-
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời"
Thể thao
23/12/2024 05:50Nguyễn Xuân Son và chuyện chưa kể trên sân Việt Trì trong lần đầu khoác áo ĐT Việt Nam
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, trung vệ Soe Moe Kyaw kiên nhẫn đi theo Nguyễn Xuân Son từ vòng cấm tới gần giữa sân. Anh liên tục chỉ mặt, nói “bạn không phải người Việt Nam” để khiêu khích. Đáp lại, Xuân Son chỉ mỉm cười, nói: “Tôi yêu đất nước này, gia đình tôi sống ở đây và tôi chiến đấu cho ĐT Việt Nam”. Rồi anh giơ hai ngón tay, nhắc khéo đối thủ về việc cậu ta bất lực không thể kèm mình, để anh có hai bàn thắng, hai kiến tạo, giúp ĐT Việt Nam thắng Myanmar tưng bừng với tỷ số 5-0 trên sân vận động Việt Trì, qua đó giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2024 với tư cách đầu bảng B.
Tình yêu ĐT Việt Nam của Nguyễn Xuân Son không chỉ được thể hiện bằng lời nói mà còn qua màn trình diễn trên sân. Anh đặt tay lên ngực hát quốc ca đầy tự hào, chạy không biết mệt mỏi trong suốt hơn 100 phút, tỳ đè, càn lướt và ghi bàn, rồi hôn lên lá quốc kỳ gây xúc động. Đặc biệt, anh như “làm mới” hàng công của ĐT Việt Nam khi chơi rất tập thể, luôn sẵn sàng làm tường hay kiến tạo bóng cho đồng đội lập công.

Nguyễn Xuân Son được chấm điểm 10, được ban tổ chức vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Và đặc biệt anh nhận được sự ghi nhận từ đông đảo người hâm mộ. Rất muộn sau khi trận đấu kế thúc, hàng ngàn người hâm mộ vẫn đứng lại hô vang tên anh. Đáp lại, anh bắt tay từng người, làm màn ăn mừng “Siuuu” như Ronaldo rồi nở nụ cười tươi thân thiện. Trên mạng xã hội, hình ảnh Nguyễn Xuân Son ngập tràn, tất cả đều thán phục anh và tin rằng anh là sự lựa chọn hoàn hảo cho đội tuyển Việt Nam. Và trong phòng họp báo, không chỉ HLV Kim Sang Sik mà nhà cầm quân Myo Hlaing Win cũng phải khen anh là “chất lượng”.
Nguyễn Xuân Son đang gây sốt. Nhưng ít người biết, ĐT Việt Nam suýt vuột mất miếng ghép hoàn hảo này, bởi một đội bóng đến từ Saudi Arabia.
Mùa giải 2023/2024, Nam Định đầu tư đội hình, chọn lối chơi dâng cao tấn công, ngay kể cả khi đã dẫn bàn vẫn không dừng gây sức ép. Điều này giúp Rafaelson, tiền đạo mũi nhọn, chơi cao nhất trong đội hình được hưởng lợi. Anh được dồn bóng, có rất nhiều cơ hội để xé lưới đối thủ, ghi 31 bàn và đi vào lịch sử V-League với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải. Và nếu xét về hiệu suất ghi bàn, Rafaelson dẫn đầu trên bình diện thế giới, với trung bình 1,3 bàn/trận (31 bàn/24 trận thi đấu), trên cả Ronaldo - 1,23 bàn/trận (35 bàn/31 trận) hay Harry Kane - 1,125 bàn/trận (36 bàn/32 trận). Dù mọi sự so sánh tất nhiên đều vẫn mang tính khiên cưỡng nhưng có thể khẳng định rằng, trong sự nghiệp của mình, Rafaelson chưa từng có mùa giải nào có được nhiều bàn thắng như vậy.

Kết thúc mùa giải, Rafaelson nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn, trong đó có một CLB đến từ Saudi Arabia. Họ sẵn sàng chi lớn, hàng triệu USD để có Rafaelson nhưng ông bầu Nguyễn Văn Thiện của Nam Định kiên quyết nói “Không”. Ông cũng trực tiếp nói chuyện với chân sút người Brazil để anh hiểu, quyết định vẫn tiếp tục gắn bó với Việt Nam.
Cùng thời điểm này, bầu Thiện và Nam Định bắt đầu làm các thủ tục giấy tờ để nhập tịch cho Rafaelson. Các thủ tục không đơn giản và không kịp hoàn thành trước thời hạn đăng ký cuối cùng cho mùa giải 2024/2025. Nam Định đứng trước sự lựa chọn đăng ký Rafaelson là cầu thủ nước ngoài hay cầu thủ Việt kiều (mỗi cầu thủ một mùa giải chỉ được đăng ký một loại). Bầu Thiện quyết định đăng ký cho Rafaelson là nhập tịch, Nam Định chấp nhận kiên nhẫn, chấp nhận không thể sử dụng anh từ đầu giải. Trong thời gian này, VFF sốt ruột và HLV Kim Sang Sik cũng vậy. Ít ai biết trong phòng ông, Rafaelson sớm đã được đặt ở vị trí trung phong cắm trên bảng chiến thuật.
Không Rafaelson, đương kim vô địch Nam Định thua 0-1 trên sân của Hà Tĩnh ngày ra quân V-League 2024/2025. Nhưng sự kiên định của đội không thay đổi. Bầu Thiện và Nam Định liên tục giải quyết các khúc mắc giấy tờ trong việc nhập tịch cho Rafaelson.
Ngày 20/9, một cột mốc lịch sử. Rafaelson được nhận quyết định trở thành công dân Việt Nam, với tên Nguyễn Xuân Son. Sau 15 năm, bóng đá Việt Nam mới có thêm một cầu thủ được nhập tịch thành công. Nguyễn Xuân Son được điền vào danh sách sơ bộ dự ASEAN Cup 2024, dù phải tới trận cuối vòng bảng gặp Myanmar mới đủ 5 năm ở Việt Nam, đáp ứng đúng quy định của FIFA.
Và phần còn lại là lịch sử, với đêm bùng nổ ở sân vận động Việt Trì...
Theo PV (Vov.vn)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (26 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (28 phút trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (49 phút trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (58 phút trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)