-
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển?
Thể thao
02/05/2016 21:01Những điều ít biết về nhà sư Thái Lan cầu may cho Leicester
Chiếc bùa vải nhà sư Thái Lan tặng cho cầu thủ Leicester giờ đây là món đồ mà nhiều người Thái muốn sở hữu. Cuộc sống của nhà sư cũng có nhiều thay đổi.
Là một người tôn sùng triết lý nhà Phật, Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha của Leicester City thường xuyên mời trụ trì ngôi chùa lừng danh Wat Traimit ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) sang nước Anh trong nhiều năm qua.
Tại đảo quốc sương mù, trụ trì Chao Khun Thongchai cùng 8 nhà sư khác tiến hành làm lễ cầu may trước các trận đấu trên sân King Power. Ngoài ra, sư Chao Khun cũng trao cho mỗi cầu thủ một tấm bùa bằng vải hoặc làm lễ khấn với nước thánh để cầu may.
Trước thềm trận đấu giữa Leicester City và MU tối qua, tờ Bangkok Post đăng tải bài phỏng vấn sư Chao Khun Thongchai. Nhà sư hé lộ rằng dù những năm gần đây thường xuyên tiếp xúc với Leicester nhưng ông chẳng hứng thú với môn thể thao vua.
![]() |
| Nhà sư làm lễ ở Leicester. Ảnh: Siamsports. |
Ông cũng không hề biết điều luật nào của bóng đá. Mãi đến năm 2010, khi gia đình Vichai ngỏ lời mời ông sang Anh, ông mới dành cho môn thể thao này một chút sự chú ý.
Sư Chao Khun chia sẻ về quá trình làm lễ: “Khi trận đấu đang diễn ra, tôi sẽ nhắm mắt nghiền ngẫm, tập trung và cầu nguyện cho Leicester. Tôi sẽ truyền cho họ sức mạnh tinh thần. Tôi không có hứng thú với diễn biến trận đấu, bắt buộc phải giữ bình tĩnh và trung dung về tinh thần để gửi lời cầu khấn đến Đức Phật”.
Mỗi lần làm lễ ở nước Anh, sư Chao Khun cũng không theo dõi phút nào của một trận đấu, thậm chí còn không ngồi ở khán đài sân King Power. Thay vào đó, ông đến làm lễ ở “phòng đạo Phật” được gia đình Vichai xây dựng riêng. Trong mùa này, ông đã có khoảng 10 lần sang nước Anh làm lễ.
Cuộc sống của nhà sư mang pháp hiệu Phraprommangkalachan gặp đôi chút xáo trộn kể từ khi ông nổi tiếng cùng Leicester và tên ông gắn liền với thành công của đội bóng này. Ở một quốc gia sùng đạo Phật như Thái Lan, câu chuyện về những chuyến đi sang Anh quốc của nhà sư là một thỏi nam châm vô hình cực mạnh thu hút sự chú ý của công chúng.
Mỗi ngày, nườm nượp nhà báo, vận động viên và fan hâm mộ ghé thăm nhà ông. Người đến phỏng vấn, người xin làm lễ cầu may trước trận đấu quan trọng, còn có người thì chỉ mong được chụp cùng ông một kiểu ảnh.
![]() |
Ngôi chùa nổi tiếng Wat Traimit từ trước đã có rất đông người tới thăm viếng giờ lại càng tấp nập hơn. Người Thái tin vào sự linh thiêng của ngôi chùa, vậy nên tất cả đều có chung một mong muốn là được tặng túi bùa vải cầu may giống của cầu thủ Leicester. Trên miếng bùa đó có in chữ Khmer cổ và được đặt tên “Bất bại”.
Trước nhu cầu của người Thái, chùa Wat Traimit hiện giờ có bán miếng bùa với giá 400 bạt nhưng số lượng rất hạn chế. Nguồn tiền thu được từ bán bùa sẽ dồn vào quỹ từ thiện mang tên Romchatrai và trường học của ngôi chùa.
Khi phóng viên của Bangkok Post đến thực hiện cuộc phỏng vấn với nhà sư Chao Khun, ông lấy từ trong một chiếc hộp gỗ ra 3 miếng bùa vải gói trong túi màu vàng tặng cho phóng viên. Ông bảo bùa này và bùa tặng cho cầu thủ là cùng một loại, vì vậy phóng viên phải cất cẩn thận.
Kết thúc cuộc phỏng vấn với Bangkok Post, sư Chao Khun khẳng đinh: “Leicester sẽ vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, tôi chắc chắn. Đội bóng đó có sức chịu đựng, tinh thần mạnh mẽ và sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình. Họ có tinh thần sảng khoái và cái tâm trong sáng để làm tốt mọi việc".
| Chùa Wat Traimit còn có tên gọi khác là Chùa Phật Vàng, là một ngôi chùa nổi tiếng ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) nhờ vẻ đẹp độc đáo, giá trị lịch sử và pho tượng Phật bằng vàng nguyên khối rất lớn. Tượng Phật Vàng là bức tượng Phật ngồi cao 3 mét đúc bằng vàng khối, nặng 5,5 tấn. Người địa phương cho rằng bức tượng này biểu thị cho sự thịnh vượng và thuần khiết cũng như sức mạnh và quyền năng. |
- Quân A.P ẩn ý về "siêu đám cưới" cuối năm nay, cái kết viên mãn cho mối tình từ năm lớp 9 (11:10)
- Bảng giá xe Honda Vision 2026 tháng 5/2026: Giảm mất phanh, đại lý 'chơi lớn' quyết đấu xe máy điện (11:04)
- Tin lời cô ruột nhờ đứng tên nhà đất, người đàn ông bỗng chốc gánh khoản nợ khổng lồ (40 phút trước)
- Quán cà phê do AI điều hành gây chú ý tại châu Âu (42 phút trước)
- Lời giải thích của tài xế ô tô chèn ngã người đi xe máy giữa quốc lộ, đã có kết quả nồng độ cồn và ma túy (52 phút trước)
- Vụ ôtô bốc cháy khiến 2 người chết ở Đà Nẵng: Tài xế khai hoảng loạn, bỏ chạy khi xe phát nổ (1 giờ trước)
- ACV đẩy mạnh tuyển dụng đợt 2, quyết tâm giải bài toán nhân sự tại Dự án sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Ca sĩ Quang Lập thua kiện, bị cưỡng chế bàn giao nhà sau tranh chấp kéo dài (1 giờ trước)
- Chủ tịch Kim Jong Un gửi thông điệp truyền lửa cho thế hệ trẻ giữa bối cảnh thế giới biến động (1 giờ trước)
- Arsenal có 79% cơ hội vô địch, nhưng Man City vẫn là ẩn số đáng gờm (1 giờ trước)

