-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Thể thao
07/12/2019 02:15Những câu chuyện ít biết về Tiến Linh - người hùng ghi 2 bàn thắng vào lưới đội tuyển U22 Thái Lan
Như PV đã thông tin, chiều qua (5/12), đội tuyển U22 Việt Nam có trận đấu cuối cùng tại bảng B trước tuyển Thái Lan tại SEA games 30. Mặc dù bị dẫn trước 2 bàn trong hơn 10 phút đầu tiên, nhưng với sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý và tinh thần đoàn kết, đoàn quân của HLV Park Hang – seo đã san bằng tỉ số, qua đó giành vị trí nhất bảng và giành quyền thi đấu trận bán kết.
Cũng trong chiều qua, người hâm mộ nước nhà đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ tin tưởng vào chiến thắng trước khi diễn ra trận đấu, lo lắng khi đội bạn có 2 bàn thắng sớm, đến hi vọng khi Tiến Linh rút ngắn tỉ số và vỡ òa vui mừng khi chính tiền đạo người Hải Dương đã đá thành công quả penalty.
Trong trận đấu với U22 Thái Lan chiều qua, 4 cầu thủ quê Hải Dương: Tiến Linh, Việt Hưng, Hoàng Đức, Đức Chiến đều được HLV trưởng người Hàn Quốc sử dụng và Tiến Linh đã trở thành tâm điểm khi giúp tuyển nước nhà gỡ hòa bằng 2 bàn thắng.
Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội qua điện thoại sau khi kết thúc trận đấu, ông Nguyễn Tiến Quyền (bố Tiến Linh) không giấu nổi niềm vui, xúc động, thậm chí lo lắng khi thấy con trai nằm sân khi bị đội bạn phạm lỗi.
"Thấy con bị đội bạn phạm lỗi nằm trên sân, tôi xót lắm chỉ mong Linh không sao. Tối qua, Linh điện về nói chấn thương đó không ảnh hưởng, nên tôi yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Tối qua, gia đình tôi dọn hàng sớm nhưng cả đêm khó ngủ vì bạn bè, người thân điện thoại, nhắn tin chúc mừng.
Vui và hãnh diện là vậy nhưng những khi con trai tôi thi đấu không ghi bàn, hay bỏ lỡ cơ hội, thậm chí gặp chấn thương… thì lại bị xoi mói. Buồn lắm, nhưng nỗi buồn đó có ai hiểu được đâu", ông Quyền tâm sự.
Còn nhớ trong lần trò chuyện với gia đình Tiến Linh dịp giáp Tết Kỷ Hợi 2019 khi cả nhà về quê ở thôn Phí Xá, xã Cẩm Hoàng (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), chúng tôi hiểu ra nhiều điều về nghiệp cầu thủ bóng đá và câu chuyện vui buồn phía sau...
Năm 2018, Tiến Linh được 4 lần gọi vào đội tuyển Việt Nam gồm: U23 Châu Á, ASIAD, AFFcup 2018 và Asian cup 2019. Tuy nhiên, riêng đợt tập trung cho vòng chung kết U23 Châu Á, cầu thủ này gặp chấn thương trong quá trình tập luyện đành bỏ lỡ giải đấu lịch sử.
Tiến Linh tâm sự: "Khi tập được 2 ngày không may em bị đứt dây chằng cổ chân. Cho nên, em về lại CLB và 2 tuần sau đi khám thì được bác sĩ thông báo phải phẫu thuật khiến em buồn, hụt hẫng. Bởi lẽ, trong sự nghiệp cầu thủ không phải dễ gì được gọi lên đội tuyển quốc gia và tham dự giải đấu châu lục.
Thời điểm biết được chấn thương của mình, lúc đó em phân vân có nên phẫu thuật hay không khi đứng trước một giải đấu lớn mà không phải lúc nào cũng có cơ hội tham dự. Tuy nhiên, được sự động viên của bố mẹ, thầy cô, bạn bè và đồng đội nên em quyết định sang Singapore thực hiện ca phẫu thuật.
Lúc đội tuyển U23 Việt Nam về nước cũng là ngày gia đình tiễn em ra sân bay để đi phẫu thuật. Lúc đó em đi một mình, em có cảm giác không còn động lực vì nhìn thấy các cầu thủ bước xuống sân bay được người hâm mộ chào đón, trong khi bản thân lại lên chuyến bay để thực hiện ca mổ.
