-
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối -
Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ -
Thực hư vụ cô gái bị 2 người đàn ông đánh gãy răng ở Lĩnh Nam Hà Nội: Clip phơi bày toàn bộ sự việc -
"Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình -
Ung thư dạ dày không chỉ đến từ đồ cay: 4 thói quen âm thầm gây hại nhiều người bỏ qua
Thể thao
03/02/2022 21:24Nhiều quan chức LĐBĐ Trung Quốc bay ghế sau trận thua Việt Nam?

Thực ra, hy vọng đến Qatar của ĐT Trung Quốc từ lâu cũng chỉ còn tồn tại trên lý thuyết. Trước trận gặp Việt Nam, họ buộc phải thắng toàn bộ 3 trận còn lại, đồng thời mong cho Australia thua cả 3 trận.
Khả năng này là rất khó xảy ra. Và chính ĐT Trung Quốc đã đá bay những hy vọng cuối cùng vốn chỉ tồn tại trên lý thuyết của mình khi thua 1-3 trước đội cuối bảng. Trận đấu bạc nhược này mang đến sự “thất vọng tột cùng” cho NHM bóng đá xứ tỷ dân, theo như miêu tả của nhiều trang thể thao nước này.
Và thất bại 1-3 trước Việt Nam hứa hẹn cũng sẽ khiến nhiều quan chức của LĐBĐ Trung Quốc mất ghế. Trang tin lớn của Thượng Hải - Oriental Sports Daily - khẳng định: “Nội bộ liên đoàn bóng đá có thể sẽ xuất hiện một số thay đổi lớn sau thất bại này. Sẽ sớm thôi, có thể là sau khi tất cả các trận đấu của vòng loại thứ 3 kết thúc. Đây là điều cần phải làm để cải tổ cả một nền bóng đá”.
Bên cạnh đó, nội bộ đội tuyển Trung Quốc cũng sẽ thay đổi nhiều. Sau trận đấu với Việt Nam, 3 cầu thủ nhập tịch Luo Guofu, Alan và Jiang Guangtai lần lượt trở về Brazil và Anh, Wu Lei cũng chia tay HLV và đồng đội để sang Barcelona.
Với việc đã hết hy vọng, nhiều khả năng HLV Li Xiaopeng sẽ ưu tiên thử nghiệm các nhân tố mới trong 2 trận còn lại với Saudi Arabia và Oman. Oriental Sports Daily cho rằng đây là điều nên làm khi dàn “lính đánh thuê” của Trung Quốc có màn thể hiện quá kém.
“Đánh giá về màn trình diễn của Alan và Luo Guofu trong 2 trận đấu với Nhật Bản và Việt Nam, rõ ràng họ không đạt tiêu chuẩn khoác áo đội tuyển. Ngay cả khi các cầu thủ nhập tịch này có thể góp mặt trong hai trận chiến cuối. Có gì có thể đảm bảo họ sẽ thi đấu tốt hơn thời điểm này?.
Mặc dù khi lên nắm quyền, mục tiêu của Li Xiaopeng đã được xác định là thể hiện tốt tại Asian Cup 2023, nhưng chỉ sau 2 trận đầu, kế hoạch của ông đã làm dấy lên những nghi ngờ. Vì vậy, ông ấy sẽ tận dụng các cơ hội để làm mới đội tuyển, phục vụ cho Asian Cup 2023", Oriental Sports Daily kết lại.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Đi đá bóng, 8 học sinh bị 3 thanh niên dùng dao uy hiếp cướp tài sản (9 phút trước)
- Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan (17 phút trước)
- "Cơn mưa tiền thưởng" tại World Cup 2026: Bị loại sớm vẫn ôm hàng triệu USD, nhà vô địch nhận con số kỷ lục (18 phút trước)
- Kế hoạch tái thiết khung gỗ của MU: Chốt tương lai Onana, kích hoạt chiến dịch săn lùng người gác đền mới (26 phút trước)
- Giá gas hôm nay 26/6 bất động giữa lúc nguồn cung khí đốt thế giới xuất hiện cảnh báo từ Mỹ và Qatar (32 phút trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce chuẩn bị làm "đám cưới thế kỷ", New York phải phong tỏa nhiều tuyến đường? (34 phút trước)
- Bê bối "nuôi án" gây chấn động nước Mỹ: DEA bị điều tra vì cáo buộc "thả cửa" cho hàng trăm nghìn viên ma túy cực độc Fentanyl tràn ra đường phố (36 phút trước)
- Đừng nhìn vẻ bề ngoài, hãy soi 5 chi tiết này để biết ai là người đáng tin (40 phút trước)
- Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn (47 phút trước)
- Thời thế đổi thay tại World Cup 2026: Bóng đá Nhật Bản khẳng định vị thế "nhà vua" mới của châu Á (1 giờ trước)