-
Hà Nội đề xuất hỗ trợ 20% cho nhà xây sai phép khi thu hồi đất -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 14/6/2026: Dần đại cát, Thìn uể oải -
Hiện trường xe tải va chạm xe máy khiến cô gái tử vong ở TPHCM, làm rõ nguyên nhân? -
Em chồng học hết cấp ba sở hữu khối tài sản khủng, biết sự thật phía sau tôi mới thấu hiểu sự an phận của chồng -
Nhóm học sinh lớp 9 đập phá lớp học tan hoang trong buổi học cuối cùng, nhà trường đưa ra cách xử lý -
Khoảng 40 tiếng súng vang lên trong vụ xả súng ở Texas, nghi phạm tử vong sau nhiều giờ cố thủ -
Công an vào cuộc vụ dùng điếu cày đánh người ở Hà Nội, nhân chứng kể lại sự tình, sợ hãi không dám can -
Nhóm cô gái tố bị quay lén khi mặc bikini ở biển Cát Bà, tiết lộ phải nghe nhiều lời khiếm nhã -
Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp có chuyến công tác tại Nga -
Cháy lớn tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại ở TP HCM, nhiều nhà xưởng bị thiêu rụi
Thể thao
13/11/2024 17:49Nhìn 'Anh trai vượt ngàn chông gai' cháy vé, giật mình nhớ cơn sốt khó tin năm nào của tuyển Việt Nam
CƠN SỐT VÉ ỒN ÀO KHẮP MẠNG XÃ HỘI
Hơn 155.000 lượt chờ mua, hệ thống bán vé bị quá tải trong vài phút đầu tiên, và cuối cùng toàn bộ vé (mức giá từ 800.000 đến 8 triệu đồng) được bán hết sau 40 phút, đó là những con số thực sự ấn tượng mà show Anh trai vượt ngàn trông gai đã tạo nên vào sáng qua (12/11).
Việc một show ca nhạc thuần Việt với quy mô hàng chục nghìn khán giả “cháy vé” như vậy thực sự là điều hiếm gặp; còn với một bộ phận không nhỏ người hâm mộ, “cuộc chiến” săn vé khốc liệt vừa qua khiến họ không khỏi bồi hồi và nhớ lại những ngày cũng từng nhọc nhằn mong có được tấm vé vào xem đội tuyển Việt Nam thi đấu giống như vậy.
VÀ CƠN SỐT NĂM NÀO CỦA TUYỂN VIỆT NAM
Vào thời điểm này cách đây 6 năm, tuyển Việt Nam bước vào AFF Cup 2018 với kỳ vọng vô cùng lớn cho mục tiêu vô địch. Sau 2 chiến tích tại VCK U23 châu Á và ASIAD, HLV Park Hang-seo mang đến niềm tin lớn cho người hâm mộ. Có lẽ chưa bao giờ khi giải đấu còn chưa bắt đầu, người hâm mộ đã tin tưởng vào việc tuyển Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch nhiều như thế.
Và rồi điều này đã đẩy cơn sốt vé lên cao ngay từ vòng bảng. Ban đầu, VFF vẫn còn tổ chức bán vé trực tiếp, tạo nên cảnh tượng dòng người xếp hàng dài ở bên ngoài sân Mỹ Đình. Nhiều người thậm chí còn giữa chỗ từ đêm hôm trước. Phe vé cũng được dịp đẩy giá lên cao gấp vài lần, nhưng rồi cũng bị “cháy vé” bởi nhu cầu quá lớn của người hâm mộ.
Đến vòng bán kết, VFF bắt đầu chuyển sang hình thức bán vé trực tuyến. Ngay lập tức, đây trở thành “cuộc chiến” khốc liệt. Lượt truy cập quá lớn khiến trang web bán vé rơi vào tình trạng quá tải. Ngoài đường truyền internet tốc độ cao và ổn định, không quá khi nói phải thực sự may mắn, khán giả mới có thể mua được những tấm vé mình mong muốn.
Khi ấy, sức chứa 40.000 chỗ ngồi của sân Mỹ Đình bỗng trở nên thật khiêm tốn, bởi nó không đủ để đáp ứng được nhu cầu vào sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam của người hâm mộ.
KHI CƠN SỐT HẠ NHIỆT
Câu chuyện trên còn tiếp diễn trong những năm tiếp theo khi bóng đá Việt Nam tiếp tục thành công tại nhiều giải đấu ở cả cấp U23 và ĐTQG.
