-
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! -
Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? -
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Tử vi hàng ngày 30/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Sửu rạng rỡ -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì?
Thể thao
09/10/2018 20:46Những cái tên không được dự AFF Cup 2018: Tiếc cho 'người hùng'
Ngày 9/10, ĐT Việt Nam công bố danh sách sơ bộ 30 cầu thủ dự AFF Cup 2018. Trong số này, có nhiều cầu thủ mới như Viết Tú, Văn Cường, Văn Thành... Bên cạnh có là các trụ cột như Công Phượng, Duy Mạnh, Văn Hậu. Thế nhưng, vẫn có những sự vắng mặt đáng tiếc.
Nghiêm Xuân Tú
Cầu thủ của Than Quảng Ninh là một trong những cái tên đáng tiếc nhất trong đợt triệu tập lần này. Là vua kiến tạo của V-League với 17 lần giúp các đồng đội lập công, Xuân Tú là một mắt xích quan trọng của đội bóng miền Bắc.
Điểm mạnh của Xuân Tú là bám biên và tạt bóng. Ở chàng tiền vệ cánh này, có cảm giác anh có thể đua tốc độ và đi bóng lắt léo để đưa mình vào vị trí hoàn hảo cho một pha câu bóng vào. Với Anh Đức trên tuyển Việt Nam, hoàn toàn có thể tạo ra một chiến thuật phù hợp với Xuân Tú.
Trần Văn Kiên
Hậu vệ của CLB Hà Nội là một trong những cầu thủ chạy cánh phải xuất sắc nhất vào thời điểm hiện tại. Anh có khả năng xâm nhập vòng cấm rất tốt, tốc độ cao, khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Văn Kiên thi đấu 24/26 trận cho CLB Hà Nội tại V-League.
Tuy nhiên, với bệnh tình của mình, Văn Kiên từ lâu không được VFF điền tiên lên ĐTQG. VFF lo lắng cho sức khỏe của cầu thủ này.
Trần Phi Sơn
Là ngôi sao số 1 của CLB TP.HCM vào thời điểm hiện tại, Phi Sơn xứng đáng được gọi lên đội tuyển quốc gia vào thời điểm này. Không còn là một cầu thủ chạy cánh, Phi Sơn năm nay thi đấu như một tiền đạo ảo, có trách nhiệm tổ chức mọi pha tấn công cho TP.HCM. Ở Phi Sơn người ta nhận thấy được tốc độ, khả năng tỳ đè và cả khả năng dứt điểm, chạy chỗ, chuyền bóng đều tốt.
Hồ Tấn Tài
Trong bối cảnh thiếu trung vệ tại ĐT Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018 và ĐTQG Việt Nam vào thời điểm này, Tấn Tài là một trong những cái tên được đề cập để có thể đóng vai trò dự bị cho Duy Mạnh – Đình Trọng – Tiến Dũng. Ở anh người ta nhận thấy được sự chắc chắn trong lối chơi. Tại B. Bình Dương, Tấn Tài còn được thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh và cũng tạo được sự an tâm.
Vũ Minh Tuấn
Là tác giả của bàn thắng cảm xúc nhất AFF Cup 2016, tiền vệ Vũ Minh Tuấn được coi là cầu thủ có khả năng tạo đột biến tốt nhất bóng đá Việt Nam. Ở FLC Thanh Hóa, anh đã có quãng thời gian đầu mùa tương đối vất vả, nhưng sau đó đã khẳng định được giá trị của mình dưới thời HLV Đức Thắng. Tuy nhiên, có vẻ như ông Park không hài lòng với thể lực của Minh Tuấn khi anh này thường xuyên ‘đuối’ vào cuối trận.
Hồ Khắc Ngọc
Được CĐV đội bóng Sông Lam Nghệ An khẳng định là tiền vệ số 1 CLB, Khắc Ngọc là một trong những cầu thủ hiếm hoi thể hiện được nhãn quan chiến thuật tuyệt đỉnh của mình tại V-League với những đường chọc khe không tưởng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Khắc Ngọc tranh chấp không đủ quyết liệt.
Các cầu thủ bị chấn thương như Tuấn Anh, Văn Thanh, Xuân Mạnh... không có tên trong danh sách này
Theo Hữu Doãn (Thethao247.vn/Tinnhanhonline.vn)
- Apple tự thân làm camera, hứa hẹn chất ảnh đạt đỉnh smartphone (09:05)
- Bí mật sau "bữa tiệc triệu view" của Huấn Hoa Hồng: "Công thức flex" kéo khách đã được áp dụng suốt 5 năm (09:01)
- Thị trường vàng đảo chiều dữ dội: SJC và vàng nhẫn tăng hàng triệu đồng mỗi lượng (23 phút trước)
- Thừa Thiên Huế sáng 30/10: Lũ rút mạnh hơn 1 mét sau hai lần đạt đỉnh (24 phút trước)
- Diễn viên Trương Minh Cường phải phẫu thuật vì đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleball (35 phút trước)
- Lũ vượt mốc lịch sử 1964, Đà Nẵng trải qua một đêm mất ngủ (46 phút trước)
- Siêu bão Melissa càn quét, một quốc gia tuyên bố tình trạng thảm họa (50 phút trước)
- Xử lý nhóm thanh niên “đầu trần” đi xe máy dàn hàng ngang trên cầu Vĩnh Tuy (57 phút trước)
- Kỷ lục thẻ đỏ của Chelsea khiến HLV Maresca "nóng mắt" (59 phút trước)
- Thần đồng Arsenal lại phá kỷ lục (1 giờ trước)