-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Thể thao
21/04/2018 09:20Nhớ lại thời gian bên Wenger, Fabregas gọi đó là hạnh phúc
Chiều ngày 20/4, huấn luyện viên Arsene Wenger chính thức tuyên bố chia tay Arsenal sau mùa này, qua đó khép lại chặng đường 22 năm song hành cùng “Pháo thủ” thành London.
Arsene Wenger gần như chắc chắn sẽ rời khỏi sân Emirates. Việc vị chiến lược gia người Pháp công bố thông tin từ sớm khiến không ít người cảm thấy bất ngờ.

Trên trang cá nhân, Fabregas gửi lời tri ân đến người thầy đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với làng túc cầu thế giới: “Tôi không bao giờ mong đợi Wenger sẽ nói ra điều đó. Đây cũng là phẩm chất của một người đàn ông. Tôi không bao giờ quên quãng thời gian tuyệt vời được chơi bóng dưới sự chỉ dẫn, hỗ trợ và tư vấn của Wenger.
Ông ấy tin tưởng tôi ngay từ những ngày đầu tiên. Tôi nợ Wenger rất nhiều. Đó giống như người cha, luôn thúc đẩy để tôi trở nên giỏi nhất. Arsene Wenger, ông xứng đáng nhận được sự kính trọng và những lời chúc tốt đẹp nhất trên thế giới này”, Fabregas chia sẻ đầy xúc động.
Lúc 16 tuổi, Fabregas rời khỏi lò La Masia để gia nhập Arsenal theo lời mời gọi của chính Wenger. Tại đây, tiền vệ người Tây Ban Nha phát triển rất tốt tài năng và trở thành thủ lĩnh của sân Emirates.
Ở thời điểm đỉnh cao phong độ, Fabregas chán nản với viễn cảnh trắng tay tại Arsenal và nằng nặc đòi trở về Barcelona. Huấn luyện viên Wenger cùng với các cộng sự dù ra sức chèo kéo, khuyên nhủ Fabregas ở lại sân Emirates, song anh vẫn quyết định ra đi vào hè năm 2011.

Trong 8 mùa giải, Fabregas ra sân tổng cộng 303 trận cho Arsenal và đóng góp 57 bàn thắng. Sự ra đi của tiền vệ người Tây Ban Nha để lại lỗ hổng cực kỳ lớn ở vị trí “nhạc trưởng”, cho đến tận ngày nay Wenger vẫn không tài nào tìm ra gương mặt đủ sức để thay thế, kể cả ngôi sao như Mesut Oezil.
Hè năm 2014, Fabregas một lần nữa quyết định chia tay Barcelona và từng có mong muốn được trở lại với sân Emirates. Dù vậy, huấn luyện viên Wenger được cho là đã phớt lờ mong muốn của cậu học trò cưng một thời. Sau đó, Fabregas khoác áo Chelsea và cống hiến ở sân Stamford Bridge cho đến nay.
Theo Viết Tuệ (Tri Thức Trực Tuyến)








- Trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin bất ngờ từ chức (14:29)
- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)
- Quá bất lực với Ngự Trù Của Bạo Chúa: Càng ngày càng lố lăng, nam chính có 1 hành động khó coi vô cùng (37 phút trước)





