-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
28/02/2018 16:45Nguyễn Trần Duy Nhất: ‘Ông Flores không phải cao thủ’

- Trong phát biểu mới đây, võ sư Flores cho rằng mọi người tức giận bởi ông không đại diện cho võ thuật Việt Nam. Quan điểm của anh về phát ngôn này như thế nào?
- Ông Flores nói thế là thiếu khiêm tốn. Ông ấy chưa đủ trình độ để có thể vỗ ngực nói đại diện cho võ thuật Việt Nam. Người có võ đạo phải biết khiêm nhường ngay kẻ cả khi ở trình độ cao.
- Anh đánh giá sao về việc thời gian qua võ sư Flores đánh bại ông Đoàn Bảo Châu và ông Hoài Linh, đồng thời liên tục thách đấu ông Tuấn “Hạc”?
- Tôi có tìm hiểu qua chuyện này. Thực sự ông Flores chỉ đang làm hình ảnh. Đứng sau lưng ông ấy có người vẽ trò. Đội quân phía sau luôn tìm hiểu và chọn các đối thủ dưới cơ để Flores khiêu chiến hay giao đấu. Rất nhiều võ sĩ chuyên nghiệp Việt Nam thách đấu nhưng ông ấy có dám nhận lời đâu. Còn nếu muốn giao lưu võ học thật sự, người ta đến thử sức âm thầm chứ không phải làm ầm ĩ trên truyền thông như vậy và cũng không cần phải có cả đoàn hộ tống, đi đâu cũng tiền hô hậu ủng.

- Qua băng hình vài trận đấu gần đây của võ sư người Canada, anh đánh giá sao về trình độ của ông ấy?
- Tôi xin nói thẳng, mong mọi người đừng cho rằng tôi ngạo mạn. Không chỉ tôi mà những người theo nghiệp võ đều nhận ra rằng ông Flores không phải cao thủ. Nếu nói đúng hơn ông ấy chỉ là người học võ kiểu phong trào, trình độ tầm thường.
Không cần phải cao thủ, những vận động viên võ thuật thuộc biên chế đội tuyển của Việt Nam cũng đủ sức hạ ông Flores.
- Vậy tại sao anh hay các võ sĩ không thử sức với Flores?
- Chúng tôi cũng muốn nhưng không được phép. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP HCM có lệnh các VĐV không được phép làm điều đó. Chúng tôi phải tuân thủ luật pháp, không thể đấu chui khi ông Flores không chấp nhận chuyện xin giấy phép để đấu. Đấu không có phép, nếu làm bị thương ông ấy sẽ là vấn đề lớn, bởi ông ấy là người nước ngoài.
Chúng tôi luôn muốn giao lưu nâng cao trình độ võ thuật của mình. Nhưng trong võ thuật còn một yếu tố vô cùng quan trọng là võ đức.
Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)








- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (14:50)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (14:47)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (14:45)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)




