-
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm -
Cục Thuế: Người dân vẫn có thể nộp thuế sát giờ bay để được gỡ tạm hoãn xuất cảnh
Thể thao
08/03/2023 18:45Nguyễn Quốc Việt, chân sút số một của U20 Việt Nam và những bí mật chưa bao giờ được kể
Khi Nguyễn Quốc Việt trở thành người hùng của U20 Việt Nam, không chỉ gia đình anh dâng trào hạnh phúc. Đó còn là niềm vui chung của cả xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tuy nhiên họ không bất ngờ, bởi đã quen với việc Quốc Việt là người hùng từ khi anh… học lớp 4.
Hồi ấy Quốc Việt còn là cậu nhóc ở trường Tiểu học Thị trấn Núi Đèo, ngôi trường thành lập từ năm 1984 và luôn khao khát một lần vô địch giải bóng đá thiếu nhi. Phải nói thêm rằng xã Thủy Đường rất mê bóng và phong trào lên rất cao. Thế nên cô hiệu trưởng vẫn ao ước được chứng kiến khoảnh khắc trường Tiểu học Thị trấn Núi Đèo nâng Cúp. Và Quốc Việt, cậu nhóc học lớp 4 nhưng chung đội với các anh lớp 5 đã biến giấc mơ thành hiện thực, mang chiếc Cúp về phòng truyền thống.
Những sân bóng phủi ở Thủy Đường cũng không lạ gì cậu nhóc nhỏ bé nhưng nhanh như sóc. Bố Quốc Việt, ông Nguyễn Văn Vượt, từng là bầu đội phủi Bấc 1-2 nổi danh ở xã Thủy Đường. Ngọn lửa đam mê sớm được truyền sang Việt. Ông kể với báo Tiền Phong, “cứ mỗi lần bố dắt xe ra là đã thấy cu cậu đi tất, xỏ giày, mặc quần áo đánh số đàng hoàng chờ sẵn, sau đó cùng bố ra sân”.
Những ngày đội của bố thi đấu, Quốc Việt ngồi ngoài quan sát và chỉ chờ đến giờ giải lao để vào sân, tập đi bóng và sút miệt mài. Được bố và các anh chỉ dạy, Việt nắm bắt rất nhanh, từ cách chạm bóng, qua người tới kỹ thuật dứt điểm, chạy đà, đặt trụ, vung chân hay điểm tiếp xúc. Vì sân phủi Thủy Đường rất khắc nghiệt. Quốc Việt không chỉ trui rèn các kỹ năng mà còn thành thạo cả… né đòn. Đó là lý do anh ít khi dính chấn thương, đồng thời không bao giờ để đối thủ bắt kịp hay đoán trước ý đồ.
Không ai ngạc nhiên khi Quốc Việt được gọi vào đội U11 Thành phố Hải Phòng năm lên 8, sau đó gia nhập lò đào tạo Viettel do đích thân danh thủ Hồng Sơn tuyển lựa. Nhằm chuẩn bị cho giải Nhi đồng toàn quốc vào đầu năm 2014, Việt được đưa tới đội U11 Hải Dương, một vệ tinh trong hệ thống đào tạo trẻ của Viettel cùng với Văn Khang, Văn Trường, Gia Kiệt.
Điều đặc biệt là ông Nguyễn Văn Vượt từng vô địch giải Nông thôn Mới toàn quốc tổ chức ở Hải Dương. Quốc Việt nối tiếp bố, cùng U11 Hải Dương lên ngôi vô địch trong khi bản thân cậu nhóc giành giải Cầu thủ tiêu biểu.
Câu chuyện về danh xưng “Vua giải trẻ” khởi phát từ đó. Nhìn vào quá trình thăng tiến qua từng năm mang đến cảm giác về một hành trình bằng phẳng. Nhưng không phải, nó có thể đã kết thúc ngay khi mới bắt đầu.
Sau chức vô địch Nhi đồng toàn quốc cùng U11 Hải Dương, lứa Quốc Việt quay về trung tâm Viettel. Qua 1 năm, Viettel tiến hành sàng lọc dựa trên số liệu đo xương để dự đoán chiều cao. Thật không may, số liệu nói rằng Quốc Việt sẽ không cao tới 1m7, vì vậy bị giải phóng hợp đồng.
