-
Tổng Bí thư: Trung ương Đảng khóa XIV đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng -
Danh sách 23 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV -
3 Ủy viên Trung ương trúng cử Ban Bí thư khóa XIV -
Đề nghị nghiên cứu sửa Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV -
Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương -
Ông Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư -
Dàn hàng ngang chụp ảnh khoe "chiến tích" trên đường, nhóm quái xế bị đưa đi dọn nghĩa trang -
Clip gây phẫn nộ: Người đàn ông dùng mũ bảo hiểm đập phá nát bét màn hình ô tô vì tài xế yêu cầu xuống xe -
Nam sinh lớp 9 bị người đàn ông hành hung dã man: Danh tính gã đàn ông, xuất hiện chi tiết gây sốc -
Choáng với tổng mức dân số của Việt Nam năm 2025, xếp thứ hạng cao trên thế giới
Thể thao
15/05/2021 18:30Nhận định chung kết FA Cup: Thiên đường gọi tên... Chelsea
Chelsea gần như đã lột xác kể từ ngày Thomas Tuchel lên thay Frank Lampard. Chiến quả họ đạt được đến thời điểm này chính là lọt vào chung kết FA Cup và Champions League.
Tại Wembley hôm nay, trước sự chứng kiến của hai vạn khán giả, các chiến binh The Blues quyết tâm nâng cao chiếc cúp đầu tiên, để bắt đầu một kỷ nguyên thành công mới dưới triều đại Tuchel.
Khác với sự mong manh thời Lampard, Chelsea hiện nay tỏ ra chắc chắn và cực kỳ khó chịu trong những trận cầu lớn.
Bằng chứng là họ hai lần vượt qua Man City (ở FA Cup và Premier League), đánh bại Atletico Madrid cùng Real Madrid tại sân chơi châu Âu.
Thất bại trước Arsenal mới đây không quá ảnh hưởng đến tinh thần của dàn sao Chelsea, bởi Tuchel chủ đích dồn sức cho cuộc đấu ở Wembley, với nhiều trụ cột trở lại trạng thái sung sức nhất.
Trái ngược đội bóng thành London, Leicester lại có dấu hiệu hụt hơi khi mùa giải trôi về cuối, giống thời điểm này năm ngoái. Nguyên do thật dễ hiểu, lực lượng của họ khá mỏng nên thể lực khó có thể duy trì xuyên suốt.
Trước trận chung kết FA Cup, phong độ bầy cáo khá thất thường. Họ bị Southampton cầm chân trong thế chơi hơn người rồi thua Newcastle ngay tại King Power.
Thầy trò Brendan Rodgers chỉ tìm lại được niềm vui chiến thắng khi MU chấp nhận "buông" vì lịch thi đấu quá dày, phải tung ra sân nguyên đội hình hai.
Xét trên yếu tố con người, Leicester đang yếu thế hơn hẳn vì James Maddison, Evans mới trở lại sau chấn thương. Trong khi những Iheanacho, Vardy hay Soyuncu phải cày ải liên tục suốt thời gian qua.
Chelsea giữ sạch lưới 18/26 trận kể từ ngày Thomas Tuchel được bổ nhiệm. Thế nên, họ có thể tiếp tục sử dụng nền tảng phòng ngự vững chắc của mình để làm bàn đạp cho thành công tại Wembley.
Tỷ lệ châu Á: Chelsea chấp hòa (0: 1/2)
Tài xỉu: 2 1/4
Dự đoán: Chelsea thắng 1-0
Thông tin lực lượng
Chelsea: Kovacic vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Rudiger và Christensen còn bỏ ngỏ.
Leicester: James Justin, Harvey Barnes và Morgan chấn thương. Evans có thể xung trận.
Đội hình dự kiến:
Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Ziyech, Mount; Werner.
Leicester: Schmeichel; Evans, Fofana, Soyuncu; Pereira, Ndidi, Tielemans, Castagne; Maddison; Vardy, Iheanacho.
Theo Đăng Khôi (Vietnamnet.vn)
- Klopp tiếp tục lỡ hẹn với Real Madrid (16:05)
- Tổng Bí thư: Trung ương Đảng khóa XIV đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng (21 phút trước)
- Zalo bị xử phạt, người dùng từng đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân giờ có thể làm gì? (22 phút trước)
- Nhật Bản giải tán Hạ viện ngay ngày khai mạc Quốc hội, bầu cử sớm (24 phút trước)
- Thiếu niên 16 tuổi nhập viện vì bệnh hiếm sau vết chuột cắn tưởng chừng vô hại (25 phút trước)
- Harry Potter kỷ niệm 25 năm: Warner Bros. "phủ phép" toàn cầu với chuỗi sự kiện hoành tráng (32 phút trước)
- Diễn biến mới vụ hành khách đánh tài xế vì bị nhắc nhở hút thuốc trên xe, vị khách lộ dấu hiệu đáng ngờ (39 phút trước)
- Cảnh báo biến tướng tin nhắn lạ tiếp cận trẻ em: Lời thức tỉnh từ một người mẹ tại Biên Hòa (46 phút trước)
- Sau sáp nhập, cán bộ đi làm xa có thể nhận hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi tháng với nhiều điều kiện đáng chú ý (48 phút trước)
- Những bản sao định mệnh: Huyền 204 và Xoài Non với kịch bản hôn nhân thiếu gia "sớm nở tối tàn" (50 phút trước)