-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng "tố" Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Thể thao
01/01/2026 06:53Nữ trọng tài khiến ĐT nữ Việt Nam mất HCV lên tiếng nhận sai, nhắn nhủ đặc biệt đến các cô gái áo đỏ
Ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam không thể hoàn thành mục tiêu giành HCV khi để thua Philippines 5-6 trên chấm luân lưu, sau 120 phút hòa không bàn thắng. Dẫu vậy, cục diện trận đấu hoàn toàn có thể rẽ sang hướng khác nếu bàn thắng ở phút 29 của Bích Thùy được công nhận.

Cụ thể, trong tình huống này, Vạn Sự đi bóng bên cánh phải rồi tạt vào vòng cấm để Bích Thùy bật cao đánh đầu, đưa bóng vượt qua thủ môn Olivia McDaniel. Tuy nhiên, trọng tài chính Rebecca Anne Durcau không công nhận bàn thắng sau khi trọng tài biên Phutsavan Chanthavong căng cờ báo lỗi việt vị đối với tiền đạo 31 tuổi. Các góc quay chậm cho thấy, tại thời điểm dứt điểm, Bích Thùy vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của đội tuyển nữ Philippines là Hali Long khoảng 2 m.
Sự bức xúc của dư luận không chỉ xuất phát từ quyết định chuyên môn gây tranh cãi, mà còn đến từ cách xử lý sau đó. Không có bất kỳ lời giải thích hay động thái xin lỗi nào được đưa ra. Trong khi các cầu thủ Việt Nam phải chấp nhận nỗi đau thất bại, người hâm mộ mang theo cảm giác bị tước đi sự công bằng, thì phía trọng tài gần như giữ im lặng.

Mới đây, tờ New Straits Times (Malaysia) dẫn nguồn tin từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết, nữ trọng tài Phutsavan Chanthavong đã thừa nhận sai sót trong tình huống trên và gửi lời xin lỗi tới đội tuyển nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, Ủy ban Trọng tài AFC cũng đã trực tiếp gửi lời xin lỗi tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, đồng thời xác nhận sai lầm trong nhận định của nữ trọng tài người Lào đã tác động trực tiếp đến kết quả trận chung kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Philippines.
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (16:38)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (16:24)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (16:13)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (16:01)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (16:00)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (58 phút trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (1 giờ trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (1 giờ trước)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (1 giờ trước)