Ca phẫu thuật thành công đã giúp em có thêm nhiều động lực, quyết tâm hơn trong việc tập luyện phục hồi chấn thương sớm trở lại sân cỏ và cố gắng thi đấu tốt để có cơ hội được triệu tập lên tuyển lần sau.
May mắn cho em khi toàn bộ chi phí phẫu thuật được CLB Becamex Bình Dương tài trợ, nếu không chắc em sẽ bỏ nghiệp cầu thủ vì bản thân chưa làm được gì cho gia đình mà lại để bố mẹ lo lắng. Trong khi, em muốn tự mình lo cho bản thân chứ không muốn dựa vào bất kỳ ai…".

Ông nội Tiến Linh thông tin, khi Linh được 2 tuổi thì mẹ sang nước ngoài lao động, ít lâu sau bố Linh vào tỉnh Bình Dương lập nghiệp và thời điểm này, Linh ở nhà sinh sống cùng ông bà nội và học tại xã Cẩm Hoàng.
Khi kết thúc năm lớp 1, Tiến Linh được đưa vào ở cùng bố, ít tháng sau mẹ cầu thủ này cũng hết thời gian lao động nước ngoài trở về và cả gia đình quyết định lập nghiệp tại Bình Dương. Hiện tại, bố mẹ Tiến Linh mở quán cà phê và sau Linh còn em trai.
"Hồi nhỏ, Linh ngoan và học giỏi, mỗi lần được điểm 10 là tôi phải mua nước ngọt để động viên. Có những hôm được 3 điểm 10, tôi đều thưởng cho cháu. Tuy nhiên, thời điểm ở nhà với tôi, Linh chưa đá bóng đá, chỉ đến khi chuyển vào trong Bình Dương sinh sống cùng bố mẹ thì cháu mới gắn bó cùng môn thể thao này", bà nội Tiến Linh cho biết thêm.
Nói về cơ duyên đến với bóng đá, ông Quyền kể, khi con trai chuyển vào sinh sống, học tập trong Bình Dương thì được thầy giáo dạy thể dục trong trường phát hiện năng khiếu. Sau đó, Linh dự thi, trúng tuyển vào lò đào tạo của CLB Becamex Bình Dương và thi đấu cho CLB này. Được biết, khi kết thúc giải V-League 2018, Tiến Linh là cầu thủ nội đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" với 15 bàn thắng.
Bố Tiến Linh tâm sự: "Chiều qua Linh ghi 2 bàn thắng cho U22 Việt Nam không chỉ giúp tuyển nước nhà có mặt tại trận bán kết mà còn đem lại niềm vui cho người hâm mộ và gia đình. Thắng lợi đó là của toàn đội cùng BHL chứ không riêng gì của con trai tôi.
Tuy nhiên, tôi biết bóng đá rất khắc nghiệt, nên mong rằng người hâm mộ không nên quay lưng với các cầu thủ mỗi khi thi đấu chưa tốt, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn… Vì mỗi lần như vậy, không chỉ các cầu thủ mà những người làm bố làm mẹ như chúng tôi chịu nhiều áp lực".
Đúng 19h tối mai (7/12), trận bán kết giữa U22 Việt Nam và Campuchia diễn ra trong niềm kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ nước nhà.
Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)
- Nhà đất TP.HCM giảm cả tỷ đồng vẫn mỏi mắt chờ người mua (4 phút trước)
- Pickleball chuyên nghiệp bước vào kỷ nguyên mới: Những "luật bất thành văn" dần bị phá bỏ (5 phút trước)
- Vợ NSND Công Lý lên tiếng xin lỗi sau khi vướng tranh cãi về phát ngôn với dân mạng (7 phút trước)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (10 phút trước)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (12 phút trước)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (13 phút trước)
- Đột nhập nhà dân giữa đêm, gã thanh niên dùng dao khống chế 3 mẹ con để cướp tài sản (22 phút trước)
- Mâu thuẫn "nước văng sang nhà", hai cha con truy sát khiến hàng xóm nguy kịch (28 phút trước)
- World Cup 2026 khép lại với loạt cột mốc lịch sử: Mbappe phá kỷ lục, Rodri thống trị mọi thống kê (35 phút trước)
- Huỳnh Lập tái xuất với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu": Phim điện ảnh pha trộn tâm linh, hài hước và đề tài người lính (35 phút trước)