Thể thao

Những bí mật của Neymar qua lời kể của cha

Hãy cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị của Neymar thông qua những đoạn trích từ cuốn sách “Neymar: My Story: Conversations with My Father”.

Hãy cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị của Neymar thông qua những đoạn trích từ cuốn sách “Neymar: My Story: Conversations with My Father”.

Neymar và cha thân thiết như 2 người bạn

 
“TÔI CỨ NGHĨ NÓ SẼ CHẾT”
 
Tháng 6/1992, chỉ 4 tháng sau khi Neymar chào đời, chúng tôi đến Santos để thăm họ hàng. Ngày ấy tôi đang chơi bóng cho CLB Uniao FC. Tôi lái xe chở vợ Nadine và đứa con trai Juninho (tên hồi nhỏ của Neymar - PV) đang ngủ ngon lành trong chiếc nôi ở phía sau.
 
Lái xe xuống núi khi trời đang mưa bao giờ cũng nguy hiểm, đặc biệt là trên một con đường 2 chiều nhưng chỉ có duy nhất 1 làn cho xe hơi. Một chiếc ô tô khác đang chạy ngược chiều trở lên núi. Tôi lách chiếc xe sang trái thì bị một chiếc xe khác từ sau đâm thẳng vào cửa bên hông. Chân trái của tôi nhô lên hẳn so với chân phải. Xương mu và xương chậu của tôi lệch ra khỏi vị trí ban đầu của nó.
 

Bố của Neymar

 
Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi và hét lên với vợ đang ngồi bên cạnh: “Anh chết mất, anh chết mất”. Mọi thứ xảy ra rất nhanh và tôi mau chóng hoảng loạn. Ngay sau cơn đau là một nỗi sợ hãi: con trai mình đâu rồi? Hai vợ chồng không nhìn thấy Neymar Jr ở đâu nữa. Tôi nghĩ nó đã văng ra khỏi xe mất rồi. Lúc ấy tôi chỉ còn biết cầu Chúa: “Xin hãy lấy mạng con và tha cho con trai của con”.
 
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại sau khi va vào vách đá, phía dưới là một dòng suối. Chúng tôi tròng trành ở ngay phía trên. Nadine phải trèo ra ngoài bằng cửa số phía sau, tôi thì vẫn bị dính chặt trên ghế bởi dây an toàn. Juninho thì vẫn chẳng thấy đâu. Những người đến giúp chúng tôi rốt cục đã tìm thấy nó ở băng ghế sau. Khi được cứu ra, người nó toàn là máu và được chuyển ngay đến bệnh viện. Thật may là nó không bị thương tật gì nặng. Máu trên người nó là do một mãnh kính vỡ cắt vào đầu.
 
TỪ CHỐI REAL MADRID VÌ NHỚ NHÀ
 
Khi Neymar Jr lên 13, hai cha con cùng lần đầu tiên đi máy bay. Chúng tôi đã trải qua 19 ngày trên đất Tây Ban Nha. Real Madrid khi ấy đã đưa ra một lời đề nghị tương tự với những gì mà Barcelona đề nghị cho Messi khi cậu ấy còn nhỏ.
 

Bố và mẹ của Neymar

 
Real hứa sẽ mang Neymar Jr sang Madrid, cho nó học đá bóng ở Tây Ban Nha và nuôi nấng nó trưởng thành. Lương bổng cũng rất khá dù khi ấy nó còn thiếu niên. Sau 19 ngày, Neymar đã ghi được 27 bàn trong những trận đấu tập. Chỉ mất có 3 ngày, chúng tôi đã đồng ý tất cả mọi thứ mà Real đề nghị. Hợp đồng cũng đã thảo xong. Neymar và em nó Rafaela sẽ có học bổng. Điều duy nhất còn sót để hoàn tất hợp đồng là chữ ký của mẹ nó. Nadine có một vé để bay sang châu Âu cùng với tôi và Juninho, nhưng cô ấy quyết định ở nhà với đứa con gái.
 
Non một tuần sau, Juninho cảm thấy không ổn. Nó nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, trường học, thành phố và CLB Santos. Nó nhớ mọi thứ. Thức ăn thì rất ổn, nhưng nó vẫn thích ăn cơm và đậu như ở nhà. Không gì có thể mua được món ấy. Ngày qua ngày, nó càng trở nên buồn bã hơn. Vì thế mà dù Madrid đã đối đãi với cha con tôi rất tốt, tôi cảm thấy vẫn chưa đến lúc sang châu Âu. Juninho nó cũng đồng ý như vậy, thế là 2 cha con bay ngược trở lại Santos.
 
Tôi không quan tâm là chúng tôi vừa từ bỏ một món hời thế nào. Tất cả những gì tôi muốn là con trai mình tiếp tục chơi bóng cùng với niềm vui. Và ngày ấy nó không thấy vui nên chúng tôi trở về. Không một món tiền nào có thể thay đổi được quyết định ấy.
 

