-
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ -
Clip: Bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được người dân dũng cảm cứu sống chỉ trong 45 giây -
Cháy căn hộ tầng 12 chung cư Winhouse Hàm Nghi, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy -
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! -
Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? -
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường!
Thể thao
09/08/2016 21:24Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh phá "kỷ lục" của Ánh Viên về tiền thưởng
| Hoàng Xuân Vinh nhận ít nhất là 3,3 tỉ đồng cho chiếc HCV Olympic |
Còn năm nay, nói một cách hài hước thì có lẽ, Hoàng Xuân Vinh phải mang cả xe...container đi nhận tiền. Gần 3 tháng trước khi tham dự Olympic, Vinh đã được treo thưởng các mức như sau: Nếu đoạt HCV sẽ được Công ty cổ phần thể thao thưởng 1 tỉ đồng. Hệ thống phân phối đồng hồ chính hãng Gallewatch thưởng 100 triệu đồng và đồng hồ thương hiệu Festina. Ngoài ra, Tập đoàn Synopex (Hàn Quốc) thưởng 50.000 USD.
Còn tại lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic, Công ty thể thao Động lực đã hứa thưởng 500 triệu đồng cho mỗi tấm HCV.
Ngay sau khi Vinh xuất sắc giành HCV, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã thưởng nóng cho anh số tiền 60 triệu đồng (HLV Nguyễn Thị Nhung được 20 triệu và chuyên gia Hàn Quốc Park Chung Gun được 20 triệu đồng). Còn Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch cũng thưởng nóng cho Vinh số tiền 100 triệu đồng.
Ngày 8.8, công ty Vietravel đã hứa thưởng cho anh 10.000 USD. Chưa kể, mức thưởng của nhà nước cho HCV Olympic là 180 triệu đồng.
Như vậy, cộng tất cả các khoản trên đây, đến thời điểm này, Vinh sẽ được nhận vào khoảng hơn 3,3 tỉ đồng (chưa kể hiện vật). Và rất có thể sẽ có thêm doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể thưởng cho anh vì kết quả tuyệt vời mà Vinh đạt được ở đấu trường lớn nhất thế giới.
Không chỉ trực tiếp huấn luyện người học trò đầy tài năng, HLV Nguyễn Thị Nhung cũng có công lớn trong việc kêu gọi các nhà tài trợ cho bắn súng Việt Nam. Trong lễ treo thưởng hồi tháng 5, bà Nhung đã chia sẻ: “Chúng tôi mong rằng những nguồn khích lệ về vật chất cũng sẽ mang lại những động lực chính đáng cho hai xạ thủ tham dự Olympic là Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường.
Khi nhà nước còn nghèo, chế độ dành cho VĐV đoạt các thứ hạng cao tại các giải đấu thể thao, trong đó có Olympic chưa quá cao nhưng so với ngành nghề khác cũng vẫn đang ghi nhận. Nhằm động viên kịp thời tinh thần anh em, chúng tôi đã kêu gọi xã hội hóa và thật may mắn vì được ủng hộ nhiệt tình của nhiều doanh nghiệp. Họ đều bày tỏ rằng rất tin tưởng bắn súng Việt Nam làm nên chiến thắng ở Olympic lần này”.
Còn chuyên gia người Hàn Quốc Park Chung Gun khi đó cũng nói: “Hai học trò của tôi là Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường đang có sự chuẩn bị rất tốt. Bản thân họ đều là những tài năng thật sự. Vì thế tôi tin học trò của mình sẽ giành kết quả cao nhất tại Olympic. Và sự đầu tư, góp sức của nhà nước, của xã hội, của các doanh nghiệp sẽ không bao giờ là uổng phí”.
Khi được hỏi liệu có buồn lòng không vì với các nước khác, mức treo thưởng cho mỗi tấm HCV, HCB, HCĐ Olympic lên đến ít nhất là 6 tỉ đồng, thậm chí hơn 10 tỉ đồng, Hoàng Xuân Vinh nói rằng anh trân trọng sự đồng hành của người hâm mộ, cảm thấy biết ơn ngành thể thao, quân đội đã tạo điều kiện cho anh có được các chuyến tập huấn hiệu quả và sự chia lửa của các đơn vị, doanh nghiệp khiến anh cảm động.
Có một chi tiết vui được một lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam kể cho chúng tôi nghe vào ngày hôm qua là sau khi Vinh giành vàng Olympic, các thành viên của đoàn đã đùa hai thầy trò HLV Nguyễn Thị Nhung: “Phát bắn quyết định mang lại nhiều tỉ”. Bà Nhung mỉm cười.
Theo Lan Phương (Thanh Niên Online)
- Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam (10:13)
- Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ hiện tại gây bất ngờ (10:06)
- Say rượu gọi tên "người cũ": Đêm định mệnh suýt hủy hoại hạnh phúc gia đình (10:05)
- Sức hút của G-Dragon: Lượng tìm kiếm khách sạn Hà Nội tăng vọt hơn 250% (32 phút trước)
- Hà Nội: Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm xe máy Honda Vision trên phố Quang Trung (39 phút trước)
- Vụ án tập đoàn Phúc Sơn: Nguyễn Văn Hậu xin bán hơn 500 lượng vàng để khắc phục hậu quả (46 phút trước)
- Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! (47 phút trước)
- Lộ diện đối thủ về độ mượt của iPhone 17, dự kiến có giá rẻ, chụp ảnh đầy sức hấp dẫn (47 phút trước)
- Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ (57 phút trước)
- Quyết định gây tiếc nuối: Vì sao VTV Bình Điền Long An từ bỏ cơ hội tham dự giải vô địch thế giới 2025? (1 giờ trước)