-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thể thao
21/12/2024 01:26Nguyễn Xuân Son: Chân sút nhập tịch và nhiệm vụ 'gánh team'
Lá cờ tổ quốc và sự kỳ vọng
Ngày 5/12, Nguyễn Xuân Son, Văn Toàn và Văn Vĩ hội quân cùng tuyển Việt Nam, sau khi trở về từ sân chơi AFC Champions League Two. Các thành viên tuyển Việt Nam đứng thành 2 hàng vỗ tay và có những cử chỉ thân thiện chào đón những đồng đội lên tuyển muộn nhất.
Với riêng Xuân Son, anh không chỉ được HLV Kim Sang Sik, BHL và các cầu thủ ân cần hỏi thăm, động viên, mà còn nhận món quà là một lá cờ Việt Nam từ đồng đội. Tiền đạo 27 tuổi không khỏi tự hào và xúc động, nhưng từ thời điểm đó, anh cũng cảm nhận được kỳ vọng rất lớn từ BHL, đồng đội lẫn CĐV bóng đá Việt Nam.
Được triệu tập lên tuyển Việt Nam đã khó, được thi đấu ở giải chính thức càng khó hơn với một cầu thủ ngoại nhập tịch. Trong trận đấu với Myanmar tối 21/12, Xuân Son gần như chắc chắn có màn ra mắt ĐTQG Việt Nam. Đây sẽ là cột mốc đặc biệt không chỉ với tiền đạo Thép Xanh Nam Định, mà còn với bóng đá Việt Nam.
Sau 14 năm, tuyển Việt Nam mới có một cầu thủ không có gốc gác Việt được khoác áo ĐTQG, nhưng lần này là ở giải đấu chính thức chứ không phải giao hữu. Đối với tiền đạo có tròn 5 năm sinh sống ở Việt Nam như Xuân Son, khoác áo tuyển Việt Nam là vinh dự đặc biệt.
Lúc này, Xuân Son đang trải qua tâm trạng vừa háo hức, tự tin, nhưng cũng rất áp lực khi mình là cầu thủ ngoại nhập tịch đầu tiên trong lịch sử được thi đấu ở ASEAN Cup.
Mảnh ghép còn thiếu và nhiệm vụ "gánh team"
Chắc chắn những ngày qua, đặc biệt là khi ngồi trên khán đài theo dõi tuyển Việt Nam, Xuân Son nóng lòng muốn được thể hiện, muốn được vào sân để giúp "Những chiến binh sao vàng" ghi bàn, giành chiến thắng. Ngày được chính thức khoác áo ĐTQG Việt Nam với Xuân Son đang ở rất gần, nhưng áp lực cũng mỗi lúc một lớn hơn.
Ba trận vừa qua, tuyển Việt Nam đều không ghi được bàn trong hiệp 1, dù đối thủ là Lào, Indonesia hay Philippines. Dĩ nhiên khi được trao cơ hội, Xuân Son được giao nhiệm vụ phải giúp đội tuyển giải quyết được vấn đề bàn thắng. Nhưng điều đó chẳng phải là dễ dàng ngay cả khi chân sút Thép Xanh Nam Định ghi tới 31 bàn ở V-League mùa trước, còn mùa này đã có 14 pha lập công trên mọi mặt trận.
BLV Quang Huy thẳng thắn nói: "Tuyển Việt Nam rất cần Xuân Son, và ngược lại tiền đạo này khao khát được thể hiện. Nhưng Xuân Son sẽ được HLV Kim Sang Sik xếp đá ở vị trí nào, ai là người cung cấp bóng cho chân sút này, sự ăn ý của Xuân Son với các đồng đội ra sao, đang chưa có câu trả lời".
Thực tế, không thể phủ nhận tuyển Việt Nam có lực lượng dày và chất lượng so với các đối thủ, nhưng để chinh phục ngôi vô địch, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik còn thiếu một tiền đạo xuất sắc, và không ai khác là Xuân Son. Nói cách khác, chân sút 27 tuổi được xem là mảnh ghép quan trọng nhất mà tuyển Việt Nam đang thiếu.
Bản thân Xuân Son cho biết anh sẵn sàng với cách sắp xếp vị trí của HLV Kim Sang Sik, nhưng mong muốn được đá sau Tiến Linh, trong vai một người hỗ trợ. Dẫu vậy, thực tế nhiệm vụ của Xuân Son có thể lớn hơn rất nhiều, thậm chí là người "gánh team", không chỉ là trận đấu với Myanmar, vòng bán kết, mà còn là 2 trận chung kết tranh ngôi vương.
Trước sự đòi hỏi cao về chuyên môn, áp lực lớn vì mục tiêu vô địch ASEAN Cup, một cầu thủ nhập tịch mới chân ướt, chân ráo lên tuyển Việt Nam như Nguyễn Xuân Son liệu có hoàn thành nhiệm vụ?
Theo Đại Nam (VietNamNet)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (48 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (57 phút trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (58 phút trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (1 giờ trước)