-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thể thao
23/04/2024 18:00Nottingham Forest 'bị cướp' 3 quả phạt đền, cựu trọng tài Anh bóc phốt đồng nghiệp
Không chỉ yêu cầu Hội đồng trọng tài (PGMOL) công khai toàn bộ những lời trao đổi của phòng VAR với trọng tài chính, Nottingham Forest còn dự định gửi đơn kiện kênh truyền hình SKY vì những lời bình luận cay độc nhắm vào đội bóng này trước, trong và sau trận đấu.
Trên sóng truyền hình độc quyền của SKY, bình luận viên Gary Neville nhận xét thông cáo báo chí do Nottingham Forest phát đi sau trận đấu "giống tuyên bố của băng đảng mafia vì đưa ra các gợi ý về một số loại suy luận gian lận". Cựu trung vệ Man United thời gian gần đây thường có những quan điểm rất thiếu lập trường, chỉ trích mạnh mẽ các đội bóng ngay trên sóng truyền hình mà không hề nhớ lại xuất thân của mình cũng từng là một cầu thủ.
Thông báo của Nottingham Forest sau trận đấu với Everton nêu rõ: "Trọng tài đã có những quyết định sai lầm khủng khiếp. Nottingham Forest bị từ chối đến ba quả phạt đền trong trận và điều đó khó có thể chấp nhận được. Chúng tôi đã cảnh báo trước với PGMOL rằng trọng tài điều hành VAR là một fan của Luton Town (đội đang cạnh tranh suất trụ hạng với The Forest), thế nhưng họ chẳng làm gì cả. Sự kiên nhẫn của Nottingham Forest bị thử thách quá nhiều lần trong trận".
Cựu trọng tài Mark Clalttenburg, cố vấn chuyên môn của Nottingham Forest, hai ngày trước trận đấu đã có cuộc gặp khẩn với Howard Webb, người đứng đầu PGMOL. Mark Clattenburg đã đề cập đến việc Stuart Attwell là một fan chân chính của Luton Town, thông tin có thể được kiểm tra dễ dàng trên mạng xã hội, và khuyến cáo PGMOL không nên bố trí ông Attwell điều hành phòng VAR trận đấu giữa Everton – Nottingham Forest.
Howard Webb dĩ nhiên khá khó chịu khi công việc của trọng tài bị can thiệp và không hề cho thấy sẽ có động thái thay đổi vị trí công việc của Attwell. Điều trớ trêu là ở cả ba tình huống Nottingham Forest khiếu nại bị tước mất phạt đền trong trận, phòng VAR không hề tư vấn để trọng tài chính Anthony Taylor xem lại băng hình các tình huống.
Phút 24, Ashley Young đá vào chân Giovanni Reyna và cầu thủ người Mỹ đã ngã trong vòng cấm. Trọng tài Anthony Taylor xua tay cho trận đấu tiếp diễn khi màn hình VAR trên sân hiện thông báo không có lỗi trong tình huống này.
Phút 44, Callum Hudson-Odoi tạt bóng trúng vào cánh tay đang dang rộng cũng của Ashley Young trong vòng cấm địa Everton. Những pha bóng tương tự ở các trận đấu khác đều dẫn đến phạt đền nhưng trọng tài và VAR vẫn từ chối Nottingham Forest.
Phút 56, lại là Ashley Young, lần này là cú tắc bóng từ phía sau Hudson-Odoi, ngăn tiền đạo của Nottingham Forest lao vào đối mặt với thủ thành Jordan Pickford. Pha quăng chân của Young đã hạ gục hoàn toàn Hudson-Odoi nhưng trọng tài Anthony Taylor lại nói với mọi cầu thủ trên sân rằng cả Young và Hudson-Odoi đều chạm bóng. Các đoạn clip phát lại trên truyền hình cho thấy Taylor đã nhận định sai và trong trường hợp này, lẽ ra VAR phải yêu cầu Taylor xem xét lại tình huống để sửa quyết định. VAR dù vậy chẳng làm gì và Taylor cũng không cần kiểm tra qua màn hình bên ngoài đường piste.
Trước và sau ba tình huống gây tranh cãi ấy, Everton hai lần ghi bàn vào lưới Nottingham Forest bằng những cú sút xa. Thua trận 0-2, The Forrest hiện chỉ còn hơn đội xếp hạng 18 Luton Town vỏn vẹn 1 điểm và nguy cơ rớt hạng hiển hiện với thầy trò HLV Nuno Espirito.
Forest hiện đã chính thức yêu cầu PGMOL công khai âm thanh từ phòng VAR đến trọng tài chính "để minh bạch hoàn toàn, đảm bảo tính toàn vẹn của bóng đá". Những lời cảnh báo của họ không được đoái hoài và thực tế trận đấu diễn ra có những tình huống thật sự liên quan đến trọng tài Stuart Attwell.
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (21:30)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (21:12)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (21:00)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (59 phút trước)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (1 giờ trước)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (1 giờ trước)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (1 giờ trước)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (2 giờ trước)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (2 giờ trước)