-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thể thao
09/04/2025 18:35Nhìn lại quá khứ, Real xoay xở thế nào sau những trận thua đậm ở lượt đi?
"DNA Champions League" của Real được hình thành từ những màn ngược dòng ngoạn mục. Mùa 2021/22 là mùa giải kinh điển, khi Los Blancos bị PSG, Man City dẫn trước ở lượt đi vòng 1/8 và bán kết, suýt thua Chelsea khi bị dẫn tới 3 bàn trong trận lượt về. Thế nhưng họ lần lượt vượt qua, cuối cùng đăng quang xứng đáng.
Tuy nhiên, rời lượt đi với kết quả thua 0-3 lại là chuyện khác. Cách biệt 3 bàn quá lớn, trong khi những gì Arsenal thể hiện tại Emirates thực sự đáng nể. Real không tạo nên cơ hội nào thực sự rõ ràng trong khi Pháo thủ có thể ghi nhiều hơn 3 bàn, nếu đủ may mắn.
Những người hâm mộ lạc quan của Real sẽ nói rằng, họ đã xử lý tốt tình huống tương tự trước đây. Đó là tại cúp C1 châu Âu mùa 1975/76, Los Blancos đã thua Derby County 1-4 trong trận lượt đi trên đất Anh, nhưng đã giành chiến thắng vang dội 5-1 trong trận lượt về tại Bernabeu. Lần khác vào mùa 1964/65, họ thua Benfica 1-5 ở tứ kết lượt đi, nhưng chỉ giành kết quả 2-1 và bị loại.
Mở rộng hơn tại Cúp UEFA, mùa giải 1984/85 Real thua Anderlecht 0-3 và trước khi đánh bại đội bóng Bỉ ở trận lượt về với tỷ số 6-1. Mùa giải ngay sau đó cũng tại đấu trường này, họ đã lội ngược dòng sau trận thất bại 1-5 trước M'gladbach với chiến thắng 4-0 khi đá lượt về.
Mặc dù vậy, những kết quả khả quan này diễn ra quá lâu. Trong kỷ nguyên Champions League, Real có một lần bị dẫn trước với cách biệt lớn, cuối cùng nhận thất bại chung cuộc. Đó là trận bán kết Champions League 2012/13 gặp Dortmund. Sau khi thua 1-4 trên đất Đức, Real của Jose Mourinho chỉ có thể giành chiến thắng 2-0 tại Bernabeu, ngậm ngùi nhìn Vàng-đen tiến vào chung kết.
Nhìn về lịch sử, rõ ràng thất bại 0-3 là một thách thức lớn, ngay cả khi Real nổi tiếng với DNA Champions League. Đó là lý do HLV Carlo Ancelotti không mấy lạc quan. "Chúng tôi sẽ cố gắng và thử mọi cách có thể, nhưng cơ hội rất mong manh", ông nói.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)








- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (38 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (40 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (54 phút trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)




