-
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua -
TikToker triệu view khai tại tòa: "Không nghĩ tới hậu quả" khi nhiều lần góp tiền mua ma túy -
TP HCM tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm liệt sĩ và đồng bào tại Công viên Lê Thị Riêng -
Vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Cái giá phải trả khi không tự tháo dỡ công trình lấn sang hàng xóm -
Có nên nhúng bàn chải đã bôi kem vào nước? Nha sĩ chỉ ra sai lầm nhiều người vẫn mắc mỗi ngày -
EVN lãi khủng vẫn còn lỗ hơn 5.600 tỷ đồng, chuyên gia nói gì về khả năng giảm giá điện? -
Tự nhổ răng tại nhà cho con, mẹ hoảng hốt đưa con đi cấp cứu vì sự cố nguy kịch
Thể thao
22/05/2017 17:05Nhìn từ chiến thắng của U20 Venezuela, Việt Nam có quyền hy vọng
Cơn địa chấn đầu tiên đã xuất hiện ngay trận mở màn U20 World Cup, làn gió lạ đến từ Nam Mỹ Venezuela đánh bại ứng cử viên vô địch Đức một cách thuyết phục.
Vì thế, tất nhiên, mọi dự đoán đều nghiêng về ứng viên Đức trong cuộc đối đầu trên sân Daejeon World Cup. Tuy nhiên, Vinotinto (biệt danh của đội tuyển Venerzuela) tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại gã khổng lồ của châu Âu với tỷ số 2-0.
Cơn địa chấn đầu tiên
Bước vào trận đấu, trước đội hình được đẩy cao của đối thủ, HLV Rafael Dudamel đã chỉ đạo các học trò thi đấu chặt chẽ và chắc chắn bên phần sân nhà với sơ đồ có 4 hậu vệ. Trên thực tế, lối chơi khoa học và điểm rơi phong độ tốt đã giúp Venezuela chia cắt hoàn toàn tiền đạo Fabian Reese với tuyến cung cấp bóng ở tuyến dưới.
Cả trận đấu, cơ hội thuận lợi nhất của những cỗ xe tăng là cú dứt điểm cận thành chạm cột dọc của tiền vệ làm bóng Philipp Ochs ở phút 12. Còn lại, họ hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Wuilker Farinez.
Sự bế tắc của U20 Đức càng khiến đội bóng đến từ Nam Mỹ tự tin hơn. Khi hiệp 2 bắt đầu được 6 phút, tiền đạo Ronaldo Pena thực hiện pha đi bóng phá tan hàng thủ đối phương trước khi vượt qua nốt thủ môn Reimann mở tỉ số trận đấu.
![]() |
| U20 Venezuela ăn mừng bàn thắng đầu tiên. Ảnh: Getty Images. |
Với tâm lý hưng phấn, phút 54, Cordova sút bóng hiểm hóc nhân đôi cách biệt sau đường chuyền của một trong những cái tên xuất sắc nhất trận, Panaranda. Không có nhiều tình huống đáng chú ý trong những phút còn lại, tỉ số 2-0 được giữ nguyên.
Cơ hội tạo nên bất ngờ cho những đội bóng cửa dưới
Những giải đấu trẻ luôn chứa đựng rất nhiều bất ngờ bởi bên cạnh trình độ chuyên môn, yếu tố tâm lý và kinh nghiệm ảnh hưởng lớn đến màn trình diễn trên sân của các cầu thủ. Trong chiến thắng của U20 Venezuela, sau khi bị dẫn bàn, đội tuyển Đức bị khớp, thi đấu bế tắc và liên tiếp có những pha chuyền sai địa chỉ trong các pha bóng quyết định.
![]() |
| U20 Đức bị ảnh hưởng tâm lý sau 2 bàn thua chóng vánh. Ảnh: Getty Images. |
Nhìn từ trận đấu trên Daejeon, thầy trò Hoàng Anh Tuấn chắc chắn rút ra được nhiều điều. Trong một bảng đấu bị đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng, lối chơi kỷ luật, tích cực đeo bám kết hợp với sự kỷ luật là điều chúng ta cần thể hiện khi đối đầu với những đối thủ mạnh hơn.
Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được điều này nếu tái hiện được màn trình diễn tại giải vô địch U19 châu Á hồi năm ngoái với sự xuất sắc đặc biệt từ hàng thủ. Hiện tại, đôi chút tiếc nuối khi máy quét Trọng Đại chưa có thể lực tốt nhất. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Khánh Hòa vẫn còn nhiều quân bài trong tay để có thể làm nên chuyện.
![]() |
| Đội tuyển VIệt Nam trong một buổi tập. |
Tại U20 World Cup 2015, Uzbekistan là một trong những đội bóng bị đánh giá thấp nhất. Tuy nhiên, họ lại là đội bóng châu Á có thành tích tốt nhất khi lọt tới vòng tứ kết bằng sự chắc chắn và lỳ lợm. Cái tên lên ngôi năm đó là U20 Serbia, trong khi đội tuyển quốc gia thi đấu không tốt và đã vắng mặt trong các kỳ Euro hay World Cup gần đây.
Vì thế, đội tuyển U20 Đức, Argentina, Pháp chưa chắc sẽ thể hiện được phong độ hủy diệt như những người đàn anh của mình như cách mà Mannschaft (biệt danh của Đức) đã làm.
Venezuela đã bắn phát súng đầu tiên cho một kỳ World Cup hứa hẹn chứa đựng nhiều bất ngờ. Việt Nam sẽ là cái tên tiếp theo làm được điều này?
Theo Tiến Thành (Tri Thức Trực Tuyến)
- Cựu Tổng thống Hàn Quốc nhận thêm án tù 30 năm (15:24)
- Hằng Túi và một sao nữ Vbiz khẩu chiến dữ dội vì "hợp đồng kỳ nghỉ", hot mom sửa vội bài đăng (15:23)
- Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ (15:12)
- Sức hút của bom tấn Netflix lấy cảm hứng từ bi kịch học đường có thật tại Hàn Quốc (15:09)
- Son Heung-min hứng chịu làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ Hàn Quốc (47 phút trước)
- Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân (48 phút trước)
- 83 người Trung Quốc thuê trọn khách sạn ở TP.HCM, lắp đặt hàng trăm thiết bị nghi phục vụ lừa đảo (49 phút trước)
- Khán giả bất ngờ về tên thật và xuất thân "trâm anh thế phiệt" của Lưu Diệc Phi (1 giờ trước)
- Kỳ lạ nước Mỹ mùa World Cup: Ngôi sao sáng nhất bóng đá thế giới dạo siêu thị mà không ai nhận ra (1 giờ trước)
- Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần (1 giờ trước)


