nếu bảng điện tử được giơ lên với con số 7 phút ngay từ đầu, câu chuyện đã không tạo ra nhiều ồn ào và tranh cãi đến vậy.  

Cả hai pha lập công cuối trận Indonesia đều xuất phát từ những tình huống tấn công biên. Phút 90+5, đón quả tạt chuẩn xác bên cánh trái từ Calvin Verdonk, Elkan Baggott nhả bóng thuận lợi cho Kevin Diks bật cao đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 8-2.

Chỉ hơn 1 phút sau đó, sân cỏ như nổ tung khi Ole Romeny phô diễn kỹ thuật khéo léo sát đáy biên trái rồi căng ngang chuẩn xác, để Mitchell Baker dùng đầu gối đệm bóng tung lưới đối phương, ấn định chiến thắng giòn giã 9-2.  

Khoảnh khắc chốt hạ trận đấu không chỉ hoàn tất ngày thi đấu chói sáng của cá nhân Mitchell Baker với 5 bàn thắng, mà quan trọng hơn cả, nó giúp Indonesia san bằng hiệu số bàn thắng bại với Malaysia và chính thức vươn lên dẫn đầu bảng nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn (11 bàn so với 9 bàn) để bước vào chung kết.  

Nói về khoảnh khắc bùng nổ cuối trận, HLV Herdman chia sẻ: "Đây là một trận đấu điên rồ, rất ít khi tôi được chứng kiến. Nhìn từ các khán đài, nơi các CĐV luôn ủng hộ đã tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi chiến đấu và giành được thành quả này".  

PV (SHTT)