Con người quyền lực Florentino Perez đã có mặt ở Qatar để thảo luận với chủ sở hữu đội bóng nước Pháp về một số vấn đề, trong đó có việc bán Cristiano Ronaldo.

Con người quyền lực Florentino Perez đã có mặt ở Qatar để thảo luận với chủ sở hữu đội bóng nước Pháp về một số vấn đề, trong đó có việc bán Cristiano Ronaldo.

 

Nếu lựa chọn ra đi, Ronaldo hẳn không mặn mà PSG

 
Nguồn tin này cho hay, nhà vô địch Ligue 1 đang xem xét tung ra một con số táo bạo hòng có thể mang Quả bóng vàng 2014 về thủ đô Paris. Liên quan đến việc theo đuổi siêu sao người Bồ, cách đây chưa lâu, tờ Marca (TBN) tiết lộ, PSG sẵn sàng phá kỷ lục thế giới, bỏ ra 91 triệu bảng để có được chữ ký của chân sút số 7.

Với luật công bằng tài chính được UEFA nới lỏng, những PSG hay Man City hoàn toàn có thể chi bạo, làm nên những thương vụ đình đám. Huống hồ Ronaldo là cái tên mà Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi mê mệt, muốn kéo về với đội của mình trong suốt mấy năm qua.

Những thông tin gần đây cũng rò rỉ, Perez bây giờ xem xét bán đi con át chủ bài Ronaldo và tất nhiên, để điều đó xảy ra, PSG phải đưa ra lời đề nghị béo bở.

Ronaldo cùng đồng đội sẽ hội quân trở lại, dưới thời tân thuyền trưởng Benitez vào ngày 11/7 tới đây. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, chân sút 30 tuổi mặt kém vui, thậm chí trông khá ngầu, nặng nề khi được hỏi về người thay thế HLV Ancelotti. Anh không quên cảnh báo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, dẫn dắt Real không dễ.

Ai cũng biết CR7 rất vọng vì mong muốn giữ lại chiến lược gia người Ý đã không được ông chủ Perez đoái hoài.

Theo L.H (Thể Thao VietNamNet)