-
"Hot girl Bella" trộm xe máy của người dân, để lại xe cũ hết xăng? -
Khẩn trương xây tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo lệnh khẩn cấp -
Kinh hoàng khoảnh khắc vỉa hè bất ngờ sụt xuống, người đàn ông thoát nạn trong gang tấc -
Kinh hoàng khoảnh khắc xe đầu kéo "ủi" ô tô điện gần 10 mét giữa vòng xoay ở TP HCM -
Tình hình vụ người đàn ông 34 tuổi ra đuôi ghe rồi biến mất bí ẩn trên vịnh Vân Phong, Khánh Hòa -
Vụ "tập đoàn y dược" dởm thu lợi 227 tỷ: Tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của nhiều nạn nhân -
Khối ngoại xả ròng nhiều mã lớn, bất ngờ chi gần 250 tỷ gom một cổ phiếu VN30 -
Hà Nội đẩy lịch thi lớp 10 sớm hai tuần: Những thay đổi quan trọng thí sinh cần lưu ý -
Thực hư thông tin nhiều người "mang vàng mua tích trữ đi bán mới phát hiện vàng giả" gây hoang mang -
Vụ "hô biến" thịt quá hạn: Sở GD&ĐT TP.HCM công bố 7 trường học từng sử dụng suất ăn từ Sago Food
Thể thao
29/05/2015 17:56Nguyên soái Miura dùng chiêu khích Công Phượng
Lo ngại tướng tiên phong Công Phượng ham rê dắt theo Messi làm hỏng đại cuộc, nguyên soái Miura đã triệu tập Công Phượng đến phòng riêng giáo huấn trước giờ xung trận SEA Games.
Lại nói chuyện đêm trước giờ xung trận SEA Games 28, phó nguyên soái Trần Công Minh sau khi điểm danh dặn dò tướng sĩ U23 Việt Nam đi ngủ sớm, về ngang qua phòng nguyên soái Miura thấy đèn vẫn sáng bèn gõ cửa vào vấn an.
Nguyên soái Miura tay mở cửa phòng nhưng mắt không rời chiếc iPad, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi: “Sáng đọc báo, trưa chiều xem tivi, tối nghe đài, đêm lướt Facebook nhưng ta vẫn chưa nghĩ ra cách để vượt qua quân Thái, Mã. Công Minh có cao kiến gì chăng?”.
Phó nguyên soái Trần Công Minh cung kính: “Xin nguyên soái chớ lo lắng quá mà ảnh hưởng đến ngọc thể. Mới có mấy ngày sang Singapore tóc ngài đã ngả màu sương, mai mốt lại tốn thêm tiền đi spa thì khổ”.
Nguyên soái Miura đáp lời: “Ta cũng muốn tiết kiệm dành dụm tiền gửi về quê nhà cho vợ con nhưng không nghĩ không được. Trận vừa rồi đá với quân Thái, tay tướng Channathip hiệu Messi Jay của họ quả lợi hại. Theo Công Minh, quân ta ai là người địch nổi hắn?”.
Công Minh vì không để râu nên vuốt tóc, ngửa mặt cười ha hả: “Tôi tưởng nguyên soái lo lắng chuyện gì! Quân ta không thiếu người địch lại hắn. Ở tuyến dưới là Hộ vệ thủ quân đại tướng Quế Ngọc Hải hiệu Sergio Ramos, đá trung vệ hay mà đá biên phải cũng tài tình.
Ở tuyến giữa là Trung quân tiền vệ tướng Nguyễn Huy Hùng hiệu Sergio Busquets, sức địch muôn người, công thủ toàn diện. Tuyến đầu là tướng tiên phong Mạc Hồng Quân được đào tạo bài bản ở xứ Czech mãi tận trời Âu, võ công vô cùng thâm hậu.
![]() |
| Nguyên soái Miura cùng hai tướng tiên phong Mạc Hồng Quân, Nguyễn Công Phượng. |
Phó nguyên soái Trần Công Minh đáp lời: "Bẩm chính y! Sau Thần đồng tiểu tướng trẻ mãi không già Phạm Văn Quyến, Tiên phong đại tướng vô địch ghi bàn Lê Công Vinh thì nay xứ Nghệ lại xuất hiện thêm Công Phượng. Vùng này sinh ra nhiều tài năng nhưng người nào cũng cá tính. Ngựa hay vốn thường có tật, phải dùng mưu mới trị được".
Nói đoạn, phó nguyên soái Trần Công Minh thì thầm vào tai nguyên soái Miura: “Tướng quân cứ làm thế này, thế này…”.
Nguyên soái Miura nghe xong cảm động rơi nước mắt cầm tay phó tướng: “Sinh ra ta là cha mẹ nhưng Công Minh mới thật là người hiểu ý”.
Lúc đó canh hai đã điểm, tướng tiên phong Công Phượng được triệu tập đến phòng nguyên soái Miura bàn việc quân khẩn cấp.
Nguyên soái Miura trông thấy Công Phượng mắt sáng như sao, tóc xoăn như Maradona, bắp chân nổi cuồn cuộn lộ rõ tướng dị nhân, trong bụng đã thầm yêu mến, nhưng tỏ ra lạnh nhạt: “Công Phượng đã biết tội chưa!”.
Công Phượng cả kinh, tay đang cầm iPhone 6 rụng rời rơi xuống đất, vội vàng phủ phục dưới thềm: “Tôi tập luyện nghiêm túc, không biết đã gây ra lỗi gì xin nguyên soái chỉ dạy”.
