-
'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc
-
Công an thông tin chính thức vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Đắk Lắk
-
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"
-
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
-
Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Thể thao
06/05/2019 08:53'Nụ hôn thần chết' hủy diệt nhiều CLB châu Âu

Từ lâu dư luận đã râm ran về nhiều đội bóng ở các giải đấu hạng thấp của châu Âu đã được Eric Mao, một đại lý của FIFA, chuyên sử dụng mạng lưới một số nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư tài chính nhằm dễ bề chi phối hoạt động cũng như các trận đấu của các đội này.
Eric Mao được gọi là “vũ nữ thoát y của bóng đá” do ông ta dùng “vốn tự có” (ở đây là một khoản đầu tư nhỏ) cùng những lời hứa hào nhoáng (thu hút fan châu Á, chiêu mộ ngoại binh... khi Eric có vai trò là một đại lý môi giới cầu thủ FIFA), nhằm mục đích lợi dụng, bóc lột danh tiếng đội bóng, sức lao động cầu thủ ở châu Âu để đạt được tham vọng kiếm tiền từ dàn xếp tỷ số.
Bằng cách sử dụng công ty của mình, trước đây gọi là Anping, Mao và các cộng sự đã hoạt động ở Bồ Đào Nha, Ireland, Romania, Latvia, CH Czech và bây giờ xuất hiện ở Tây Ban Nha. Chỉ có điều, Mao không phải là một nhà từ thiện, một kẻ ăn chơi hào phóng hay một doanh nhân thành đạt, mà chính là trung tâm của một mạng lưới dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá thế giới.
Chiến lược của Mao là mua một CLB đang gặp khó khăn tài chính hoặc phá sản và hào phóng “bơm” vào một khoản đầu tư. Sau đó, ông ta thuê các cầu thủ, HLV hoặc quản trị viên có mối quan hệ mật thiết với ông, trong đó nhiều người từng dính các vụ bê bối trong quá khứ liên quan đến bán độ. “Băng đảng” của Eric Mao sau đó buộc các đội bóng vừa được thôn tính phải thua một số trận đấu nhằm kiếm lợi từ cá cược, chủ yếu liên quan tới các nhà cái bất hợp pháp ở châu Á.
Theo một cuộc điều tra của Trung tâm an ninh thể thao quốc tế (ICSS) có trụ sở tại Qatar, EIC (mạng lưới báo chí cộng tác điều tra châu Âu) đã xem Eric Mao là đường dây bán độ bóng đá cấp cao và là lãnh đạo của các nhóm dàn xếp tỷ số từ Singapore từng gây chấn động thế giới với việc “bóp méo” kết quả hàng trăm trận đấu. Cùng với EIC, tạp chí The Black Sea có thể chứng minh cách thức hoạt động của chiến lược “bẩn” của Eric Mao từ lời khai của một số CLB, đồng nghiệp của doanh nhân Trung Quốc này, cũng như tin nhắn bị rò rỉ và báo cáo tình báo bí mật.
Mao và đường dây của mình chi tiền mặt với lời hô hào “cứu” một CLB và ở lại trong khoảng từ 6 tháng đến 2 năm. Thực tế các khoản đầu tư của Anping hoặc các công ty liên quan đã kết thúc bằng các vụ bê bối dàn xếp tỷ số ở Romania (CLB Academia Clinceni), Ireland (Athlone Town FC)... Thậm chí sự có mặt của Eric Mao thường được ví von là “nụ hôn thần chết” cho một CLB bóng đá, với một đội bóng liên kết với mạng lưới của ông ta ở Latvia tan rã, và một đội bóng khác ở Bồ Đào Nha hiện đã phá sản.
Gần đây, Eric Mao xuất hiện dưới bí danh Harry Zhang, đứng sau một CLB mới ở giải đấu thấp của Tây Ban Nha là Racing Rioja. Tên công ty đầu tư tài chính cũng đã thay đổi từ Anping thành Beijing Saint Rangers. Nhưng Eric Mao không chỉ là một “vũ nữ thoát y” nhắm vào tài sản của bóng đá giải đấu thấp, EIC tiết lộ đoàn tùy tùng của doanh nhân Trung Quốc này còn tổ chức, dàn xếp tỷ số nhiều trận giao hữu quốc tế ở Síp nhằm kiếm lợi. Hành trình của Mao đã được “bóc mẽ” chi tiết và người hâm mộ bóng đá thực sự hãi hùng trước chiến lược “nụ hôn thần chết” này ở khắp châu Âu.
Theo Tây Nguyên (Thanh Niên Online)








- “Ôm hận” trước tuyển Việt Nam, HLV Hà Lan của tuyển Indonesia sắp mất việc? (18:14)
- Nghe đồng nghiệp nói 1 câu, người đàn ông lặng lẽ đi xét nghiệm ADN, bật khóc khi biết kết quả (18:00)
- Khởi tố đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong, bất ngờ với lai lịch nghi phạm (21 phút trước)
- Vụ thảm án 3 người tử vong ở Đắk Lắk: Xuất hiện tình tiết ly kỳ 'bé trai mở cửa cứu bạn' (32 phút trước)
- Sinh viên xuất sắc trở thành kẻ sát nhân gây rúng động nước Mỹ (40 phút trước)
- Vụ "tâm thư kêu cứu" nghi của bé trai ở Hà Nội kể bị mẹ kế bạo hành: Nhà trường lên tiếng (48 phút trước)
- Vụ thảm sát khiến 3 người tử vong ở Đắk Lắk: Hành động đáng sợ của hung thủ vài ngày trước (59 phút trước)
- Cháu bé duy nhất sống sót trong vụ thảm án truy sát gia đình 4 người hiện ra sao? (1 giờ trước)
- 'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc (1 giờ trước)
- Vì sao Apple đặt tên iPhone mới là iPhone Air, thay vì iPhone 17 Air? (1 giờ trước)




