-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
28/01/2024 14:00Nóng: Thảm bại vòng 22 La Liga, HLV Xavi tuyên bố rời Barca
Huyền thoại sinh năm 1980 đã thông báo từ chức huấn luyện viên Barca khi mùa giải này khép lại.
Gã khổng lồ xứ Catalan hiện kém đội đầu bảng Real Madrid 10 điểm và đứng ở vị trí thứ ba La Liga.
Tuyên bố được Xavia đưa ra chỉ vài phút sau khi Barca nhận thất bại 3-5 trên sân nhà trước Villarreal hôm 28/1 (giờ Hà Nội).
“Tôi sẽ rời Barcelona vào tháng 6”, Xavi phát biểu sau trận đấu trên sân Nou Camp: “Chúng ta đã đạt đến điểm không thể tiếp tục cùng nhau”.
Ông nói thêm: “Đã đến lúc phải thay đổi. Là một Culé, tôi nghĩ đã đến lúc phải ra đi. Hôm nay tôi đã nói chuyện với ban lãnh đạo và câu lạc bộ. Tôi sẽ rời đội bóng vào ngày 30/6”.
Xavi nói rằng, quyết định này đã được đưa ra vài ngày trước và bây giờ đến lúc phải công khai. “Tôi nghĩ các cầu thủ không thể giải phóng hết bản thân. Tôi không muốn trở thành vấn đề cho câu lạc bộ”, ông tiếp tục.

Barca đã gặp khó khăn về mặt phong độ trong suốt mùa giải và đã thua 3 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
Thời gian qua, báo giới Tây Ban Nha cũng không ngừng chỉ trích nhà cầm quân trẻ tuổi này.
Từng là huyền thoại tại Nou Camp nhưng HLV Xavi thừa nhận mình không bao giờ có thể ở lại câu lạc bộ lâu như cựu chiến lược gia Sir Alex Ferguson từng gắn bó với Man Utd trong 26 năm.
“Truyền thông đã hỏi tôi nhiều lần rằng liệu tôi trở thành Sir Alex Ferguson của Baraa… sự thật là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra”, ông đổ lỗi cho báo giới và nhấn mạnh: “Chính các bạn không cho phép điều đó – làm huấn luyện viên của Barca thật khó khăn. Hãy xem cách họ chỉ trích bạn và điều đó ảnh hưởng đến bạn”.
Xavi nói thêm: “Đó là một công việc tàn nhẫn, nó khiến bạn kiệt sức. Ở Barca, bạn luôn cảm thấy mình không được coi trọng, bị ngược đãi – đó là cách câu lạc bộ hoạt động. Từ mức độ sức khỏe tâm thần, điều đó cũng khó khăn.
Tôi là người tích cực nhưng năng lượng cứ cạn dần và tới giờ phút này tôi nhận ra rằng ở lại cũng chẳng ích gì”.
Huyền thoại Barca trở về câu lạc bộ với tư cách huấn luyện viên trưởng vào năm 2021 sau thời gian dẫn dắt Al-Sadd ở Qatar.
Trong thời gian này, ông đã dẫn dắt câu lạc bộ giành được chức vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha.
Đoàn quân dưới trướng nhà cầm quân 44 tuổi gặp khó khăn khi 2 mùa bị loại ngay vòng bảng Champions League.
Mặc dù câu lạc bộ xứ Catalan đã lọt vào vòng 16 đội mùa này nhưng lại phải vật lộn với những trận thua trước cả Shakhtar Donetsk và Royal Antwerp.
Barca đã trải qua một thời kỳ hỗn loạn tài chính trong khi Xavi nắm quyền và huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã cố gắng ổn định con tàu trong một số thời điểm.
Tuy nhiên, ông đã phải vật lộn để giữ cho đội có phong độ tốt trong mùa giải này với một số kết quả đáng thất vọng.
Xvi là huấn luyện viên cấp cao thứ hai tuyên bố sẽ từ chức vào cuối mùa giải trong tuần này, sau thông báo của Jurgen Klopp sẽ rời Liverpool khi mùa giải này khép lại.
Theo Quy Hưng (Giáo Dục & Thời Đại)








- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (36 phút trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (40 phút trước)




