-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
21/08/2021 05:15Nhìn thầy trò HLV Park Hang-seo 'khởi động' như ý, Trung Quốc' toát mồ hôi hột', fan chế nhạo
Ngày vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á khai màn không còn xa nữa, thậm chí đã rất gần khi chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ diễn ra. Dù từng lên kế hoạch cực kỳ hoành tráng với đến 75 thành viên chuẩn bị bay sang Doha, song đội tuyển Trung Quốc vẫn chưa có được buổi tập nào nên hồn, bởi vắng tới 17 cầu thủ ở buổi tập đầu tiên.
Trong khi đó, hai đội bóng được đánh giá thấp nhất bảng A là Oman và Việt Nam lại có những bước khởi đầu cực kỳ đáng khen. Rạng sáng nay (20/8), đội tuyển Oman đã có chiến thắng 4-0 trước Subotica Spartak, trước đó họ cũng giành được hai chiến thắng liên tiếp với tỷ số 3-0 và 1-0. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cũng có được hai chiến thắng trước các "đàn em" U22.
Tờ Sina của Trung Quốc nhận định, những màn khởi đầu thuận lợi của hai đội bóng mà đội tuyển Trung Quốc dự kiến sẽ "làm cỏ" sẽ đem lại nhiều sự bất lợi cho đội nhà, nhất là trong tình trạng chuẩn bị "xộc xệch" của thầy trò HLV Lý Thiết.
Nếu không thể có được kết quả khả quan trước Australia và Nhật Bản ở hai trận đấu đầu tiên, rất có thể đội tuyển Trung Quốc sẽ rơi vào khủng hoảng thực sự, và "chào đón" họ ngay sau đó sẽ chính là đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Mỹ Đình. Với thêm lợi thế về mặt tinh thần, tham vọng "ăn tươi nuốt sống" thầy trò HLV Park Hang-seo của đội tuyển Trung Quốc rất có thể sẽ khiến họ sẩy chân, để nhận về bi kịch.

Điều đáng nói là dưới bài viết của Sina, ở phần bình luận dành cho độc giả, thay vì những lời khích lệ, động viên cho thầy trò HLV Lý Thiết, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc lại ném ra toàn những câu nói chua cay: "Tuyển Việt Nam mà đá như hồi Asian Cup năm kia, thì thắng họ vào mắt à? Chờ nghìn lẻ một đêm đi nhé!", bình luận đầu tiên của bài viết bày tỏ đầy sự chua chát.
Tiếp ngay sau đấy, một độc giả đến từ Sơn Đông đưa ra lời tư vấn "đầy chất lượng" cho thầy trò HLV Lý Thiết: "Đội tuyển quốc gia nên tìm một đội bóng học đường để lập luôn thành tích 10 trận toàn thắng cho nó oai. Tuy nhiên, điều kiện đủ là tìm đội bóng trường cấp hai thôi, chứ cấp ba là có khi lại 'toang' đấy!".
Theo








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




