-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Thể thao
07/12/2024 21:34Nhức nhối ở ĐT Trung Quốc & chia sẻ quý giá của tân binh nhập tịch ĐT Việt Nam
Trước thềm VCK Asean Cup 2023, cầu thủ nhập tịch Li Ke (Nicolas Yennaris) của tuyển Trung Quốc bất ngờ xin rời đội. Lý do ban đầu được LĐBĐ Trung Quốc đưa ra là vì Li Ke bận việc gia đình. Nhưng sau đó, truyền thông Trung Quốc tìm hiểu được, hóa ra Li Ke rời đội vì những mâu thuẫn không thể hóa giải với ngôi sao lớn Wu Lei.
Cặp đôi này nhiều lần mâu thuẫn rồi lại hòa giải rồi lại mâu thuẫn. Có những lúc, thậm chí họ suýt… tẩn nhau.
Và truyền thông Trung Quốc cũng chỉ ra rằng, không chỉ riêng Li Ke với Wu Lei mâu thuẫn. Thực tế, lớp cầu thủ nhập tịch của xứ tỷ dân vẫn có khoảng cách, các mâu thuẫn ngầm với dàn cầu thủ nội địa.
Một thực tế cũng chỉ ra rằng, dù dùng nhiều cầu thủ nhập tịch, tuyển Trung Quốc không mạnh lên là mấy. Điểm mấu chốt là tuyển Trung Quốc thiếu đoàn kết, thiếu tinh thần quyết chiến, khác xa với dàn cầu thủ nhập tịch con lai của Indonesia, luôn chơi cống hiến hết mình, rực lửa và rõ ràng, mạnh hơn hẳn Indonesia thuần cầu thủ nội địa trước đây.
Câu chuyện của đội tuyển Trung Quốc bây giờ cũng phần nào là nỗi lo với ĐT Việt Nam. Bởi chúng ta đang quyết định bắt đầu trở lại việc sử dụng cầu thủ nhập tịch, với cái tên Nguyễn Xuân Son.

Những Filip Nguyễn, Đặng Văn Lâm là cầu thủ nhập tịch mang dòng máu Việt Nam, sớm mang văn hóa Việt Nam. Bởi vậy, họ hòa nhập và hết mình cho ĐTQG. Một cầu thủ như Nguyễn Xuân Son có thể sẽ khác, chỉ là không biết sự khác biệt tới mức nào. Liệu có xảy ra mâu thuẫn như trường hợp của ĐT Trung Quốc?
Trước mắt, những lo âu này phần nào được đẩy lùi khi chúng ta nhìn vào màn ra mắt của Nguyễn Xuân Son tại ĐT Việt Nam vào ngày 6/12.
Toàn đội đã chào đón Nguyễn Xuân Son rất tình cảm và vui vẻ. Bản thân chân sút cự phách của Nam Định cũng có những chia sẻ rất thú vị, khiến NHM cảm thấy an lòng.
"Tối qua, tôi đã có buổi ra mắt rất thú vị tại đội tuyển Việt Nam. Khoảnh khắc ấy diễn ra bất ngờ hơn tất cả những gì tôi tưởng tượng.
Như tôi đã chia sẻ, dù bỡ ngỡ khi lên đội tuyển Việt Nam nhưng tôi không cảm thấy cô đơn. Bởi tất cả, từ đồng đội đến HLV đều hỗ trợ và giúp đỡ tôi tận tình, ngay trong ngày đầu tiên trở thành tuyển thủ Việt Nam. Tôi có cảm giác mình đang được tận hưởng. Những ngày tháng này thật sự đẹp trong cuộc đời tôi. Tôi hạnh phúc lắm.
Tất nhiên, tôi chưa bao giờ lên đội tuyển Việt Nam trước đó, nhưng tôi đã chơi bóng 5 năm ở V.League. Tôi biết nhiều tuyển thủ Việt Nam. Nhiều người trong số họ là đồng đội, là bằng hữu của tôi ở những CLB mà tôi kinh qua tại V.League. Chúng tôi trò chuyện với nhau, trao đổi nhiều điều. Một trong số đó là mục tiêu, khát vọng của cá nhân tôi khi lên đội tuyển Việt Nam.
Tôi sẽ cố gắng thích nghi với từng buổi tập, từng trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Tôi hy vọng có thể đóng góp cho "Những chiến binh sao Vàng" tại AFF Cup 2024".

