-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
-
5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý
-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
-
4 thay đổi trên khuôn mặt là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, xin chị em hết sức chú ý!
-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
Thể thao
09/10/2021 21:10Nỗi ác mộng về thảm bại 0-6 trước Oman và mối lo lớn cho thầy trò HLV Park Hang-seo
Ngày 12/10 tới, tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn trên sân của Oman, đội đã để lại nhiều ấn tượng sau 3 lượt trận vừa qua. Liệu thầy trò HLV Park Hang-seo có thể đánh bại đối thủ từng được đánh giá là "dễ chịu" nhất so với các đại diện ở bảng B, vòng loại thứ ba World Cup, và ca khúc khải hoàn sau chuỗi 4 trận toàn thua liên tiếp?
KÝ ỨC KINH HOÀNG TỪ 18 NĂM TRƯỚC
Chắc hẳn, sẽ có một số người hâm mộ Việt Nam vẫn còn ám ảnh bởi một "kỷ niệm đáng quên nhất" của bóng đá nước nhà khi đối đầu Oman. Đó là cuộc chạm trán từ 18 năm trước giữa Olympic Việt Nam gặp Oman trong khuôn khổ bảng E vòng loại Asian Cup 2004.
Năm đó, HLV Alfred Riedl dẫn dắt các học trò sang Hàn Quốc tham dự vòng loại Asian Cup với nhiều cầu thủ tài năng như Minh Phương, Văn Quyến, Hữu Thắng, Phan Thanh Bình… Thế nhưng, khi chạm trán Oman (ngày 29/9/2003), thầy trò HLV Alfred Riedl đã sụp đổ quá chóng vánh và để thua thảm trước đối thủ với tỷ số 0-6.
Nỗi ác mộng ập xuống bởi khi trận đấu mới trôi qua 19 phút, tỷ số đã là 3-0 nghiêng về phía Oman sau khi cầu thủ Nasser Zayid lập hat-trick. Kết thúc hiệp 1, tỷ số được gia tăng lên thành 5-0 cho đội bóng Tây Á. Trong hiệp hai, Oman chơi thong dong nhưng vẫn ghi thêm một bàn nữa, khép lại trận đấu với tỷ số làm sầu lòng các CĐV Việt Nam.

Phải nói rằng, hệ thống phòng ngự của Olympic Việt Nam đã sụp đổ quá dễ dàng trước Oman. Chính sự lỏng lẻo ở tuyến dưới là nguyên nhân khiến thủ môn Thế Anh liên tục phải vào lưới nhặt bóng, tới 6 lần.
Ở trận đấu đó, HLV Alfred Riedl tỏ thái độ giận dữ với các học trò trong phòng thay đồ giữa giờ nghỉ. Khi trận đấu kết thúc, nhà cầm quân người Áo đã cho biết: "Tôi thật sự thất vọng!".
Sau thảm bại ở trận lượt đi, đến ngày 24/10/2003, Olympic tái ngộ Oman ở lượt về. Mặc dù đã "rút kinh nghiệm" và thi đấu khởi sắc hơn, song các cầu thủ Việt Nam vẫn lép vế hoàn toàn trước Oman và tiếp tục để thua 0-2.
Như vậy, sau hai lượt trận, các học trò của HLV Riedl phải nhận 8 bàn thua trước Oman và không ghi được bàn gỡ nào. Kết thúc vòng loại Asian Cup 2004, Oman đứng nhất bảng và cùng Hàn Quốc tiến vào VCK. Trong khi đó, Việt Nam bị loại do chỉ xếp thứ ba trên Nepal.
MỐI LO CHO THẦY TRÒ HLV PARK HANG-SEO
Sau 18 năm, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Oman sẽ khó lòng áp đảo trước ĐTQG Việt Nam như kịch bản năm xưa. Tuy nhiên, tuyển Oman ở thời điểm hiện tại cũng đang có phong độ rất ấn tượng và đây thực sự là thách thức lớn với thầy trò HLV Park Hang-seo.
Trước khi bước vào vòng loại thứ ba World Cup, Oman toàn thắng cả 4 trận giao hữu. Ở lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ ba World Cup, Oman thi đấu xuất thần để hạ gục Nhật Bản ngay trên sân khách với tỷ số tối thiểu 1-0.
Ở hai lượt trận tiếp theo, dù thất bại trước Saudi Arabia (0-1) và Australia (1-3) nhưng màn trình diễn của Oman vẫn là tương đối ấn tượng. Có một số thời điểm, Oman chơi ngang ngửa với Australia và điều đó cho thấy, thực lực của Oman là điều mà các đối thủ không thể xem thường.
Về cơ bản, Oman vẫn phát huy được điểm mạnh của mình là nền tảng thể lực tuyệt vời, khả năng thi đấu gắn kết và tinh thần quyết tâm rất cao.

Khác với Oman, tuyển Việt Nam đã bộc lộ những điểm yếu trong lối chơi, đặc biệt là hệ thống phòng ngự. Do không có lực lượng mạnh nhất, hàng thủ của tuyển Việt Nam đã không thể duy trì được sự chắc chắn giống như phần lớn các trận ở vòng loại thứ hai World Cup.
Nhìn chung, cả ba lượt trận vừa qua, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam đều chơi chưa thực sự ấn tượng, đặc biệt là ở thất bại trước Trung Quốc. Thực tế, truyền thông Trung Quốc hoàn toàn có lý khi đánh giá rằng tuyển Việt Nam gặp vấn đề lớn ở hàng phòng ngự và với một bức tường phòng thủ như vậy, sẽ là rất khó để tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước những đối thủ được đánh giá cao hơn ở bảng B.
Vừa qua, HLV Park Hang-seo đã loại trung vệ Thanh Bình (cầu thủ đã mắc sai lầm ở trận gặp Trung Quốc) ra khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam hành quân tới Oman. Tuy nhiên, thầy Park sẽ làm cách nào, chọn nhân tố nào để khỏa lấp những khoảng trống ở hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam, vẫn đang là bài toàn đầy nan giải.

Rõ ràng, tuyển Việt Nang đang bị đánh giá thấp hơn so với Oman. Đây là lúc mà thầy trò HLV Park Hang-seo cần rút kinh nghiệm ở trận đấu trước và thi đấu quyết tâm hơn nữa, đồng thời có thể phải chờ đợi thêm yếu tố may mắn để giành một kết quả thuận lợi trước Oman vào ngày 12/10 tới.
Còn không, sẽ là rất khó để Quang Hải, Quế Ngọc Hải cùng đồng đội… đòi lại món nợ cũ cho những đàn anh trước cường địch vùng Tây Á.
Theo Tiểu Mã (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co (08:38)
- Nhà vàng lâu đời nhất Hà Nội cảnh báo KHẨN: Người dân chú ý về việc mua bán vàng miếng online (08:37)
- Erling Haaland chạm mốc lịch sử, Man City thắng dễ Napoli (08:35)
- Toyota, Subaru và Lexus triệu hồi gần 100.000 xe điện: Lỗi phần mềm gây giảm tầm nhìn (08:29)
- 5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý (08:28)
- Điểm tín dụng là gì và cách tự kiểm tra trên CIC (08:26)
- iPhone 17 Pro Max “cháy hàng”, nhiều người Việt đua nhau chi tiền để nhận máy sớm (08:25)
- Mất điểm trên sân nhà, tuyển thủ Trung Quốc thừa nhận: “Không ngờ CLB Việt Nam đá tốt như vậy” (08:25)
- Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng (08:21)
- Chelsea bị "sờ gáy" vụ cô lập Sterling (08:18)





