-
Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe -
Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ -
34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 -
Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông -
Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc -
Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái -
TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ -
Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Ám ảnh khoảnh khắc ô tô tông tử vong người phụ nữ đang đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ -
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7?
Thể thao
10/01/2020 06:07Nhật Bản thua Saudi Arabia trong trận mở màn VCK U23 châu Á
Nhật Bản đã bất ngờ để thua Saudi Arabia ở trận đấu thuộc bảng B VCK U23 châu Á. Kết quả này khiến Nhật Bản rơi xuống vị trí cuối bảng, trong khi Saudi Arabia tạm vươn lên đầu bảng.
Ở trận đấu diễn ra lúc 17h15 (giờ Việt Nam), Qatar đã hòa Syria với tỷ số 2-2. Hai đội lần lượt chiếm giữ vị trí thứ hai và thứ ba trên bảng xếp hạng.
Nhật Bản đã có một trận đấu vượt trội về nhiều chỉ số, trong đó có thời lượng kiểm soát bóng (65,8% so với 34,2% bên phía Saudi Arabia), tổng số pha dứt điểm (11 so với 8) và tổng số đường chuyền (567 so với 292).
Tuy vậy, Saudi Arabia tỏ rõ sự hiệu quả trong tấn công khi với 8 cú sút họ có 4 cú sút trúng đích và ghi được hai bàn thắng, trong khi dù Nhật Bản dứt điểm tới 11 lần nhưng chỉ trúng khung thành 3 lần và ghi được duy nhất 1 bàn thắng.
Hai đội nhập cuộc khá cởi mở và thế trận diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên. Saudi Arabia liên tiếp tạo ra hai cơ hội nguy hiểm chỉ trong hai phút 7 và 8 khi lần lượt Mukhtar Ali sút xa chệch cột dọc và sau đó Abdullah Al-hamdan dứt điểm khiến thủ môn Keisuke Osako phải trổ tài.
Nhật Bản sau đó cũng đáp trả bằng những tình huống khá nguy hiểm khi Rytaro Meshino và sau đó là Reo Hatate lần lượt dứt điểm không trúng khung thành. Tuy vậy đây là hai trong số những cơ hội không rõ nét của Nhật Bản khi trong hiệp 1 họ cầm bóng nhiều nhưng không thể ghi bàn mở tỷ số.
Trái với Nhật Bản chơi khá nhạt nhòa, Saudi Arabia tỏ rõ quyết tâm trong khoảng thời gian đầu hiệp hai, và họ đã sớm ghi bàn. Sau nỗ lực đi bóng của Abdulrahman Ghareeb, Ayman Al-Khulaif có mặt kịp thời nhanh chân dứt điểm tung lưới thủ môn Osako.
Thủng lưới đầu hiệp hai, Nhật Bản buộc phải đẩy cao tốc độ trận đấu tìm kiếm bàn thắng. Họ liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm, trong đó có hai pha dứt điểm của cầu thủ chạy cánh phải Daiki Hashioka. Tuy vậy phải tới phút 58 Nhật Bản mới gỡ hòa nhờ pha dứt điểm của Meshino. Cầu thủ số 10 sút bóng chạm người một hậu vệ Saudi Arabia đi vào lưới, quân bình tỷ số cho thầy trò HLV Hajime Moriyasu.
Có bàn gỡ, Nhật Bản tiếp tục triển khai những pha tấn công, nhưng dù đối thủ đã xuống sức họ vẫn không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Sự thiếu hiệu quả trong lối chơi đã buộc Nhật Bản phải trả giá, khi ở phút 84 Makoto Okazaki phạm lỗi với Abdulrahman Ghareeb.
Trọng tài xem xét tình huống trên VAR và quyết định cho Saudi Arabia hưởng phạt đền, và Ghareeb không mắc sai lầm nào, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện Tây Á.
Văn Cơ (SHTT)
- Màn đối đáp hóm hỉnh giữa Vua Charles III và Tổng thống Trump: Từ chuyện "ngôn ngữ" đến ký ức Nhà Trắng bị đốt (21 phút trước)
- Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe (27 phút trước)
- Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ (32 phút trước)
- 34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 (49 phút trước)
- Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông (1 giờ trước)
- Vị Tổng Bí thư từng "chặn đứng" lạm phát chưa từng có, bí danh lấy từ cuộc vượt ngục của chính mình (3 giờ trước)
- Trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn, phát hiện nhiều hiện vật bất ngờ (3 giờ trước)
- Nhà máy nội thất 4.000 m² ở TP.HCM bị thiêu rụi: Hàng trăm công nhân thoát nạn, tài sản cháy sạch (3 giờ trước)
- "Đại gia food reviewer" 40 triệu follow bị phong sát: Truy thu thuế 18,9 triệu NDT, khóa sạch nền tảng (4 giờ trước)
- Shark Hưng bất ngờ nộp đơn xin từ chức tại Cen Land (5 giờ trước)