-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Thể thao
05/12/2018 14:17Những hàng ghế trống ở Bacolod và chiếc vé đắt đỏ tại Mỹ Đình
Trái với nhu cầu xem trận bán kết lượt về của CĐV Việt Nam sắp tới đây ngày 6/12, thì trận lượt đi chứng kiến hàng nghìn chiếc ghế trống trên sân Panaad ở Bacolod. Sân nhà của Philippines có hơn 9.000 ghế ngồi.
Nếu không có CĐV Việt Nam du lịch kết hợp xem bóng đá bằng chuyến bay đặc biệt, thì số lượng khán giả ngày hôm đó còn thấp hơn cả số CĐV hai trận vòng bảng mà Philippines gặp Singapore và Thái Lan.
HLV Eriksson sẽ chạnh lòng nếu biết cơn sốt vé ở Việt Nam
Trong buổi họp báo sau trận đấu, một phóng viên nước ngoài bất ngờ hỏi Sven Goran Eriksson: “Cảm giác của ông ra sao khi đá ở sân nhà mà có rất nhiều phóng viên Việt Nam (không có phóng viên Philippines)”.
Cựu HLV tuyển Anh không hề ngạc nhiên, bởi ông hiểu hoàn cảnh hiện tại. Ông Eriksson nói: “Việt Nam là đất nước cuồng nhiệt bóng đá, lượng người quan tâm rất đông đảo. Tôi hy vọng Philippines sau này cũng như vậy. Đó là trách nhiệm của những người làm bóng đá ở đây”.
Khác với Việt Nam, những chiếc vé ở Bacolod được mua dễ dàng chưa đầy hai phút, nhưng trận bóng đá không phải là ưu tiên phải đến bằng được. Giá trị của chiếc vé có lẽ cũng phản ánh mức độ “nóng” của nó.
10 triệu mỗi cặp vé xem bán kết lượt về AFF Cup 2018 ở Mỹ Đình có lẽ quá chênh lệch với hai tấm vé vào sân Panaad. Nhu cầu của người hâm mộ Việt Nam tăng lên từng ngày sau chiến thắng của thầy trò ông Park Hang-seo.
Ông Eriksson chắc chắn sẽ chạnh lòng trước áp lực trong sân Mỹ Đình. 40.000 CĐV nhuộm đỏ không gian tối 6/12 và không có gì ngạc nhiên nếu số lượng người hâm mộ Philippines trở thành con số không đáng kể.
Hợp đồng 6 tháng có lẽ không đủ để chiến lược gia người Thụy Điển thay đổi diện mạo cho nền bóng đá Philippines. Ngay lúc này, sự tập trung của khán giả lại dành cho vòng loại World Cup 2019 môn bóng rổ.
Ở đó, Gilas - biệt danh đội bóng rổ Philippines bất ngờ thua trận thứ 2 trước Iran và chấp nhận xếp sau Australia. Cùng còn thầy trò Sven-Goran Eriksson đến Hà Nội với trận thua 1-2 ngay trên sân nhà ở lượt đi.
Khi khán giả quay lưng với bóng đá
Những chiếc xe buýt nối đuôi nhau, xếp hàng chờ các em học sinh xuống xe theo các thầy cô đi vào sân. Các em được phát áo và dụng cụ cổ động cho đội bóng quê hương. Nhiều em nhỏ 10 tuổi, 12 tuổi háo hức đi xem bóng đá, và có cả những đoàn sinh viên được tổ chức đến sân như vậy.
Tất cả khoác lên mình một màu áo trắng, chữ xanh để tạo nên màu sắc truyền thống của đội tuyển Philippines. Trên sân vận động Panaad, màu đỏ của CĐV đội khách không thua kém màu đội chủ nhà.
Ban tổ chức đã chuẩn bị rất chu đáo, cách bán vé cũng thuận tiện, vé bán ra rất nhiều mà lại rẻ (100 peso, khoảng 44.000 đồng). Vậy nhưng, những chiếc ghế trống vẫn còn nhiều trên 3 phía khán đài sân Panaad.
Bóng đá không phải môn thể thao vua ở Philippines nhưng tại Bacolod, bóng đá rất được mến mộ. Ở đây, có CLB Ceres Negros nổi tiếng, nhiều cầu thủ mang hai dòng máu thi đấu và góp nhiều thành viên cho đội tuyển quốc gia.
Tài xế lái xe Amerver Lagarta cho biết: “Tôi chở một nhóm CĐV nữ đến sân xem bóng đá. Họ rất mê các cầu thủ đẹp trai trên tuyển Philippines. Hầu hết cầu thủ đều cao, to, được sinh ra ở nước ngoài”.
5 năm trước bóng đá ở đây được người dân ủng hộ nhiều, nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác. Những người lớn không còn cuồng nhiệt như trước nữa, thế hệ người hâm mộ mới, trẻ hơn đang dành sự quan tâm cho bóng đá.
Ông Bili, chủ một nhà hàng ở trung tâm giải thích: “Trước kia, bóng đá Philippines có nhiều cầu thủ bản địa. Giờ thi đa phần cầu thủ đều mang hai dòng máu, sinh ra ở nước ngoài nên không được ủng hộ như trước”.
Có đến 19 tuyển thủ Philippines dự AFF Cup 2018 sinh ra ngoài lãnh thổ. Cuộc cải tổ của Dan Palami nhằm tăng cường chất lượng nền bóng đá chưa mang lại hiệu quả kép về chuyên môn lẫn sự ủng hộ tuyệt đối.
Không phải ngẫu nhiên vùng đất hâm mộ bóng đá nhất Bacolod được chọn, nhưng hơn 9.000 ghế ngồi chỉ có trung bình 4.000 người mỗi trận. Sẽ thế nào nếu con số ít ỏi đó lọt thỏm giữa một sân vận động có sức chứa lớn hơn. Đó là một cảnh tưởng không cầu thủ nào muốn thấy.
Theo Lê Minh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (11:39)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (11:21)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (11:20)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (11:19)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (11:16)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (11:15)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (11:10)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (11:02)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (1 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (1 giờ trước)