-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Thể thao
25/04/2026 11:09Nottingham Forest thắng đậm, đẩy Tottenham và West Ham vào cửa tử
Ở vòng 34 diễn ra rạng sáng 25/4, Forest đã có màn trình diễn bùng nổ khi dễ dàng áp đảo đối thủ. Đây không chỉ là một chiến thắng về tỷ số, mà còn là bước ngoặt quan trọng giúp đội bóng này gần như thoát khỏi nhóm nguy hiểm sau quãng thời gian dài chật vật.
Chỉ cách đó ít ngày, Forest vẫn bị cuốn vào vòng xoáy xuống hạng. Tuy nhiên, sau 90 phút thăng hoa, họ đã tạo ra khoảng cách đáng kể với nhóm cuối bảng, qua đó mở ra cơ hội lớn để trụ lại giải đấu cao nhất nước Anh.

Dưới sự dẫn dắt của Vitor Pereira, Forest cho thấy sự thay đổi rõ rệt. Không còn lối chơi thiếu tổ chức như trước, đội bóng thi đấu mạch lạc, trực diện và hiệu quả hơn. Trước Sunderland, họ tận dụng tốt sai lầm của đối thủ và sớm định đoạt trận đấu ngay trong hiệp một.
Các nhân tố như Igor Jesus, Chris Wood và Morgan Gibbs-White liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương. Ba bàn thắng trong thời gian ngắn cuối hiệp một là minh chứng rõ ràng cho sự sắc bén mà Forest đã thiếu suốt mùa giải.
Quan trọng hơn cả, đội bóng này thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ – yếu tố sống còn trong cuộc đua trụ hạng. Họ không chỉ chơi tốt hơn, mà còn cho thấy bản lĩnh khi bị đặt vào áp lực.
Ở chiều ngược lại, tình thế lại trở nên đáng lo ngại với Tottenham và West Ham. Hai đại diện thành London vốn được kỳ vọng cạnh tranh các suất dự cúp châu Âu, giờ đây lại phải tính toán từng điểm số để tránh rơi xuống nhóm cuối bảng.
Sự bất ổn kéo dài khiến Tottenham đánh mất phong độ và bản sắc. Trong khi đó, West Ham dù sở hữu lực lượng và kinh nghiệm, vẫn không thể duy trì sự ổn định cần thiết. Khoảng cách điểm số bị thu hẹp khiến cả hai đội không còn toàn quyền quyết định số phận của mình.
Khi áp lực gia tăng, mỗi trận đấu đều trở thành “chung kết”. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến mọi nỗ lực cả mùa giải sụp đổ. Chính chiến thắng của Forest đã tạo ra hiệu ứng tâm lý rõ rệt, đẩy các đối thủ trực tiếp vào trạng thái căng thẳng.
Từ vị thế bị dồn vào chân tường, Nottingham Forest đang dần tự định đoạt tương lai của mình. Trong khi đó, Tottenham và West Ham buộc phải nhìn lại chặng đường đã qua, bởi nguy cơ rơi xuống hạng đấu thấp hơn giờ đây không còn là kịch bản xa vời.
- Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích (32 phút trước)
- Cháy tại trường tiểu học ở Quảng Ngãi, thầy Phó Hiệu trưởng tử vong (45 phút trước)
- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ (51 phút trước)
- Cô gái Việt giành suất trợ giảng thạc sĩ ở Mỹ nhờ một email chủ động (56 phút trước)
- Vụ tài xế taxi bị nhóm phụ nữ hành hung ở Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng, ra quyết định truy tìm 2 người lẩn trốn (58 phút trước)
- U20 Palestine, đối thủ mà U20 Việt Nam phải thắng, khó chịu ra sao? (1 giờ trước)
- Thủ tướng Canada yêu cầu Mỹ “bớt ra vẻ cứng rắn” trong đàm phán thương mại (1 giờ trước)
- Trung Quốc khôi phục thuế 20% với cổ tức của cá nhân nước ngoài sau hơn 30 năm miễn (2 giờ trước)
- Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI (2 giờ trước)
- Công an thuyết phục người phụ nữ định làm chuyện dại dột tại cầu Cống Lèn (2 giờ trước)