Cánh cửa dẫn đến con đường cầu thủ chuyên nghiệp khép lại, nhưng Quốc Việt không từ bỏ. Cậu tìm kiếm cánh cửa khác bởi tin vào năng lực bản thân. Đồng thời Việt còn có sự hỗ trợ của bố, người hiểu cách vận hành của thế giới bóng đá và quyết tâm giúp con theo đuổi ước mơ.
Vậy là Việt trở lại đội trẻ Hải Dương và tiếp tục chinh chiến ở các giải trẻ. Năm 2016, với những màn trình diễn ấn tượng ở giải đấu tổ chức tại Đắk Lắk, Việt lọt vào tầm ngắm của HLV Guillaume Graechen ở Học viện HAGL-JMG.
Theo thầy Giôm, cậu nhóc sinh năm 2003 “sở hữu đôi chân rất sắc, tư duy nhạy bén, di chuyển không bóng tốt và đặc biệt hiệu quả khi ghi bàn”. Sau này HLV Graechen luôn tự hào với quyết định của mình, và bản thân Quốc Việt cũng tin anh đã lựa chọn đúng. Tại Học viện HAGL-JMG và sau này là Nutifood JMG, tài năng của tiền đạo người Hải Phòng thực sự cất cánh.
Bây giờ Việt đã là một chàng trai cao 1m72, tuy không phải rất cao nhưng khiến người khác phải ngước nhìn.
Khi phóng viên báo Tiền Phong tới Thủy Đường, nhà Quốc Việt đang xây. Trong căn nhà bố mẹ Việt thuê tạm để kinh doanh và để đồ, Cúp, huy chương, bằng khen Việt từng giành được chất đầy ba thùng các tông. Trong đó bao gồm các danh hiệu Vua phá lưới giải U17, U19 (3 năm liên tiếp 2019, 2020, 2021) và U21 Quốc gia, U19 Đông Nam Á.
Tất cả đều hy vọng trước khi nhà mới xây xong với căn tủ được dành để trưng bày bộ sưu tập đồ sộ của “Vua giải trẻ”, nó sẽ được bổ sung thêm những chiến tích mới. Ví dụ ở chính giải U20 châu Á mà Quốc Việt đang thuộc tốp đầu danh sách ghi bàn, sau đó là tấm vé tới VCK U20 World Cup.
Tại ngôi nhà của bà nội Việt ở Thủy Đường, đại gia đình của Quốc Việt (bố anh là một trong 9 thành viên của gia đình) luôn dõi theo chàng tiền đạo mang áo số 14 của U20 Việt Nam. Và bà nội anh, bất chấp tuổi tác, không bỏ qua bất cứ trận nào của cháu trai. Rồi bà sẽ hô “thằng Việt ghi bàn rồi”, sau đó xem đi xem lại một cách say sưa bàn thắng vào ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa.
Yên tâm bà ơi, mọi nơi Việt đi qua đều có dấu ấn của những bàn thắng.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)
- Chuyên gia đề xuất thiết lập chuẩn chất lượng thống nhất để minh bạch hóa thị trường vàng trang sức (14:34)
- Ngỡ ngàng cựu chiến binh chạy bộ 10 năm mắc suy thận: Sai lầm chết người từ thói quen tập luyện quá sức (14:17)
- Thành viên HĐQT Thế giới Di động bán sạch phần lớn cổ phiếu, dọn đường cho thương vụ IPO 3,9 tỷ USD (14:11)
- Apple nâng cấp loạt tính năng AI đột phá trên iOS 27 nhằm bắt kịp đối thủ (14:05)
- Bé trai sơ sinh bị bỏ lại trước cổng chùa cùng bức thư nhờ nuôi dưỡng gây xúc động (14:03)
- Hành trình bóc gỡ đường dây buôn lậu hơn 2 tấn Xyanua xuyên biên giới tại TP.HCM (37 phút trước)
- Liverpool âm thầm tìm HLV mới, tương lai Arne Slot bị đặt dấu hỏi (41 phút trước)
- Chính sách học bổng mới: Hỗ trợ tối đa 8,4 triệu đồng/tháng cho các ngành công nghệ mũi nhọn (45 phút trước)
- Bố giao ca nô cho con trai 4 tuổi cầm lái, cảnh sát phát hiện thêm nhiều vi phạm (48 phút trước)
- Làn sóng phẫn nộ trước cáo buộc Israel ngược đãi, tấn công tình dục các nhà hoạt động Gaza (55 phút trước)