Nguyên soái Miura thét lớn: “Cớ sao Công Phượng lại học theo thói ham rê dắt của Messi?”.
Tướng tiên phong của U23 Việt Nam lắp bắp: “Bẩm nguyên soái, Messi là thiên tài, học theo sao lại coi là lỗi”.
Nguyên soái Miura đập bàn: “Lại còn chưa biết sai! Tên Messi chỉ đá hay ở câu lạc bộ, về đội tuyển là xịt. Như tướng quân đây, đá hay từ U19 rồi Hoàng Anh Gia Lai, giờ đặt vào U23 mỗi ngày mỗi sáng. Ấy gọi là sự đa năng, đa tài. Messi sao sánh được với tướng quân về khoản đó”.
Nhấp xong ngụm trà cho ngọt giọng, nguyên soái Miura nói tiếp: “Người như tướng quân, mỹ nữ trong thiên hạ xin chết cả trăm, cả ngàn nhưng tướng quân nào có ngó ngàng chi, một mực phủ nhận chuyện tình cảm với cô ca sĩ, chuyên tâm tập luyện. Không như Messi, chưa cưới hỏi gì đã khoe con khoe vợ. Sách thánh hiền dạy như vậy là tướng quân hơn về đức”.
Nghe chừng khản giọng vì nói nhiều, lại hết trà nên nguyên soái Miura dùng tạm chai nước khoáng rồi tiếp lời: “Đợt công tác ở xứ Nghệ, ta nghe Đại lão tướng quân Nguyễn Thành Vinh kể trong cả trăm, cả ngàn cầu thủ mới thấy Công Phượng xứng danh thần đồng như Văn Quyến dạo xưa. Ấy gọi là truyền thống địa linh nhân kiệt của quê hương tướng quân. Tướng quân đi đâu làm gì cũng hướng về nguồn cội. Nên lấy đó làm tự hào, chứ không như Messi, giờ người xứ Argentina cũng bảo hắn mất gốc”.
Công Phượng nghe xong thấy tâm trí sáng sủa hẳn ra, đập đầu xuống sàn lạy tạ nguyên soái Miura: “Lời nguyên soái như sấm truyền làm tôi thức tỉnh. Nay tôi xin hứa sẽ không học theo thói ham rê dắt của Messi nữa”.
Bấy giờ nguyên soái Miura mới chạy lại nắm tay Công Phượng: “Quân Thái, Mã mạnh. Ta cũng chỉ muốn tướng quân đồng lòng cùng anh em vượt thác leo ghềnh. Lời nói khó nghe xin chớ để bụng”.
Tình cảm của nguyên soái Miura khiến Công Phượng cảm động ôm mặt khóc nức nở: “Đời tôi chinh chiến bốn phương, mỗi lần xung trận là 100% nhiệt huyết. Xin nguyên soái bớt lo kẻo lại già thêm vài tuổi. Vợ con nguyên soái không nhận ra ngài thì quả là lỗi lớn của chúng tôi”.
Đến lúc đó, ánh dương cũng vừa lên, ba quân tướng sĩ nai nịt gọn gàng tập trung đầy đủ trước thềm. Nguyên soái Miura bận bộ vest đen quen thuộc, bước ra thét lớn: “Chư tướng có đồng lòng chinh phục SEA Games 28 với ta”.
Ở dưới hò reo phấn khích: “Chúng tôi nguyện vào sinh ra tử cùng nguyên soái”.
Đã lâu lắm mới lại thấy quân U23 Việt Nam náo nức đến thế, người người như một ai cũng khát khao xung trận lập công. Muốn biết kết quả đại chiến ở xứ Singapore thế nào, chờ xem hồi sau sẽ rõ.
Theo La Quán Nước (Zing.vn)
- Phát hiện người đàn ông lôi kéo vợ và hai thiếu niên 15 tuổi vào tiệc ma túy (12/03/26 23:11)
- Giá xăng dầu biến động mạnh: Xăng RON 95 và dầu đồng loạt tăng giá (12/03/26 22:04)
- Tân Lãnh tụ Tối cao Iran ra tối hậu thư: Yêu cầu Mỹ đóng cửa toàn bộ căn cứ tại Trung Đông (12/03/26 21:39)
- Lời khai người đăng tin "giá xăng lên 34.000 đồng/lít" vừa bị công an xử phạt (12/03/26 21:28)
- Quá khứ nhạc sĩ Minh Khang trong "Bố ơi mình đi đâu thế", hé lộ tính cách và đời sống gia đình ít người biết (12/03/26 21:13)
- Danh tính nhóm thanh thiếu niên đánh bạn học bất tỉnh ở Phú Quốc, hé lộ nguyên nhân mâu thuẫn (12/03/26 21:11)
- Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei bị thương sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel, tình trạng hiện nay ra sao (12/03/26 20:47)
- Người đàn ông nhảy lầu từ sân thượng bệnh viện sau cuộc điện thoại bí ẩn (12/03/26 20:40)
- Lối thoát cho xung đột Trung Đông: Tổng thống Iran chính thức ra điều kiện với Mỹ và Israel (12/03/26 20:36)
- Luật bóng đá: Giải mã 17 điều luật IFAB và tác động đến chiến thuật thực tiễn (12/03/26 20:00)