Nhưng rồi những ngày tháng đó cũng qua đi. Thành tích sút kém thấy rõ của tuyển Việt Nam trong 1 năm qua kéo niềm tin và sự hào hứng của người hâm mộ cũng đi xuống theo. Sân Mỹ Đình không một lần nào được lấp đầy trong những trận đấu từ đầu năm nay, ngay cả khi đó là trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan.
Thậm chí ngay cả khi VFF đưa trận Việt Nam gặp Ấn Độ về sân Thiên Trường (Nam Định), hình ảnh những góc khán đài trống vẫn xuất hiện.
Nên nhớ tại SEA Games 31, khi đây là nơi tổ chức các trận đấu ở bảng B môn bóng đá nam, dù không có sự xuất hiện của U23 Việt Nam nhưng sân Thiên Trường lại gây sốt với hình ảnh khán giả Nam Định đến xem chật kín khán đài.
Và không phải quá xa, trong ngày CLB Nam Định đăng quang chức vô địch V.League 2023/24 hôm 25/6 vừa qua, sân Thiên Trường đã không còn một chỗ trống. Thậm chí nhiều khán giả còn phải ngậm ngùi ra về khi ban tổ chức buộc phải đóng vào cửa sân vì sợ quá tải.
Rõ ràng người hâm mộ vẫn luôn ở đó, vấn đề chỉ nằm ở việc trận đấu có đủ hấp dẫn để kéo họ tới sân hay không mà thôi.
VĨ THANH
Ngay sau khi vé xem show Anh trai vượt ngàn chông gai được bán hết, nhiều phe vé đã bắt đầu hoạt động. Vé 800.000 đồng được rao bán với giá 8 triệu đồng/cặp, gấp 5 lần giá gốc.
Nhưng con số này với các fan bóng đá có lẽ cũng chẳng đủ để khiến họ ngạc nhiên và bất ngờ. Còn nhớ khi tuyển Việt Nam đấu Malaysia ở chung kết lượt về AFF Cup 2018, phe vé đã hét giá 18 triệu đồng/cặp cho vé khán đài A, B vốn có giá gốc 600.000 đồng/vé, tức là cao gấp 15 lần. Hay đến trận chung kết SEA Games 31, con số hàng chục triệu đồng cho 1 cặp vé xem U23 Việt Nam đấu U23 Thái Lan cũng đã xuất hiện.
Cơn sốt bóng đá từng đến với người hâm mộ Việt Nam theo cách khó tin, bởi ít ai nghĩ rằng sau thất bại ê chề tại SEA Games 29, bóng đá nước nhà lại có thể vùng dậy mạnh mẽ như vậy dưới bàn tay của thầy Park.
Nhưng rồi giờ đây, những cơn sốt vé, những lần thấp thỏm “săn vé” xem tuyển Việt Nam thi đấu chỉ còn là kỷ niệm. Liệu các khán đài tại AFF Cup 2024 sắp tới có được lấp đầy khi tuyển Việt Nam thi đấu, câu trả lời dường như đã có ngay từ bây giờ!
Theo Linh Đan (Nguoiduatin.vn)
- Loại màng bọc thực phẩm nhiều gia đình đang dùng có thể thôi nhiễm hóa chất khi gặp nhiệt độ cao (07:50)
- Hà Nội đề xuất hỗ trợ 20% cho nhà xây sai phép khi thu hồi đất (07:38)
- Toyota Vios bảo vệ vững "ngôi vương" bất chấp Honda City và Mazda2 bám đuổi "sát nút" (07:20)
- Siêu phẩm của Vinicius Jr chỉ giúp Brazil hòa Morocco ở trận ra quân World Cup (07:07)
- Hé lộ nơi nghi phạm lẩn trốn sau khi sát hại bé trai 12 tuổi, ra tay vì bị nạn nhân bắn ná cao su vào người (1 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Đức vs Curacao: Vùi dập đối thủ yếu (1 giờ trước)
- Lời khai đối tượng dùng điếu cày đánh bạn trai của người yêu cũ ở Hà Nội, hé lộ nguồn cơn sự việc (1 giờ trước)
- Tình huống tranh cãi nhất từ đầu World Cup 2026: Qatar chịu quả penalty, FIFA mập mờ bằng chứng (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ nổ kinh hoàng làm 24 người thương vong: Nhân chứng kể lại khoảnh khắc tai họa ập đến (1 giờ trước)
- Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 14/6/2026: Dần đại cát, Thìn uể oải (1 giờ trước)