-
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí
Thể thao
04/11/2016 17:56Nữ tuyển thủ Gambia chết đuối khi vượt biển tới châu Âu
Nữ thủ môn 19 tuổi Fatim Jawara nằm trong số những nạn nhân của vụ lật tàu mới xảy ra tại Địa Trung Hải.
Jawara không phải là cầu thủ bóng đá đầu tiên nhập cư không có giấy tờ thiệt mạng trên đường đi, nhưng là một trong những nạn nhân nổi tiếng nhất. "Cái chết của Jawara là một cú sốc đối với bóng đá Gambia", tài khoản Facebook của Liên đoàn bóng đá Gambia có đoạn viết hôm 3/11.
Trước khi tham gia hành trình tai họa, Jawara thi đấu cho đội bóng địa phương Red Scorpion. Đội này từ lâu không còn đủ tiền để trả lương cho cầu thủ.
"Cô ấy sẽ luôn được nhớ tới với pha cản phá luân lưu trong trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia và đội nữ Glasgow đến từ Scotland", Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Gambia, Lamin Kaba Bajo cho hay.
![]() |
| Một số người bạn lập trang trên Facebook để tưởng nhớ Fatim Jawara. |
Năm 2015, Jawara bắt đầu chơi cho tuyển nữ Gambia. Trước đó, thủ môn 19 tuổi này từng chơi cho đội trẻ tại World Cup U17 tại Azerbaijan năm 2012.
"Fatim có thể chơi ở bất cứ vị trí nào trên sân. Tôi thực sự buồn vì cô ấy luôn cố gắng trở thành lựa chọn số một", HLV của CLB Red Scorpion, Chorro Mbega cho biết.
Fatu Fatty, thủ quân của Red Scorpion, cũng chia sẻ: "Fatim là bạn của tất cả chúng tôi. Cô ấy vô cùng vui vẻ và hài hước".
Theo Tổ chức di dân quốc tế, trong năm 2016, có khoảng 4.200 người chết hoặc mất tích trên biển Địa Trung Hải khi chạy trốn khỏi xung đột và nghèo đói.
Theo Kim Thành (VnExpress.net)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (21:50)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (21:23)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (1 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (1 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (2 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (2 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (3 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (3 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (3 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (4 giờ trước)