Trên ĐT Việt Nam, Nguyễn Xuân Son sẽ cạnh tranh trực tiếp với Tiến Linh, ngôi sao sáng bậc nhất của hàng công chúng ta. Tuy nhiên, Xuân Son đã chủ động lùi lại một bước khi chia sẻ, sẵn sàng là người hỗ trợ cho Tiến Linh tỏa sáng:
"Về Tiến Linh, tôi tin rằng cuộc cạnh tranh giữa tôi và cậu ấy tích cực. Trong hệ thống hiện tại, tôi hiểu mình sẽ hỗ trợ cho Tiến Linh. Cậu ấy muốn đá trung phong. Còn tôi, vai trò nào ở đội tuyển Việt Nam cũng là niềm vinh dự. Tôi muốn đóng góp công sức của mình, hỗ trợ cho các đồng đội, cùng ĐT Việt Nam chinh phục những mục tiêu.
Tiến Linh là cầu thủ có trình độ, là tiền đạo đẳng cấp. Tôi nghĩ HLV sẽ có cách sử dụng tôi và Tiến Linh sao cho phù hợp. Hệ thống của đội tuyển Việt Nam có thể sẽ dùng tôi, hoặc Tiến Linh, hay cũng có thể là cả hai. Không sao cả. Tôi tôn trọng với quyết định của HLV Kim Sang-sik".
Từ trước đấy, NHM Việt Nam đã tỏ ra an lòng về Nguyễn Xuân Son, khi CĐV Nam Định tiết lộ anh là người rất hiền lành, hòa đồng, thích văn hóa Việt Nam, chủ động học tiếng Việt, học hát Quốc ca Việt Nam.
Đúng là cầu thủ nhập tịch không mang nguồn gốc Việt Nam sẽ phần nào khó khăn trong việc hòa nhập. Nhưng mỗi con người là một cá thể khác nhau. Nguyễn Xuân Son đang cho thấy mình rất phù hợp để trở thành một tuyển thủ Việt Nam. Hy vọng hành trình phía trước của anh với ĐTQG sẽ thuận lợi, có thể cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á.
Theo Đoàn Dự (Nguoiduatin.vn)








- Cảnh báo khẩn mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa do ảnh hưởng của bão số 11 (05/10/25 23:36)
- Kinh hoàng cơn giông quật tới, tấm tôn bay như giấy ở Nghệ An: Tình cảnh nghẹ thở của người phụ nữ khiến nhiều người đứng sững (05/10/25 23:00)
- Công an 102 xã, phường ở An Giang truy bắt nhiều học viên cai nghiện bỏ trốn (05/10/25 22:33)
- Hồng Nhung: "Sau ung thư, tôi ích kỷ kiểu khác" (05/10/25 22:12)
- CLIP: Nghi là người phụ nữ uống "chén râu" trước khi lái xe tông chủ tịch xã tử vong (05/10/25 21:52)
- Công an Hà Nội cảnh báo người dân dùng Facebook tuyệt đối không được làm điều này (05/10/25 21:40)
- Công bố danh tính nữ ca sĩ "máu lạnh" bạo hành con gái đến chết (05/10/25 21:30)
- Vì sao mâm cỗ Trung thu lại hay có “chó bưởi”? Bí mật giản dị của Tết trông trăng không phải ai cũng biết (05/10/25 21:22)
- Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt (05/10/25 21:13)
- Bão Matmo đã càn quét Trung Quốc, gió giật 151km/h, đánh bay mọi thứ: Những hình ảnh cho thấy sự kinh hoàng (05/10/25 21:00)