Neymar Jr và bố

 
Kính Chúa chẳng kém Kaka
 
Vị linh mục Newton Lobato Filho đang trình bày bài thuyết giáo của ông trong một đêm Chủ Nhật như mọi Chủ Nhật khác ở Sao Vicente, Brazil thì ông bất ngờ yêu cầu một cậu bé 14 tuổi đứng dậy.
 
Trước 600 con chiên chăm chú, ông nói với cậu bé: “Chúa đã nói với ta rằng con sẽ trở thành một trong những cầu thủ hay nhất thế giới”. Đấy là lời mà con trai ngài linh mục, Newton Lobato Netto, kể lại sau này. Netto, 27 tuổi, cũng là một người thuyết giáo, cho biết: “Tôi mong Neymar sẽ ghi thật nhiều bàn. 10 năm trước cậu ấy hãy còn là một chú bé, được nhà thờ giúp đỡ, bây giờ Neymar đã là người đàn ông mà toàn thế giới đều biết đến. Điều đó thật có ý nghĩa. Chúng tôi đều cầu nguyện cho cậu ấy”.
 
 
Neymar là một người sùng đạo, kính Chúa chẳng kém gì người đàn anh Kaka. Anh rất có trách nhiệm với cộng đồng. Bố của Neymar nói: “Khi Neymar kiếm được 800 reais, nó lại hiến 80 reais cho nhà thờ. Chúa luôn có cách để thử thách bạn. Khi kiếm được 400.000 reais, chúng tôi cũng trích 40.000, tức là tiền mua được một chiếc xe hơi. Bây giờ thu nhập đã rất cao rồi, nhưng tôi vẫn không mảy may suy nghĩ, cứ việc quyên tiền thôi”.
 
Với tài năng và sức ảnh hưởng, Neymar cũng là một nhà phúc âm tuyệt vời. Anh đã lôi kéo biết bao thanh thiếu niên đến nhà thờ. Vinicius Bronzim, 18 tuổi, phát biểu trước khi vào lễ tại một nhà thờ ở Sao Vicente: “Anh ấy ảnh hưởng đến rất nhiều người. Người ta đã xây thêm nhiều nhà thờ, Chúa cũng có thêm rất nhiều con chiên”.
 
Neymar đã nhiều lần cám ơn Chúa trong những bài phỏng vấn. Sau khi Santos giành chức vô địch bang Sao Paulo, người ta thấy anh chạy quanh sân ăn mừng với một chiếc băng đầu với chữ “100% Jesus” trên đó (ảnh).
 
Từ chối Chelsea vì muốn vĩ đại như Senna
 
Một thông tin quan trọng trong cuốn sách “Neymar: My Story: Conversations with My Father” (Neymar, câu chuyện của tôi, những cuộc đối thoại với cha tôi - PV) là việc anh đã từ chối lời đề nghị chuyển sang Chelsea hồi năm 2010.
 
 
Ngày ấy, Chelsea đã trả một số tiền cực lớn để mời Neymar, khi ấy mới 18 tuổi, sang châu Âu thi đấu. Nhưng anh đã từ chối sau khi nghe lời tư vấn của Chủ tịch CLB Santos và thần tượng của anh là “Vua bóng đá” Pele.
 
Neymar viết: “Tôi và bố đã có một cuộc nói chuyện với ngài Chủ tịch Luis Alvaro. Vào giữa cuộc trò chuyện thì ngài ấy đứng lên tắt hết đèn trong phòng và chỉ vào một chiếc ghế. Ngài nói: Chiếc ghế này là của một người hùng dân tộc. Từ sau khi Ayrton Senna không may tử nạn, nó vẫn còn để trống. Nếu Neymar Jr từ chối Chelsea để ở lại Santos, nó sẽ tiến một bước gần hơn trên con đường ngồi vào chiếc ghế ấy”.
 
Sau đó, Neymar còn nhận được một cuộc gọi từ Pele, một huyền thoại bất tử của Santos, để thuyết phục anh ở lại. Neymar nói: “Bạn có thể tưởng tượng ra cảm giác của tôi lúc ấy như thế nào không? Vua bóng đá gọi điện để thuyết phục tôi ở lại. Ông ấy nhắc nhở về sự nghiệp vĩ đại của mình ở Santos, 5 danh hiệu thế giới cùng CLB và đội tuyển quốc gia cũng như biết bao sự vinh danh mà ông ấy nhận được trong màu áo Santos. Khi ấy tôi cảm thấy mình quan trọng vô cùng. Vì thế việc từ chối Chelsea tuy không hề dễ dàng, nhưng lại là một quyết định đúng đắn”.
 
(*) Ayrton Senna tên thật là Ayrton Senna Da Silva (1960-1994), là tay đua F1 vĩ đại bậc nhất trong lịch sử môn thể thao này. Cái chết của Senna khi đang dẫn đầu cuộc đua San Marino Grand Prix tại Imola đã để lại vô vàn tiếc thương trong lòng người hâm mộ và càng nâng tầm huyền thoại của anh lên cao hơn. Senna là VĐV thể thao ngoài bóng đá được yêu quý nhất tại Brazil.
 
Theo Lê Minh (Bongdaplus.vn)