-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
-
Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập
-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
Thể thao
25/06/2018 07:45Nhật Bản buộc Senegal chia điểm dù hai lần bị dẫn trước
Bàn thắng: Mane 11', Wague 71' - Inui 34', Honda 78'
Senegal nhập cuộc áp đảo với thể lực trội hơn. Họ tích cực tranh chấp ngay cả bên phần sân đối phương. Nhưng phải nhờ đến một chút may mắn, thầy trò HLV Aliou Cisse mới có được bàn mở tỷ số ở phút 11. Từ một cú sút của cầu thủ Senegal, thủ thành Eiji Kawashima bắt không dính, để bóng văng trúng đầu dối Sadio Mane rồi trở ngược vào khung thành. Đây có lẽ là bàn thắng dễ dàng bậc nhất sự nghiệp của tiền đạo đang thuộc biên chế Liverpool.

Sau bàn thắng, Senegal tạo ra thế chủ động, dù không nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Trong khi đó, Nhật Bản chưa tìm ra phương án khả dĩ để xâm nhập vòng cấm đội bóng châu Phi. Họ phải thực hiện những đường chuyền dài vượt tuyến, khi thấy Senegal dâng cao. Phút 34, từ cú phất bóng của đội trưởng Makoto Hasebe, Nagatomo dâng cao và đỡ bước một làm sửa lưng hai hậu vệ Senegal. Bóng đến chân Takashi Inui và tiền vệ nhỏ con cứa lòng về góc xa. Bóng đi quá tầm với của thủ môn Khadim Ndiaye, đem lại bàn gỡ hoà cho Nhật Bản.
Thế trận sau giờ giải lao không khác so với trước, khi Senegal vẫn dồn ép. Nhưng lần này Nhật Bản không bất ngờ. Họ bình tĩnh cầm bóng và tổ chức tấn công. Phút 60, Kagawa có đường căng ngang cho Yuya Osako dứt điểm cận thành. Nhưng tiền đạo chủ lực của Nhật Bản sút trượt khó tin. Bốn phút sau, đến lượt Inui đưa bóng trúng mép trên xà ngang với cú cứa lòng bắt mắt sau một loạt những tình huống phối hợp sắc sảo của đội bóng áo xanh.

Tấn công nhiều mà không ghi bàn, Nhật Bản lại thủng lưới ở phút 71. Tiền vệ Youssouf Sabaly căng ngang thuận lợi để Moussa Wague thoát xuống đệm bóng vào lưới trống. Wague cũng trở thành cầu thủ châu Phi trẻ nhất ghi bàn tại World Cup, ở tuổi 19 và 8 tháng.
Trong thế bám đuổi, HLV Akira Nishino lần lượt tung Keisuke Honda và Shinji Okazaki vào sân. Và đó là quyết định chính xác. Phút 78, Honda có mặt đúng chỗ để đệm bóng cận thành gỡ hòa 2-2. Trước đó, Okazaki cũng có công với tình huống tranh chấp hợp lệ với thủ môn Ndiaye. Inui cũng xứng đáng được khen ngợi với đường căng ngang dọn cỗ, giúp Honda trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên ghi bàn tại ba kỳ World Cup.

Trận hòa được xem là hợp lý và làm hài lòng hai đội. Nhật Bản và Senegal đều có bốn điểm qua hai trận, thêm hy vọng vượt qua vòng bảng.
Theo Xuân Bình - Quang Dũng (VnExpress.net)








- Giá vàng thế giới đột ngột "rơi" mạnh (11:34)
- Thợ Hà Nội về Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn "cứu" điện thoại cho dân vùng lũ (11:26)
- Nhóm thanh niên lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Bỉ bằng máy bay không người lái (11:26)
- Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI? (11:26)
- Khách mang tiền mặt mua lượng lớn vàng, phải ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản (11:24)
- Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an (11:23)
- 5 nữ diễn viên Việt bị mắng chửi đến khốn khổ vì nhầm là "tiểu tam" thật (11:20)
- HLV Kim Sang-sik nhắc đến tuyển Malaysia, thẳng thắn chỉ ra "tử huyệt" của tuyển Việt Nam (11:20)
- Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập (11:15)
- Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view (11:07)




